Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cây, núi, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

ĐAN THANH MÀU SẮC KHUNG TRỜI .

Sắc quê kiểng vô hình dung mộc mạc
Sự lặng thầm câm nín đến thiên niên
Mình qua đây hòa điệu với am thiền 
Để gạn lọc vào tình thơ quý tộc

Cây đứng đó dáng trăm năm ôm gốc
Sắc màu kia dung mạo của kiêu kỳ
Gió lượn qua bung vỡ sự thầm thì
Nghe dào dạt khúc nôi và uẩn khúc

Màu xanh cỏ vươn lên ngời Ngô Thục
Nắng giao hòa làm diễm tuyệt đài trang
Đất làng quê co khúc một cung đàng
Đi ra bến một dòng sông hòe quế

Núi non đứng với những gì có thể
Đi vào tàng thư viện của nhân gian
Mây trắng trôi giai điệu để tơ loan
Nền trời rộng phong thu màu ngọc bích

Thơ tuôn chảy hai buồng tim rả rích
Em và anh cùng lên tận cung trời
Vị ươn mùa giao cảm những đầy vơi
Đào nguyên mộng đợi chờ bên thềm cỏ .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

NÊN CHĂNG VỊ ƯƠNG .

Như là dung mạo dĩ kiều 
Đi qua dòng nước mỹ miều chao ơi ! 
Màu không gian đã nín lời 
Lại thêm nhụy vị hoa mời gót chân
Màu xanh mà mượt văn lân
Mượt mềm hư ảo băng tần diễm trang
Em anh gót bước tơ loan
Qua cầu trong nắng vô vàn vị yêu
Tơ mành cây đứng tương tiêu
Ít sương nhòa nhạt chắt chiu câu thề
Dòng trôi ánh sáng thêu mê
Lao xao lượn sóng bộn bề tư lương
Nền trời nhạt sắc miên trường
Góp gom thi tứ thụy tường vành môi
Cổ lầu chìm ngập khúc nôi
Chân dung hoài cổ rộn lời vân phong
Trao nhau những tiếng tơ lòng
Em anh tiếp nhận vào trong câu thề .
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

THÁI SINH VIỆN HỌC .

Tòa nhà ở đó trăm năm
Màu thời gian chảy kén tằm phiêu nhiên
Thoạt trông là sự am thiền 
Màu xanh màu xám trường thiên cơ đồ
Họa hoằn cái nắng điểm tô
Màu xanh cây lá bụi hồ vây vương
Cành anh đào nở quỳnh tương
Men xưa còn đó mà dường tà huy
Rộn ràng những tiếng bước đi
Bàn chân du khách bấc chì vãng lai
Lặng thầm như chuyện hôm mai
Mà trong tình tự kéo dài gành truông
Khí thiêng cô đọng lớp tuồng
Những đầu tri thức mang vương lụa là
Mình ngồi biên độ giao hòa
Lòng nôi hiện đại hiên tòa thiên thâu
Dặm ngàn ấm lạnh bên nhau
Tình thơ bắt nhịp mái đầu chụm nghiêng .

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

BÁ LẠC ĐÀI CHĂNG ?

Hoa và lá cái dòng trôi cung bậc 
Hoa lặng thầm quý phái một dung nhan 
Lá đan xen kiêu hãnh một cung đàn 
Làm dìu dặt khôn nguôi ngòi lan trúc

Gió quần lượn cơ hồ là bỉnh chúc
Dạ du thầm thức dậy lịm không gian
Em và anh nuốt cạn mối tơ loan
Vào phong cảnh tiêu thiều đan lụa gấm

Nắng vàng bay những mảng tơ chầm chậm
Rơi vào hồn bao hạt ngọc gấm nhung
Trải thời gian nồng ấm với lai trùng
Kéo vạch nối vào vô biên diễm tuyệt

Đình cong nét cổ xưa mà tha thiết
Sự khôn nguôi rơi vào nét rêu phong
Nắng choàng lên bao xao xuyến trong lòng
Đang bung vỡ thềm hoa văn sắc nét

Thông vạn cổ nghiêng chao cành khuya khoắc
Quan hoài ơi ! riêng giữ mối tơ mành
Trong cơ hồ em níu kéo vai anh
Cùng đứng lại để cạn nguồn chiêm ngưỡng

Gót chân đi tháng ngày là vô lượng
Yêu lặng thầm mà trĩu nặng bờ vai
Dừng chân đi theo dòng chảy hôm mai
Để ghép vận tình thơ màu lụa gấm .

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

ĐIỂM CUỐI VÒNG QUAY .

Hoàng hôn dừng gót bước 
Lắng đọng để trữ tình 
Vẫy gọi riêng chúng mình 
Đợi chờ màn đêm xuống

Vầng dương còn sắc muộn
Hư ảo ở dặm xa
Giọt sương sớm là đà
Rơi lên tầng lá gió

Xóm làng trong màu cỏ
Mái ngói lợp rêu phong
Se lạnh cả tấm lòng
Để vòng tay khép kín

Ngọn đồi xa câm nín
Chút nắng bám ơ hờ
Con đường đi nhạt mờ
Gót chân chiều chầm chậm

Màu trời loang sắc thẫm
Ở tận cuối đường quê
Một chút gì đắm mê
Lạc loài mà thổn thức

Em anh cùng hẹn ước
Vào giấc ngủ qua đêm
Mang hoàng hôn êm đềm
Hai buồng tim dào dạt .
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên

DỊU NGỌT THỜI GIAN .

Nước màu vàng nắng xa trông
Như dòng thủy ngọc ấm nồng du dương
Đá nằm thành tảng bình phương 
Rắc gieo tình tiết miên trường cánh bay
Thác trôi màu lụa trắng dầy
Rơi dòng rắc khói sương lay bậc thềm
Lượn trôi dệt sợi tơ mềm
Theo cơn gió nhẹ ru êm tơ đàn
Bàn chân theo nước trong loang
Song hành gót bước chứa chan vị nồng
Một ngày dìu dặt ruổi rong
Theo chân khoảnh khắc vân phong men tình
Xóa nhòa vọng liễu đài kinh
Nắng soi sơn dã riêng mình , mình riêng
Góp gom âm vận thành phiên
Gởi trao nhau buổi hẹn nguyền tóc tơ .

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

GIÁ TRỊ CẦN LAO .

Đây kết quả của bàn tay tần tảo
Khốc khô cằn mà lắng đọng âm giai
Giọt mồ hôi còn đó vẫn chưa phai 
Chao ánh nắng màu thủy tinh bung vỡ

Quê lạc loài màu xanh non thềm cỏ
Niềm tư duy xào xạc bấu thơ tình
Con đường quê sỏi đá giữa hằng sinh
Đưa lịm tím ngôn từ vào trao gởi

Núi đằng xa nằm ngoài tầm tay với
Mà thang tầng trong dòng chảy cảm giao
Mây trắng giăng trên tầm nắng tầng cao
Đang rộn rã tiếng tơ lòng vẫy gọi

Sự ghẻ lạnh vô hình dung biết nói
Tiếng thầm thì vang vọng một chân dung
Kẽ tóc thôi đã bắt nhịp tao phùng
Sức gian khổ chồng lên trang thơ ghép

Cùng đứng nhìn khúc nôi và nền nếp
Chuyện cạn nguồn của nát đá vàng phai
Sắc màu căng tròn trĩnh bởi hôm mai
Khép dung mạo một tình thơ khoảnh khắc .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, đám mây, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời


VỊ ƯƠNG .

Vừa rời chiếc ghế cảm giao 
Đi vào biển nước gởi trao theo dòng 
Nước ngoài gội rửa tình trong 
Phút giây thanh thản men lòng vị yêu
Sóng xao từng lượn tương tiêu
Làn da giao cảm tín điều ái ân
Mây bay màu trắng mấy tầng
Trên nền trời rộng phong vân hiên thềm
Gió ru từng lượn êm đềm
Hàng dừa non trẻ mượt mềm màu xanh
Vo ve tiếng gió dù tranh
Âm vang cô đọng liễu mành đài chương
Nổi trôi khoảnh khắc tơ vương
Thời gian là giấc thụy tường bờ môi .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, cây, ngoài trời và thiên nhiên

ĐỒNG TƯỚC .

Bóng dừa ru gió chao nghiêng 
Bên thềm cát đứng nắng xuyên lá cành 
Sợi tơ theo gió buông mành 
Lao xao âm vọng em anh cạn nguồn
Ngoài xa sóng vỗ vai tuồng
Trắng đầu dồn dập tràn tuôn lên bờ
Mây làn trắng mỏng dập dờ
Nền trời chấm phá vần thơ trữ tình
Hôm nay biển của chúng mình
Cảm giao qua lớp hằng sinh nối dòng
Trải dài khoảnh khắc hằng mong
Thỏa vui thanh thản tấc lòng gởi trao
Buồng tim chia gió âm hao
Ngôn từ chắt mót cuộn trào ái ân
Bốn con mắt dõi trong ngần
Vào nhau tỏ hết nợ nần hẹn xưa .
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

VU GIÁP .

Bên dòng biển mặn lịm se
Khô cằn phần đất mà mê mẩn tình
Sóng xao đầu bạc phiêu sinh 
Cánh cung thềm cát để mình hằn lên
Hàng dương một thuở trời quên
Giờ trong nắng rọi tơ mềm lả lơi
Nhàn du khách tỏ rộn lời
Râm ran khoảnh khắc đầy vơi hẹn thề
Xa xôi vô tận tình quê
Địa danh thắng cảnh lới về nhiễu nhương
Mà như ngát nhụy quỳnh tương
Len vào lượn sóng miên trường gót chân
Diềm mây mặt nước thanh tân
Du thuyền đợi bến ngại ngần dặm xa
Bên thềm rắc ngọc thêu hoa
Kề chung hai mái đầu pha sương chiều
Nắng lên cao gió tương tiêu
Càng mê mẩn phút càng xiêu ngả lòng
Tình thơ luyến kết tơ đồng
Nhạt nhòa vị ngọt ấm nồng vòng tay .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, bãi biển, ngoài trời, thiên nhiên và nước

VU SƠN .

Bờ cát rộng trải dài theo thềm núi
Những gót chân hằn kín bụi phù sinh
Mình hong lên giai điệu của trang tình 
Đang òa vỡ trong tâm hồn thanh thản

Trời cao rộng màu xanh mềm khuếch tán
Bóng mây trôi thang bậc trắng kiêu kỳ
Gió trùng khơi vang vọng nốt thầm thì
Thứ nhã nhạc từ tay dừa ru tóc

Tiếng sóng vỗ âm ba là mời mọc
Xao lên bờ một đường trắng vân phong
Mình chìm vào nước biển gợn ru rong
Cùng hòa điệu theo dòng trôi hoang lạ

Bóng cây đổ những tầu dừa lơi lả
Nghiêng qua thềm cát nắng nêp hằn chân
Nước phân ngôi hai đường rẽ xanh ngần
Làm diễm tuyệt cuộc du nhàn lý tưởng

Dõi tầm xa sự yên bình vô lượng
Trôi chung dòng trao đổi vị hương môi
Em và anh lượn theo sóng dập dồi
Để gạn hứng cho tình thơ giữa biển .

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước

XANH NGẮT BỜ HỒ .

Mình về theo Ái Nhĩ Lan
Tròn tay dìu dặt chứa chan dặm hồ
Qua bao góc cạnh địa đồ 
Tình thơ hạ cánh phân phô tiếng lòng
Hồ xanh nước lặng ngưng dòng
Mặt tầng nhẹ lớp tơ rong gió lùa
Đất cồn xanh cỏ lua khua
Âm vang thổn thức hương mùa trôi xa
Gót chân đan dệt quế hoa
Ngồi bên hồ nước giao hòa bờ môi
Tuyết còn đọng ở xa xôi
Bên thềm núi đá phân ngôi sắc trời
Nền mây mỏng trắng đầy vơi
Tiềm tàng trong ấy dáng ngồi em anh
Nắng nghiêng sợi nước long lanh
Trầm tư vào giữa tơ mành không gian
Châm ngòi cho vệt dầu loang
Một ngày nắm bắt trăm ngàn gót vui .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, hoa, núi, đám mây, thiên nhiên và ngoài trời

VÀNG HOA THUNG LŨNG .

Màu vàng hoa rộ nở
Trên quê hương đấu bò
Mùa xuân về lô nhô 
Khắp chiều dài thung lũng

Nhiều thời kỳ chúc tụng
Lữ khách bước chân về
Khoảng lặng giữa vùng quê
Mà dạt dào thi tứ

Con đường mòn cuộc lữ
Quanh co và lạc loài
Màu cỏ khô cọc còi
Mỏi mòn khoe theo nắng

Đồi núi kia im lặng
Sự trở giấc hành tinh
Hình thành ra nguyên sinh
Tăng thêm mùa nét đẹp

Trên trời xanh nền nếp
Họa hoằn mấy cụm mây
MÌnh nồng ấm vòng tay
Theo màu hoa giao ngộ .

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

XA LẮM NẮNG MÙA XUÂN .

Nắng xuân vàng non nõn 
Trải nhẹ khắp đó đây 
Lén vào hồn mê say 
Chúng mình cùng chiêm ngưỡng

Tình thơ theo ý tưởng
Bỗng chốc lại cuộn trào
Mắt nhìn buồng tim trao
Âm vần và cung bậc

Màu đá thềm xếp lớp
Lắp ráp tự bao giờ
Màu nắng rọi bến bờ
Từng nếp hằn mờ tỏ

Bước chân loang màu cỏ
Vây vướng quanh bờ hồ
Phiên bản ánh mây mờ
Đi qua màu nhạt trắng

Hoa lạc loài trong nắng
Gió phất phơ rộn ràng
Một ngày chật hành trang
Dưới bầu trời xanh ngắt

Em anh cùng ngẩng mặt
Nhìn bầu trời xanh ngần
Mây trôi nhạt cung tần
Tình thơ mùa năm chữ .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

QUÊ MÙA NÉT ĐẸP PHIÊU NHIÊN .

Cỏ phe phẩy gió rong rêu 
Màu xanh lãng đãng nắng gieo sắc vàng 
Thửa nằm hai sắc bazan 
Bên màu xanh của cung đàn mờ xa
Tảo tần dệt gấm thêu hoa
Trăm năm hơn đã nhạt nhòa mồ hôi
Con đường men núi xa xôi
Những căn nhà đứng phân ngôi lối về
Hai bên sườn núi gây mê
Cùng màu sương nhạt bộn bề lạnh se
Mình đi theo động cơ xe
Tầm nhìn chiêm ngưỡn lắng nghe tâm hồn
Nhụy mềm nồng ấm môi hôn
Cầm như cô đọng nét son thơ tình
Hà Giang vẫy gọi chúng mình
Dáng quê bung vỡ bình sinh hẹn thề .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

DÁNG NÚI KIÊU KỲ .

" Đồng Văn có phố Kỳ Lừa
" Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh "
Nơi đây không phải thị thành 
Núi non hoằng hóa màu xanh kiêu kỳ
Mình về theo gót chân đi
Của tình yêu gọi xướng tùy trang thơ
Núi cao song lập đôi bờ
Dưới dòng nước chảy vàng mờ phù sa
Gió luồn từ ở phương xa
Nhẹ lay cây cỏ giao hòa hơi sương
Nắng trôi những mảng vô thường
Vào sườn núi đứng tơ vương đáy hồn
Em anh mô tả nét son
Của không gian đẹp điểm hồng hoa tiên
Trên cao trời sắc bình yên
Bóng mây bàng bạc tịnh thiền thời gian
Ghép vần gom nhặt thành trang
Vào trong văn bút thi đàn mai sau .

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

HÌNH DUNG QUA NÉT VẼ .

Nắng rọi trên cao xuống rộn ràng 
Quyện vào dòng chảy trắng sương loang 
Buổi mai thức dậy trời Tây Bắc 
Nét bút thiên thần thủy mặc toang

Hư ảo tàng cây đứng nhạt mờ
Đầu non dìu dặt trải hoang mơ
Kéo chiều dài bóng xuôi triền mộng
Cùng sắc sương theo nắng cuộc cờ

Mây ở trên trời sự thủy chung
Trăm năm kết nối cuộc lai trùng
Màu xanh e lệ xuân non sắc
L:àm đẹp đôi bờ thảm gấm nhung

Và núi xa xa lạnh với mây
Ấm nồng biết mấy một vòng tay
Khung trời kiều diễm mình dìu dặt
Những ý thơ yêu phút giải bày

Còn lạnh nên lòng cứ vấn vương
Song hành gót bước cuối cung đường
Nỗi niềm vui đẹp đêm dàn trải
Tây Bắc _ Sapa mộng thụy tường .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thiên nhiên và ngoài trời

SẮC MÀU TRỔI DẬY .

Ở một không gian im tiếng nói
Mà đào vẫn nở để hoằng khai
Đỏ hồng đan dệt vào riêng cõi 
Rộn rã mười phương đổ gót hài

Trong nắng trôi đi bao nhụy vị
Thoảng hương phong tống một cung trời
Gió triều lãng đãng ngoài thiên lý
Vẫy gọi gần xa sự cạn vơi

Gốc kéo chiều dài qua thế kỷ
Cụt cằn năm tháng buổi qua phân
Mà thành nét đẹp đầy thi vị
Ràng buộc tầm xa của thế trần

Non núi còn vương sương nhạt sắc
Se lòng cho những gót nhàn du
Tơ gieo lượn gió nghe dìu dặt
Vắt nắng trời trong xóa bụi mù

Mình ngắm cùng nhau qua vóc dáng
Trải lòng chiêm ngưỡng sắc màu tươi
Điện Biên một buổi xuân phiêu lãng
Rộn rã gần xa những tiếng cười .

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


TRỞ GIẤC THIÊN THẦN .

Trở mình sau những ngày gian khổ
Màu sắc vỡ òa đến thiết tha
Còn đọng mùa xuân nơi chốn đó 
Vô hình dung đã kết thành hoa

Núi kia phơi nắng màu quan tái
Sắc cỏ xanh vươn ngát bậc thềm
Trùng điệp núi non liền vạch nới
Tơ mành vàng nắng trải nhung êm

Trôi xa dòng nước bình yên mộng
Cồn đất nhô lên đón nắng vàng
Phiên bản tận cùng trời gió lộng
Cơ hồ đang giữa cuộc mơ hoang

Lách lau vây vướng rong huyền ảo
Trong gió trôi chiều nét vấn vương
Sắc lá xanh mầm trong nắng mới
Dịu dàng phiêu bạt đến vô thường

Đào ơi ! sao lẳng trong màu nắng ?
Có phải hơi xuân vắt muộn màng
Vẫn đỏ hồng tươi và lẳng lặng
Bên thềm lịch sử đẹp sang trang

Điện Biên thức dậy thành tiên nữ
Sà xuống theo mây gối đỉnh trời
Cùng viết bài thơ tròn cuộc lữ
Song hành gót bước - buổi anh ơi !

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

HỒ NƯỚC NẮNG TRONG VEO .

Đỏ màu ngói đứng trong xanh
Nắng phơi sắc nhạt long lanh giọt mùa
Bóng cây lay động gió lùa 
Khẽ khàng âm vọng nhặt thưa thì thầm
Lòng hồ lắng đọng thanh âm
Nổi trôi bông lá súng mầm nụ non
Sóng chao thành một vòng tròn
Phơi màu nắng rọi nét son vai tuồng
Đồi xa lạc gió qua truông
Bóng mây trôi dạt cạn nguồn màu râm
Mây trôi giăng mắc cung trầm
Chút màu phỉ ngọc tơ tằm dặm xa
Mình về rắc giọt gấm hoa
Bên bờ hồ nắng chan hòa hồn quê
Tự tình giây phút đắm mê
Nắng soi giọt ấm câu thề căn nguyên
Cũng là khoảnh khắc giao duyên
Quê hương góc cạnh cuối miền điểm trang .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

PHÙ SA VÀ CHÂU THỔ .

Màu xanh đẹp của quê hương
Cuối miền đất nước cung đường viễn du
Tháp tầng ở đó phong thu 
Dáng cong góc cạnh vi vu gió lùa
Bên hồ nước đứng lua khua
Dầm bơi lãng đãng hương mùa cảm giao
Thì thầm tiếng lá lao xao
Chuyển đưa ánh nắng men trao vị tình
Phật đài hoằng hóa chúng sinh
Nụ cười phiêu dạt an bình bậc cao
Đồi xanh thấp nắng nghiêng chào
Bóng mây lãng đãng cuộn trào tình thơ
Ngồi trên xuồng nhỏ cạnh bờ
Nghe hồn trải rộng thảm tơ tóc mềm
Lắng đi trong gió êm đềm
Vòng tay càng chặt nỗi niềm quỳnh dao .

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

QUÊ KIỂNG XA VỜI .

Một sự tồn sinh quả thật là
Trăm năm đứng lại một thời xa
Âm thầm đơn điệu mà toang vẽ 
Đường nét văn phong chảy mượt mà

Đường lát đá đi nắng mỏi mòn
Màu xanh hoa lá kẽ châu son
Chiều dài dung mạo đang hoằng hóa
Ở giữa khung trời hẹn nước non

Mái lợp tranh phơi nắng với mưa
Xám màu khô khốc gió lay đưa
Mặt nhìn ra hướng cao rừng núi
Xào xạc sợi tranh nắng gió đùa

Sương lạnh bên kia sắc nhạt mờ
Núi xanh vươn nắng thẳm màu mơ
Nổi trôi góc cạnh vào xa vắng
Một buổi nắng râm nhuộm hững hờ

Trời ở trên cao cũng nhạt nhòa
Mây bay lơ đãng gió la đà
Chút hồng đọng lại vươn màu nắng
Gợi ý chúng mình dệt gấm hoa .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, cây, ngoài trời và thiên nhiên

CÒN RÉT NHẠT NHÒA .

Nắng rọi gành non nét sụt sùi
Nếp hằn nham thạch rắc khôn nguôi
Sương tan chưa hết còn loang lỗ 
Đường vắt vẻo đi khúc ngậm ngùi

Cây đứng bon chen để rét run
Bên thềm du khảo gió đùa truông
Mái nhà ngói đỏ rêu phong sẫm
Se lạnh sườn non buổi cạn nguồn

Trời vắt trong veo ngọc bích tươi
Gió đưa xào xạc gót chân người
Hiên thềm trao gửi râm ran tiếng
Giao cảm tầm trông lẫn nụ cười

Đây phút phơi bày ngắm cảnh quan
Xa xôi biết mấy dặm quan san
Nắng miền biên tái đang òa vỡ
Mà lạnh cứ vương giữa chặng đàng

Mình bước song hành ngắm đỉnh non
Giao bôi âm khúc ngập tâm hồn
Rét se se gió mà nồng ấm
Dào dạt tình thơ môi vị hôn .

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

LỐI ĐẠO ĐI VỀ .

Bắt buộc đi qua một quãng đường
Ngoằn ngoèo màu đất cỏ vây vương
Tịnh thiền phong cảnh trăm năm trước 
Ray rứt khôn nguôi cõi dị thường

Trùng điệp núi non chạy bạt ngàn
Nắng lên chưa xóa hết sương loang
Diễm kiều vô ngã trên toang vẽ
Khám phá hình dung khắp đạo tràng

Lau lách vươn lên đan dệt màu
Nắng phiêu lãng sợi nối theo nhau
Vàng soi lóng lánh nhiều tinh thể
Gió lượn ngược xuôi nét rối nhàu

Cây đứng vươn cao bên tháp tầng
Nhìn về nơi ấy nét văn lân
Chùa Đồng một chút sương mờ ảo
Gió vút qua đi chuyển mấy vòng

Yên Tử là đây huyền thoại thuyền
Đắp nền tín ngưỡng gối cơ duyên
Chuông mùa vị ngã lay vào gió
Lắng đọng xa xôi đến cuối miền

Gót bước em anh quá nhọc nhằn
Để mà chiêm ngưỡng lẫn bon chen
Tình thơ ngọt vị trai hồi hướng
Tràn ngập vành môi áng liễu hằng .

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

CHÚT NẮNG ÂM THẦM .

Màu nắng Sapa thoáng diệu kỳ
Choàng lên phong cảnh thắp qua mi
Mây hay sương trắng đang òa vỡ 
Mình nắm tay yêu phút xướng tùy

Thấp thoáng bóng cây trải dị thường
Nhạt nhòa sũng lạnh của làn sương
Mái nhà ẩn khuất sau cành lá
Như giữa cơn mơ giữa thụy tường

Và núi đùn mây nắng sáng mềm
Làn đi khoan nhặt dạo cung êm
Màu trời biên tái xanh xanh nhạt
Dào dạt tâm hồn anh gửi em

Giữa cuộc nhàn du sự ấm nổng
Ở trong miền lạnh gót chân song
Nghe hơi gió lượn là man mác
Lay động lam kiều nốt bướm ong

Tả hết lòng ra để đợi chờ
Phút giây chan chứa ngập hồn thơ
Em anh vui thỏa bên bờ mộng
Cuối cuộc đời như cõi lặng tờ .