Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

TAM QUAN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM .

Từ cổng tam quan dõi mắt nhìn
Bên kia sườn núi đám mây xinh
Mặt hồ xanh biếc không lằn sóng
Gió thổi thông reo thật hữu tình .


Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, ngoài trời và thiên nhiên

HOA CÀ PHÊ .

Một màu trắng muốt đẹp làm sao
Dưới nắng ban mai thật ngọt ngào
Những đóa cà phê đua nở rộ
Ngắm nhìn mà dạ cứ nôn nao .

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, thiên nhiên và nước


NƯỚC CHẢY ...

Sáng nay trời thật trong xanh 
Từ trên đồi - nước đổ thành thác rơi 
Như tia nước chảy tuyệt vời 
Xuống hồ ngọc bích nhìn thôi mê liền 
Cảnh quan trông thật là duyên 
Làm mình ngắm mãi chẳng phiền tâm linh .
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước


KỲ CO - QUY NHƠN 

Trên đường xuống biển Kỳ Co 
Cát ngà ngà trắng hoang sơ lắm mà 
Ven bờ đồi núi nhô ra 
Biển trong xanh biếc thật là mát nha 
Đến đây dạo biển quả là 
Thấy nhiều thích thú , tâm ta an bình .