Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước


NẮNG DẬY BIỂN TÌNH .

Nắng ơi ! mày ở phương nao ?
Cứ chia xẻ lớp cuộn trào vàng bay
Ấm nồng vòng khép đôi tay 
Vào trang tình sử dáng mày nắng ơi
Đá vươn từng cụm mọc mời
Lá xanh vun đắp tài bồi diễm trang
Nước xanh dòng chảy mịn màng
Vi chưng lặng gió sang trang cuối ngày
Bên thềm cây lá giải bày
Riêng từng góc cạnh hôm nay bấy giờ
Du thuyền đưa khách cạn bờ
Dầm khua thức dậy cơn mơ xưa chiều
Ấm nồng mây đứng mĩ miều
Trong nền trời rộn gót thiều quang đi
Men yêu thức dậy thầm thì
Không gian đứng lại những khi này là ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]