Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NƯỚC PHẲNG MÀU RÂM .

Nước nằm im lặng lâm thâm
Màu xa xôi ấy bỗng trầm khôn nguôi
Hai bờ xanh gọi niềm vui 
Đi theo lối rẽ tiếng cười đỏ môi
Cánh rừng nhàu sắc nắng trôi
Thì thầm tiếng gió giao bôi lá ngàn
Đầu bờ nước đá hợp đoàn
Bước chân vạch nối lây lan cuối đường
Cỏ bờ bụi nắng vây vương
Sắc cây lá trở thụy tường màu cam
Mình đi theo một cung vòm
Vòng qua dòng nước hướng Nam Bắc chiều
Bầu trời cao nhạt tương tiêu
Sắc xanh nhung nhớ chỉ thiều đầy vơi
Nghe cơn gió lạc bên trời
Tâm hồn mình cạn những lời ái ân
Tình thơ ghép vận gieo vần
Mượt mà biết mấy băng tần viễn du .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]