Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017



THU ...

Mưa rơi - rơi mãi không thôi
Nhìn mưa lòng cũng bồi hồi lắm đa
Nhớ mùa thu trước đã qua
Mà lòng không khỏi lệ nhòa khóe mi !



ĐÊM ĐÔNG ...

Đêm đông buồn quá đi thôi
Tuyết rơi phủ kín khắp nơi đây rồi
Con đường không một bóng người
Tuyết rơi - rơi mãi lạnh đôi vai gầy !

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017



ĐÔNG VỀ ...

Đông về rồi đó anh ơi ! 
Những bông hoa tuyết nó rơi xuống kìa 
Nhìn xem những ghế đá kia 
Cũng buồn hiu quạnh như chia nỗi lòng 
Tuyết rơi khi chớm vào đông 
Công viên không một bóng hồng đó anh 
Hàng cây trụi lá âm thầm 
Làm cho quang cảnh thêm trầm lắng hơn 
Thật buồn , trời đã vào đông 
Làm se thắt cả tâm hồn thi nhân .

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017



ĐẮM SAY ...

Rừng thu cây lá đủ màu tươi 
Xanh , đỏ , vàng , cam thật tuyệt vời 
Có một gia đình nhà ngỗng ở ...
Dưới hồ sóng nước thật là vui 

Ôi ! đẹp làm sao cái cảnh này 
Mặt hồ gợn sóng gió hây hây 
Khiến mình không thể nào dời gót 
Cứ mãi ngắm nhìn đến đắm say .

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017




TÀN THU .

Tàn thu tầm tã mưa ngâu 
Lối xưa hoang vắng tim sầu bâng khuâng 
Con đường ngập nước từng quầng 
Vòng tròn đan chéo , không gian lặng lờ 
Nhìn buồn ý gợi hồn thơ 
Viết ra để thấy cảnh mờ tàn thu ...

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017




TUYẾT BAY ...

Trong khu rừng vắng 
Có một ngôi nhà 
Tuyết bay như hoa ,,,
Thật là tuyệt quá !
Đất nền trắng xóa 
Lạnh thấu cả xương 
Bỗng nhớ người thương 
Lòng buồn não nuột !

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

GIỌT SƯƠNG ...

Nhìn xem những giọt sương trong 
Long lanh trên ngọn cỏ - nồng nắng lên 
Tròn tròn , tuyệt diệu , êm đềm 
Thật là thú vị mình xem mãi mà 
Chẳng hề thấy chán đâu nha 
Giọt sương tinh khiết thật là đáng yêu .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cây, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

SÀI GÒN LÚC RẠNG ĐÔNG .

Bình minh vừa hé thoảng hơi sương
Thành phố Sài Gòn thật dễ thương
Mặt nước êm đềm xao ngọn cỏ
Gió lùa mái tóc tỏa mùi hương ...

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


CẦU QUỐC THÁI DÂN AN .

Hai miền Bắc Trung nhiều nơi bão lũ
thật thương tâm . Cầu xin Phật gia hộ .

Đêm trăng dưới cội Bồ Đề
Phật ngồi dáng dấp uy nghi tịnh thiền
Chung quanh lan tỏa hương sen
Nến soi sáng xuống mặt nền tịnh tâm
Con quỳ lạy khấn lâm râm
Cầu cho Quốc Thái Dân An tâm bình
Độ cho tất cả chúng sinh
Sống đời An Lạc thanh bình yên vui .

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

NẮNG THU ...

Trời xanh đẹp quá phải không anh ?
Nắng thu dịu nhẹ thật trong lành 
Cỏ vàng phủ kín đồi non vắng 
Dưới tán cây này em với anh

Ngồi hóng gió thu thật tuyệt vời
Ngắm nhìn khắp chốn đến mê thôi
Chắc là ngồi lại thêm anh nhỉ ?
Mình tựa vai nhau hít khí trời .


RỪNG THU ....

Suối chảy vào hồ trong rất trong
Rừng thu xơ xác nắng tươi hồng
Ngồi trên đồi vắng nghe hơi gió
Xào xạc rừng thu ... tím cả lòng !

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời

LÃNG MẠN ...

Đôi bồ câu tung cánh
Giữa bầu trời xanh xanh
Hạnh phúc quá hở anh ?
Tình yêu ! Ôi , lãng mạn ...

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, đại dương, núi, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

HÒN MÂY RÚT - PHÚ QUỐC .

Mây Rút Trong , Mây Rút Ngoài 
Phía Nam - Phú Quốc tuyệt vời bạn ơi 
Biển trong xanh , cát trắng phơi 
Hàng dừa ru gió , bầu trời xanh trong 
Ở đây cùng ngắm nắng hồng 
Và nhìn mây trắng bay rong khắp trời 
Thật vui , vui quá anh ơi ! 
Chúng mình cùng bước dười trời yêu thương .



GIỮA RỪNG ...

Giữa rừng thu có một con suối nhỏ 
Hai chú nai đến uống nước dừng chân 
Nhìn đàn chim bay lượn xuống thật gần 
Cùng uống nước và ngắm hoa đua nở 

Chú chim trắng đứng nhìn cành hoa đỏ 
Có chuồn chuồn đang đậu ở trên hoa 
Mắt tròn xoe như thầm bảo rằng là 
Cứ đậu đấy : " Chuồn ơi ! đừng bay nhé ." 

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017



DƯỚI TRỜI THU ...

Chim bay , bướm lượn dưới trời thu 
Hoa nở , suối reo , ao nước tù 
Giữa núi rừng xanh , cây trút lá 
Hồng hoa dưới nắng , gió vi vu ...