Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016



NẮNG THU TRÊN HOANG MẠC ...

Nắng soi hoang mạc mơ hồ
Làm cho màu cát miên mô đằm đằm
Dấu chân gót bước nặng dằm
Lối đi tần tảo dâu tằm cư dân
Màu xanh nhạt sắc thanh tân
Ôm theo triền cát mấy lần tà huy
Cạn nguồn tầm mắt phương chi
Dừng chân đọng lại vành mi viễn hồ
Cuối chân mây nắng điểm tô
Cái màu sắc đọng phân phô dáng hình
Trải dài trăm dặm tồn sinh
Dưới ngày nắng nóng yên bình phong du
Ôm đồm qua mấy triền thu
Nghe lòng nặng trĩu bụi mù xa bay
Ấm nồng giao cảm vòng tay
Trắng lòng bên cát một ngày trọn vui .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]