Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, thực vật và ngoài trời

CẢM ƠN .
Cảm ơn chị đã chụp cho
Vài hình lưu niệm trước giờ ra xe
Rất vui khi lúc ra về 
Giờ còn nhận được hình về Lâm Viên
Nhìn hình thấy chị rất duyên
Dáng còn thon thả ở bên hoa nè
Cảm ơn chị rất nhiều nghe
Mong sao chị mãi khỏe nè chị ơi !

Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: hoa, bầu trời, đám mây, thiên nhiên và ngoài trời

HOA KHOE SẮC ...

Mấy màu hoa quang hợp
Vào màu nắng tơ vàng
Đánh thức một cung đàn
Trong lành và ngọt mật

Không lạc loài khuất tất
Vành vạnh một ngôi trời
Tiềm ẩn để nín lời
Màu hoa khoe trong vắt

Đỉnh non sương lạnh ngắt
Giao hưởng ánh nắng màu
Tao ngộ để cùng nhau
Hòa chân dung hổ phách

Tình thơ trôi thanh bạch
Lắng đọng đôi buồng tim
Hướng đi và tia nhìn
Chân như cùng năm tháng

Nguồn thơ luôn trong sáng
Như màu sắc hoa phơi
Phân phô bên hiên đời
Ngọt màu mây hổ phách .

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

MÀU SẮC TRỞ MÙA .

Đã vào sắc hạ phải không ?
Đỗ Quyên thức dậy tầm trông lụa là 
Núi rừng yên lặng Sapa 
Cái duyên tự cổ gấm hoa khung thềm
Song hành gót bước anh em
Dặt dìu theo nắng đường lên thắm hồng
Cạn nguồn cái đẹp núi sông
Lãng du góc cạnh vân mồng thời gian
Gió về lối rẽ sang trang
Màu hoa đầm ấm tơ đàn phiêu sinh
Mà trong nốt nhạc trữ tình
Hằn lên cành lá bình minh khoảng trời
Nắng từng sợi mỏng đầy vơi
Kéo gần góc cạnh ngọt lời thơ ru ..
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, đang cười, cận cảnh


SÁNG SỚM 

Sáng sớm mình thức dậy 
Ngắm bóng hình qua gương 
Thấy mái tóc màu sương 
Sao vẫn vui đến vậy
Bạn thân ơi có thấy
Nét mặt mình hôm nay 
Sau một giấc ngủ say 
Như thế nào bạn nhỉ ?

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đại dương, bầu trời, bãi biển, trẻ em, ngoài trời, nước và thiên nhiên

YÊU BIỂN ...

Sáu bảy mùa thu sống ở đời 
Thăng trầm cuộc sống với buồn vui 
Nhưng mình vẫn thấy hồn thư thái 
Ngắm cảnh thiên nhiên với biển trời 

Vẫn thấy say hồn theo ý thơ 
Vẫn còn yêu biển : " sóng xô bờ " 
Vẫn còn đùa nghịch chơi trên cát 
Như thuở còn thơ lắm mộng mơ ...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

NẮNG HÈ ...

Nắng hè ra biển mình chơi 
Ngắm trời và biển ta ngồi thấy vui 
Dừa xanh vươn thẳng lên trời 
Mây bay lơ lửng tuyệt vời quá anh
Bầu trời cao rộng trong xanh
Cát thì trắng mịn khí lành là đây .

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


NGẮM BIỂN ...

Đứng đây nhìn ra biển 
Giữa trưa hè thật vui 
Gió thổi mát cả người 
Chị em mình ngắm mãi 
Những chuyến tầu qua lại 
Biển sinh động hẳn lên 
Làm quang cảnh thiên nhiên 
Càng thêm phần tươi đẹp 
Để cho mình ghi chép 
Nhiều thi tứ ở đây 
Lưu niệm ngay chốn này 
Nơi cả đoàn nghỉ dưỡng ...
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, đang đứng, đại dương, bầu trời, bãi biển, ngoài trời, thiên nhiên và nước

SAU ĐIỂM TÂM 

Điểm tâm xong là mình đi dạo 
Thăm một vòng resort thật vui 
Dưới nắng trời mình lại đến nơi 
Bên tảng đá chụp hình lưu niệm
Sáng hôm nay sóng xô bờ biển
Thật nhẹ nhàng mát mẻ quá đi
Thích lắm nha bởi nó diệu kỳ
Cảnh quan đẹp khiến lòng thư thái ...
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, thực vật, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NẮNG CHIỀU ...

Lãng đãng màu chiều réo gọi thơ
Cho dù vắng lặng lẫn hoang sơ
Mà như có tiếng thầm mời gọi
Lật mấy trang chung nặng mấy tờ

Tầng đá phong rêu tuế nguyệt ngàn
Họa hoằn nét bút vẽ dung nhan
Kỳ hà vân ảnh kiều loan nét
Nhuộm nắng chiều phong nhuốm lụa vàng

Dòng nước cạn nguồn co cụm phơi
Như đang tiết tấu giữa hiên trời
Nốt nhàu nốt lặng lung lay gió
Len lỏi qua cầu cô tịch trôi

Cái dấu cổ xưa lem luốc rêu
Vòng cung nối lối đá tương tiêu
Màu vàng đang nhuộm lên cây cỏ
Rắc giọt hoang sơ ám ảnh chiều

Bên ấy núi nằm nắng quái ôm
Đường cong sương khói sũng màu lam
Màu cô miên ấy thiền vô ngã
Dưới bóng mây trôi lẳng cổ đàm

Cùng trải lòng ra đón sắc chiều
Lặng nghe trong ấy tiếng tơ yêu
Đan thêu vào thảm tình thơ dệt
Cho thỏa lòng mong ước ít nhiều .

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đại dương, bãi biển, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

MỘT NGÀY VUI ...
Thân tặng các bạn trong Hội CGC - QTP .
Gần sáu giờ đoàn xe thẳng tiến 
Đến Long Thành ghé để điểm tâm
Phở gà , bún mộc cùng ăn
Cà phê sữa đá cả bàn cùng vui
Sau khi xong điểm tâm rồi
Đoàn xe lại ghé viếng nơi Phật đường
Vào chùa bái Phật dâng hương
Cầu cho Quốc thái thịnh cường , dân an
Lễ xong đoàn lại lên đàng
Ai ai cũng thấy nhẹ nhàng tấm thân
Đến nơi nghỉ dưỡng , giờ ăn
Bữa trưa thật tuyệt , cả đoàn bình an
Vì nơi Resort Đất Lành
Rộng và thoáng mát , cây xanh rất nhiều
Biển trong xanh thật đáng yêu
Nghỉ trưa xong đến xế chiều cùng bơi
Thế là xong một ngày chơi
Vui cùng sóng biển , tuyệt vời bạn ơi !

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Thị Thuần, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

PHÒNG NGHỈ DƯỠNG 

Đây là phòng mình nghỉ dưỡng 
Mỗi khi tắm biển, vui chơi 
Thích lắm đó , các bạn ơi ! 
Khi lên nhà hàng ăn uống
Đủ món thơm ngon , bổ dưỡng
Đúng là vui tuổi xế chiều
Bạn bè họp mặt thân yêu
Tha hồ hàn huyên tâm sự ...

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và thiên nhiên

HƯƠNG THƠM

Oải hưởng nở tím tỏa hương thơm
Nhìn cảnh nơi đây lịm cả hồn
Đồi núi trập trùng , nghe gió hú ...
Sao mà thích thế . Tuyệt nào hơn ?


Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, thực vật, bàn, cây và ngoài trời

NIỀM VUI TUỔI GIÀ .

Sáng nay dạo phố Sài Gòn 
Dừng chân ngồi nghỉ bến sông Bạch Đằng 
Thật vui nhìn áng thanh vân 
Cafe mình uống bội phần là ngon 
Chỉ vì tâm trạng của lòng 
Đang thư thái đấy , ngắm sông nhẹ nhàng 
Trôi theo dòng nước mênh mang 
Tầu , thuyền qua lại - nhịp nhàng quá đi 
Đúng là giây phút diệu kỳ 
Để mình thư giãn , niềm vui tuổi già .