Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016



MƯU SINH TRÊN DÒNG NƯỚC ...

Là em trên một dòng sông
Phù sa cuối bãi Mékong bây giờ
Chiếc xuồng chèo chống xa bờ
Nhung trang thực phẩm tiếng thơ vơi đầy
Nắng hong màu má hây hây
Của em dường có nhụy bay âm thầm
Khói làn vây vướng nắng râm
Bàn tay nhóm bếp nốt trầm nốt thăng
Nón soi mái tóc nhọc nhằn
Màu quê hương gợn nếp hằn gió qua
Dòng trôi ẩm đục phù sa
Tiếng đi của nước âm ba nặng đầy
Nụ cười em thuở thơ ngây
Sắc hồng còn đó tỏ bày niềm vui
Tháng ngày tần tảo ngược xuôi
Dòng Mékong vọng tiếng cười của em .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]