Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và nước

HUYỀN ẢO ...

Thật lung linh , huyền ảo
Khi cả phố lên đèn
Ánh trăng chỉ mơ huyền 
Phố nhà soi dưới nước
Cảnh trời đêm quá được
Tuyệt lắm phải không anh ?

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

TRÀNG AN .

Danh thắng Tràng An đẹp quá anh 
Cảnh trời , mây gió thật trong lành 
Nước non thật tuyệt ta cùng ngắm 
Để cõi lòng mình mãi ngát xanh ...
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm, ngoài trời và nước

DÒNG SÔNG .

Đêm nay gió mát trăng trong
Em anh cùng đứng ngắm dòng sông trôi
Phố đêm tấp nập mọi người 
Nhìn nhau vui vẻ nụ cười trên môi
Thật là tuyệt quá đi thôi
Một đêm trăng sáng bên người thân yêu ...

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

THỜI BÉ NHỎ ...

Dưới cây xanh bóng mát
Em ngồi ngắm biển xanh
Dưới bầu trời thiên thanh 
Bỗng lòng em lại nhớ ...
Những ngày còn bé nhỏ
Hai đứa mình bên nhau
Đùa giỡn , chạy cho mau
Xem ai về đích trước
Thế nhưng , anh nhường bước
Để em thắng một lần
Giờ nghĩ lại ... bâng khuâng
Tiếc thương thời bé nhỏ .

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

BÌNH YÊN .

Cảnh vật nơi đây quả thật là 
Bình yên , mát mẻ khiến lòng ta 
Ngập tràn cảm xúc , bao yêu mến ...
Làm tứ thơ bay đến mượt mà .
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đại dương, bầu trời, bãi biển, ngoài trời, thiên nhiên và nước

BIỂN VẮNG .

Trời xanh , xanh ngắt một màu
Sóng xô bờ cát bên nhau ta cười
Sáng nay , biển vắng ít người
Em anh dạo bước dưới trời thiên thanh .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

ÁNH TRĂNG ...

Trăng sáng rọi soi cả dưới trần
Lòng người say đắm dạ lâng lâng ...
Bỗng thầm ao ước anh bên ấy
Cũng có niềm chung ngắm ánh trăng .



Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, nước và thiên nhiên


KHOẢNH KHẮC LIÊU TRAI .

Cát thềm trải lượn sóng hoa
Trắng màu bọt gấm lụa là đường cong
Vầng dương màu của hằng mong 
Diễm kiều gót bước sáng trong sợi thiều
Anh em giao cảm hương yêu
Gởi trao tần số tín điều ái ân
Mây trôi giai điệu cung tần
Dáng đi vân cẩu trong ngần màu tơ
Dấu chân nhòa cát bên bờ
Lãng du từng hạt dặm mờ tà huy
Tình thơ cô đọng từ khi
Vỡ òa cung bậc lối đi vào mùa
Mái sương lượn gió bông đùa
Chao nghiêng màu trắng thêu thùa nụ hôn
Gạn vần lọc chọn điểm son
Đưa vào vạn dặm tơ đồng vút cao .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, chạng vạng, ngoài trời và nước

LỤA GẤM TRANH MÀU

Cả không gian vắt màu trong
Sắc tươi sắc ngập cơ vòng thời gian
Ánh soi dàn trải mơ màng 
Bến bờ rộn rã từng trang tơ lòng
Màu xanh thành lũy quan phòng
Quanh bờ nước biếc lắng dòng êm ru
Mây trời lấp liếm bờ thu
Còn vương ánh sáng viễn du ngút ngàn
Anh em thỏa ước dặm đàng
Ngồi nge khoảnh khắc - điêu tàn khúc nôi
Thắm hồng hôn nụ vành môi
Phút xao xuyến vỡ sự bồi hồi đi
Không gian bay bổng bấc chì
Tài nguyên quan ngoại từ khi nào còn
Cung vòm điện ngọc tự tồn
Đường cong góc cạnh níu hồn tà huy .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, nước và ngoài trời

VẼ LẠI ĐƯỜNG BAY .

Con thuyền góc cạnh cổ trang 
Lặng theo cơn sóng hồng hoang dội về 
Đêm lồng từng sợi rét se 
Vầng trăng nguyệt chính vo ve lững lờ
Tuyệt không thấy được bến bờ
Sợi sương che khuất từng tơ tóc màu
Dòng trôi lượn sóng nát nhàu
Ánh trăng chìm xuống trắng sâu ỡm ờ
Khẽ khàng từng giọt động cơ
Đêm gieo khúc nhạc hững hờ trôi đi
Mình ngồi tầm mắt dõi khi
Ánh trăng còn ở nốt nhì của la
Thoáng nghe đồng vọng canh gà
Chừng như ở tận làng xa quê mình
Chợt choàng tỉnh mộng đài kinh
Anh em níu kéo khúc tình tang thơ .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời và nước

HIỆU ỨNG TRĂNG MÀU .

Trăng phát sáng sợi sương loang bung vỡ 
Màu diễm kiều hiệu ứng sắc tâm ly 
Tím màu quanh bầu trời rộng mỗi khi 
Gió tràng hạt lay khung tranh dao động
Sự trong veo khoảng trời vươn sức sống
Bên dòng xanh diễm lệ một cung đàn
Tầu hải hành về muộn vẽ lên toang
Nét chấm phá cơ hồ màu da diết
Cây xạc xào giữa nẻo hồ gót Việt
Nghe ru rong tình tứ dưới trăng mùa
Đèn đêm khuya cung bậc của thêu thùa
Vàng võ sáng êm đềm rơi từng giọt
Con đường đi lặng thầm im tiếng gót
Dễ chừng như réo gọi tiếng quan hà
Buổi đi về dạ lữ ấm hôm qua
Nghe rưng rức giọt trăng sương khuya vắng
Tình thơ đến hai buồng tim trĩu nặng
Giữa lạc loài phương xứ điểm từng giây
Nghiêng qua song để tận hưởng nguồn say
Đang thức dậy giữa mặn nồng giao cảm .

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, thiên nhiên, ngoài trời và nước


MÂY VẪN CỨ BAY ĐI .

Cù lao vươn khỏi màu xanh
Gót chân địa chất vây quanh bậc thềm
Vỗ an cơn sóng nhung mềm 
Lung linh màu cỏ tơ êm lụa là
Mây vờn trên đỉnh trời xa
Trắng màu bông nõn đi qua lối về
Nắng mùa hạ mỏng chiều quê
Nhuộm lên quang cảnh rắc mê đắm giờ
Quần cư tồn tại bên bờ
Sắc cây khô khốc đợi chờ hạt bay
Cát mùa hạ mãi vương vây
Dấu chân đan dệt tỏ bày sợi tơ
Lặng yên mặt biển tự giờ
Không nghe sóng ập vào bờ cát im
Mấy ngày thắp sáng buồng tim
Để nghe gió gọi cánh chim về ngàn
Tình thơ vóc dáng đài trang
Anh em thỏa nguyện tơ loan dặm trường .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NẮNG NHẸ PHIÊU BỒNG .

Tràn bờ nước cạn thủy tinh
Bọt phơi màu trắng lung linh hạ màu
Biển xanh thêu dệt tơ nhau 
Xuôi dòng nước chảy về đâu khôn lường
Tơ mành liễu ngõ đài chương
Bên bờ bến vắng miên trường dặm xa
Vươn lên một dải hiên tòa
Cơ ngơi kiến trúc gấm hoa đương thời
Mây giăng gần khắp khung trời
Màu xanh biếc nhẹ đầy vơi cơ hồ
Gió đưa từng sợi xác xô
Ôm vào cành lá họa đồ lắng nghe
Mình về giữa cõi lặng se
Tình thơ bung vỡ làm tê điếng hồn
Cát thềm giữ mãi gót son
Anh em trùng lặp lối mòn thiên thâu .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, cây, ngoài trời và thiên nhiên

MÀNH LIỄU RỐI NHÀU .

Rối nhàu dừa tóc ru rong
Bình yên thềm cát nối vòng tay thơ
Anh em gót bước theo bờ 
Hằn lên gót bước hoen mờ thiên thâu
Trải dài vào đến tận đâu
Đường đi xanh biển xóa màu không gian
Chân trời sà xuống đài trang
Làn mây rắc mỏng tơ loan lụa là
Sóng trào lằn chảy từ xa
Vỗ bờ đầu bạc thiết tha khẽ khàng
Của không gian đứng thời gian
Mình về gom góp cung đàn ghép thơ
Hạ mùa phong cảnh đợi chờ
Biển xanh gió lộng sợi tơ giao mùa .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước


MỎNG NHẠT CUNG TỪ .

Phỉ thúy ngọc non sóng ập bờ
Nắng hè nhuộm bạc nửa ngày mơ
Màu xanh cố hữu luân lưu sóng 
Cuối dãy không gian điểm hững hờ

Tiếng sóng bạc đầu tràn mặt cát
Lằn đi xao xuyến dệt cung từ
Dấu chân văn vẻ tơ đan dệt
Trôi xiết thời gian buổi tố như

Thềm của trăm năm liễu mượt mềm
Gió về tạo khúc nhạc êm êm
Bóng râm đổ xuống bên bờ đá
Cùng nắng bông đùa anh với em

Hai sắc phân ngôi xa vạn dặm
Mây nhòa màu biếc liễu đài trang
Trời cao yên tĩnh cung phong tống
Rộn rã khôn nguôi đến ngút ngàn

Mình đứng bên thềm xanh lãng du
Tầm nhìn phóng khoáng tít xa mù
Hạ ơi ! theo biển bao giờ nhỉ ?
Mà nắng hoài thai tính tạc thù .
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, bãi biển, ngoài trời, thiên nhiên và nước

LẠC MÀU MÂY TRẮNG .

Mây trắng đầu non trắng nuột nà 
Trong khung ngọc bích rộng bao la 
Nắng mùa hạ mộng gieo men vị 
Biển vắt màu xanh sóng thiết tha

Cái bóng núi vươn theo áng mây
Màu sương còn ướt gió lung lay
Khung thềm chấm phá trên toang vẽ
Dào dạt tình thơ tứ nặng đầy

Cát trắng càn nguyên trải rộng theo
Gót chân du khách gót chân thiều
Dấu hằn vạn thuở luôn trùng lặp
Dấu ấn đôi bờ men ái yêu

Bóng ngả dừa nằm nghiêng đó đây
Gió lay từng lượn gợi lòng say
Khẽ khàng tiếng gió xao làn tóc
Từng lá dừa ru nhạc mỏng dầy

Lữ khách cùng mình mãi nổi trôi
Giữa làn nước mặn sóng ngàn khơi
Ấm nồng vòng khép đôi tay chặt
Nhịp đập buồng tim ngát vị môi .
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, ngoài trời và thiên nhiên

HOA MƯỜI GIỜ VƯƠN NẮNG .

Vươn lên quang hợp nắng hè
Màu hồng , hồng phớt tím se khung trời
Bên con đường đến xa khơi 
Bên đồng cỏ mượt lúa thời xuân xanh
Quê mùa hạ bước em anh
Nhìn hoa rực nở liễu mành thời gian
Núi non chắn lối dặm ngàn
Gió rong màu trắng sương loang nhạt nhòa
Hiên thềm rải thảm gấm hoa
Thôn làng yên tĩnh lụa là phong thu
Nắng trôi nhụy vị hoa cù
Đầy không gian buổi viễn du hẹn thề
Hoa mười giờ sắc gây mê
Mang theo gót bước nẻo về tình thơ .

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

LẠNH TÍM DÒNG TRÔI .

Vầng dương ở cuối chân trời 
Trong mây chấm phá màu phơi chút hồng 
Ở trên dãy núi đầu sông 
Lối đi dòng chảy cạn nông bao giờ
Cạn nguồn gieo rắc vào thơ
Qua khung cửa nhỏ đứng chờ đợi mây
Gió qua truông chuyển vơi đầy
Du thuyền xuôi nước ru lay thầm thì
Hai bờ ngạn cỏ từ khi
Gie ra mép nước lối đi ôm bờ
Bóng cây lay động hoang mơ
Âm hao khoảnh khắc xóa mờ thời gian
Mình theo nặng chật hành trang
Tình thơ vẫy gọi chặng đàng ruổi rong
Cũng là tròn sự ước mong
Trải dài thiên lý văn phong cuộc tình .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và thiên nhiên

RIÊNG MỘT SẮC MÀU .

Màu vàng sa thạch vun cao
Lối đi tầng bậc ngày nào hoằng khai
Nổi trôi dòng chảy hôm mai 
Biệt riêng tọa độ dặm ngoài xa trông
Phân ngôi một nửa ấm nồng
Bên hong nắng nhẹ bên không sắc màu
Khốc khô cây cỏ nát nhàu
Lượn bay gió thổi theo nhau tơ mành
Bóng cây đơn độc màu xanh
Vi vu tiếng gió khuynh thành nốt la
Chặng đường rong ruổi hôm qua
Bầu trời xanh rộng thiết tha tràn bờ
Anh em theo gót giấc mơ
Nóng ran khoảnh khắc đan tơ sợi tình
Trải dài sa mạc tồn sinh
Vẫn nghe cái đẹp hành trình vào thơ .

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

RONG RÊU LỊM SẮC TÍM MÙA .

Bạt ngàn gió thổi triều sương
Ôm lên sườn núi vấy vương nhụy mùa
Thì thầm tiếng gió vẳng đưa 
Chút se lạnh tím như vừa thoảng qua
Thềm xanh thực vật tơ hoa
Rắc gieo ánh nắng giao hòa thời gian
Đá hòn cuội dệt mơ hoang
Màu phong rêu bám nắng loang nhạt mềm
Song hành gót bước anh em
Tầm nhìn gởi gấm con thuyền chậm trôi
Dòng xanh phiên bản bồi hồi
Mây trời trắng sắc xa xôi ỡm ờ
Gốc cây nằm ngửa bên bờ
Trăm năm hóa thạch còn chờ thời gian
Chút gì lặp lại nhung trang
Vận thơ bày tỏ cung đàn cảm giao .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, núi, thuyền, ngoài trời, thiên nhiên và nước

MÀU NƯỚC NON MỀM .

Mây bay lãng đãng trời xa
Trắng màu lụa gấm thiết tha dặm ngoài
Trời xanh ngọc bích cảm hoài 
Cuối chân mây đọng liêu trai ảo mờ
Con thuyền du lữ cập bờ
Sóng xao thềm cát hoang mơ lối về
Cạn dòng sắc ngọc hoang mê
Màu hoa phỉ thúy làm tê điếng lòng
Đỉnh non ở đó quan phòng
Lối đi của nước lắng dòng xanh nhu
Hạ mùa gieo nét phong thu
Ngồi bên cạnh biển phiêu du thơ tình
Ấm êm gót bước chúng mình
Phương trời lộng gió phiêu linh bụi hồ
Giấc mơ vun đắp cơ đồ
Cuối đời sương nhuộm màu tơ mái đầu .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


MẤY DẶM TRĂNG NGÀN .

Ánh trăng ở đó hình tròn
Chữ điền cứ mãi sinh tồn trăm năm
Bầu trời ở đó xa xăm 
Tím se nhung lạnh ướt đằm phiêu linh
Bến ôm bờ nước yên bình
Lặng thầm bung vỡ sự sinh hoạt mùa
Ánh đèn soi bóng đong đưa
Theo con nước cuốn nhặt thưa vào dòng
Tơ mành cây lá văn phong
Nhẹ đưa âm vận ruổi rong đỉnh trời
Không gian nguồn cạn nín lời
Thoảng trông quặn nhớ khúc nôi bụi hồ
Khoảng trời lồng lộng vi lô
Rắc gieo từng khúc họa đồ cách xa
Tình thơ bỗng chốc thiết tha
Gởi theo vạch nối quan hà cách ngăn .

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, cây, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NẮNG MÙA QUANG HỢP .

Hai bóng dừa ở đó
Quang hợp ánh triêu dương
Tơ mành giờ rối gió 
Thầm thì bên bến tương

Bên cây bàng góc cạnh
Màu xanh non ban đầu
Lá trở mùa se lạnh
Ru đưa cành giao nhau

Cỏ bên thềm vây vướng
Lau lách thẫm quanh bờ
Nhiêu khê và trừu tượng
Nhàu rối những sợi tơ

Nửa cầu tàu nhuộm nắng
Một nửa ngả bóng thầm
Anh em trong cõi lặng
Men vị môi hòa âm

Biển nằm im tao ngộ
Cùng màu nắng yên bình
Đường phân ngôi mờ tỏ
Đầy trời mây phiêu linh

Ngồi bên nhau nghe ngóng
Tiếng nói của thời gian
Nhịp buồng tim khát vọng
Dàn trải giữa cung đàng .

Trong hình ảnh có thể có: nhà và ngoài trời

LỐI ĐI HONG NẮNG .

Êm đềm ánh nắng mùa sang 
Hạ bay nhuộm sắc cung đàn cảm giao 
Lối đi thẳng tắp hanh hao 
Nắng soi góc cạnh bờ rào diễm xưa
Rối nhàu gót bước nắng mưa
Phong rêu dáng đá cợt đùa không gian
Bóng cây thêu dệt tầng thang
Lạc loài chấm phá sắc hoàng hoa thơ
Màu hồng âm vọng đồng cơ
Chao nghiêng cửa sổ ỡm ờ nắng soi
Cuối cung đường lọt hiên ngoài
Tàng cây che chắn quan hoài dặm xa
Trời cao mây mỏng la đà
Màu xanh sương nhuộm núi pha sắc màu
Anh em ghép vận cùng nhau
Tràn qua trang cảo nhịp cầu ái ân
Hương xưa theo gót mây tần
Tình thơ viễn xứ trong ngần ly tao .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

ÁNH NGUYỆT ĐỈNH TRỜI .

Ai thắp vầng trăng trên đỉnh núi
Tà huy đã hết nhạc vang tình
Gấm hoa ai dệt theo từng nốt 
Phím của mozart khúc điển kinh

Ánh sáng mật mềm soi đáy nước
Tháp chuông còn vọng đến bao giờ ?
Êm đềm gió nhẹ ru từng bước
Lay động lữ thuyền đang giấc mơ

Bóng núi vây vương màu thủy thạch
Cung từ phấn trắng kỷ xa xôi
Hằn lên đường nét thời gian xếp
Cứ mãi khôn nguôi giữa nín lời

Trời vẫn trong veo màu ngọc nhẹ
Cắt đường núi lẳng rõ vầng dương
Tơ bay lất phất phong hồ điệp
Nồng ấm anh em giấc thụy tường

Trầm mặc nhưng mà bung vỡ cõi
Bàn chân mình đến góp chu kỳ
Lữ thuyền lay động theo con nước
Nồng ấm vòng tay ngọc thúy vi .

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

MÀU NẮNG TRẢI DÀI .

Giọt mai nắng của Châu Âu 
Theo con thuyền nhỏ chìm sâu vào thềm 
Cạn nguồn lữ cuộc anh em 
Dòng trôi dìu dặt tơ mềm lối đi
Dựa lưng vào núi bấc chì
Màu xanh vây vướng uyên chi lụa là
Nắng bừng ánh sáng vàng pha
Long lanh giọt nắng giao hòa màu xanh
Hơi sương se tím khung thành
Vẳng nghe khúc nhạc nghiêng vành mozart
Tháp chuông vang vọng thánh ca
Hồi âm vào cảnh thiết tha cõi bờ
Mình về chuyển tiếp tình thơ
Dặm xa quan tái nhuộm mơ phong hồ .
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, cây, chạng vạng, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước


VẪN TRẦM TƯ BÊN ẤY .

Hoàng hôn nhẹ gót tương tiêu
Lối đi đài các ít nhiều từ chương
Vẫn là góc cạnh cố hương 
Dặt dìu bung vỡ tơ vương vấn lòng
Biển đi lớp sóng tơ đồng
Hoằng khai ánh sáng vân mồng vi vu
Xám màu giây phút thiền tu
Thềm hiên giác ngộ hư phù chiêm bao
Bóng dừa vọng gió đưa trao
Thầm thì lay động cảm giao cây mùa
Mượt mềm khoảnh khắc nhặt thưa
Niềm riêng thức dậy lũy thừa chờ trông
Trên cao chất ngất tầng không
Màu tà huy của ấm nồng ngày xưa
Thoảng nghe hơi gió mới vừa
Cuối phương trời ấy như chưa thỏa lòng
Tình thơ vun quén hằng mong
Gởi qua cách trở gành sông truông đèo .

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, đám mây, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

THỨC DẬY HỒN THIÊNG .

Hình hài như một hòn thiêng 
Màu xanh tự cổ luận thiền chiêm bao 
Nắng rơi gió lượn lao xao 
Âm ba khúc nhạc cuộn trào buồng tim
Lạc loài xa lắm đường chim
Hải hành cuộc lữ lối tìm cảm giao
Nước màu phỉ ngọc nao nao
Trải dài thảm lụa gởi trao ân tình
Bóng mây che nắng chúng mình
Bên thềm sỏi đá yên bình xiết bao
Nắng xuyên qua mấy tầng cao
Rọi sườn non ấm vẫy chào nhân sinh
Phút giây câm lặng hiện hình
Khoảng không gian nắng lung linh sắc màu
Tình thơ gom gọn bên nhau
Anh em đứng giữa nhịp cầu đầy trang .
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiên

SẮC MÀU DÙ VẬY ...

Màu đen gộp đá lạ kỳ
Ôm tròn thềm cát lối đi về nguồn
Thời gian tròn trĩnh vai tuồng 
Cát màu thạch lựu từng khuôn thước mềm
Sóng trào lên cát tơ êm
Lượn đi sủi bọt khát thèm dấu chân
Trời cao nhạt tím cung tần
Nắng soi giọt lạnh thanh tân gót hài
Mình đi lặp bước hôm mai
Biển rong lớp nắng trang đài hoằng dương
Bình yên giữ mãi vô thường
Cái thanh thao ấy miên trường biển ơi !
Anh em theo tiếng gọi mời ...
Cù lao Ré của một thời tóc mây
Ấm êm biết mấy vòng tay
Tình thơ đầy ắp cuộc say mê mùa .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, nước, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

ẤM MÀU BIỂN SÓNG .

Đi qua lượn sóng bạc đầu 
Trắng màu câm nín chìm sâu ân tình 
Chân dung giây phút chúng mình 
Lăn vào lượn sóng lộ trình cảm giao
Tai nghe âm vọng ầm ào
Ngàn khơi đùa giỡn lối vào thềm mơ
Màu xanh trời cứ ỡm ờ
Trong ngần ngọc bích cuối bờ bến xa
Nắng phai màu của hôm qua
Dòng trôi sợi bạc hiên tòa vi vu
Vỡ òa giây phút thuần nhu
Nước ôm màu tóc tạc thù vòng tay
Biển mềm cơn sóng chiều nay
Để cho thềm cát giải bày gót chân
Tình thơ định nghĩa văn lân
Theo màu nắng hạ trong ngần lối đi .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, thực vật, đại dương, cây, cỏ, ngoài trời, thiên nhiên và nước

MỘC MẠC QUÊ CHIỀU .

Quê mẹ hồn nhiên nắng hạ rong
Màu xanh đan dệt thảm trong lòng
Tự tình vây vướng vào tâm thất 
Cái sắc nhu mì trong vắt trong

Lối để đi xa cỏ vấn vương
Họa hoằn chấm phá để vô thường
Đống gò còn lại qua nhiều kỷ
Hằn dấu thời gian mấy bến tương

Biển lặng xanh màu nếp thẳng trôi
Nghe trong hơi gió sóng bồi hồi
Đường mây văn vẻ thêu màu ngọc
Từng lớp dặt dìu bao khúc nôi

Nắng nhẹ hạ màu trải đó đây
Xanh rừng xanh biển cũng xanh cây
Lối đi quang rạng thềm du lữ
Nặng gói hành trang với cạn đầy

Quê mẹ như dường thuyết phục thơ
Anh em theo lối kết đôi bờ
Nét đan thanh của muôn đời ấy
Rưng rức lòng ai nỡ hững hờ .