Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

HOA NỞ ÂM THẦM ...


 
This image has been resized. The original image is 900 x 563.


HOA NỞ ÂM THẦM ...

Những đóa hoa vươn lên ngày hong nắng 
Đỏ vành môi như của tuổi trăng tròn 
Ánh nắng vàng lên mầu cỏ vàng non 
Mà mượt hết một bức tranh cẩm tú 


Đồi trải dài đến chân mây đỉnh núi 
Mây trắng bông tụ gọn một phương trời 
Sự êm đềm trong tĩnh lặng chơi vơi 
Như lạc lõng giữa ca từ huyền thoại 


Cây viết chảy theo dòng thơ biết nói 
Trong cạn nguồn của giây phút tư duy 
Ngày hôm qua nặng trĩu gót chân đi 
Đã gặt hái vào hành trang tơ sợi .

NẮNG MAI TRÊN PHỐ


 
This image has been resized. The original image is 900 x 595.

NẮNG MAI TRÊN HỒ 

Có nên chăng trải tấm draap trắng nuột 
Bên bờ hồ chiêm ngưỡng cảnh hôm nay 
Có nắng mai trải nhẹ một vòng tay 
Ôm cây cỏ ôm lên hồ mặt nước 


Chút hiu hiu của làn sương mỏng , mượt .
Theo gió chiều từ trên đỉnh sà bay 
Ghe câu đi nhè nhẹ chút hương say 
Cứ phảng phất tơ mành vào tâm khảm 


Bóng cây im vo tròn theo từng dáng 
Như là trang thủy mặc nét huê tình 
Dựa vào nhau như thuở dưới hiên đình 
Mà điệp mộng là buổi mai vào nắng 


Nước phẳng gương bóng núi rừng im lặng 
Chỉ còn nghe tiếng nước quậy dầm ghe 
Và lặng thầm trong ấy ở tai nghe 
Một âm khúc êm đềm mà diễm tuyệt .

NẮNG ẤM BAN MAI ...


 
This image has been resized. The original image is 900 x 599.


NẮNG ẤM BAN MAI ...

Nắng chen xuống giữa vần mây vũ tích 
Làm hơi sương tan mỏng giữa êm đềm 
Cảnh cơ hồ hoạt họa dấu nhân lên 
Vào cảnh tú buổi mai đầy ấm áp 


Cây vươn mình trôi đi bao giọt nước 
Để một ngày quang hợp ánh thiều quang 
Ngôi nhà ai đang trong giấc muộn màng 
Trên triền dốc còn hơi sương lãng đãng 


Đường đất chạy kéo dài theo ánh sáng 
Buổi mai dường ai đó vẽ triều dương 
Để cho thơ chật nức một cung đường 
Đang ấm lạnh trong không gian trìu mến 


Ngày chợt đi để bây giờ chợt đến 
Khúc lưu hành rắc lại đậu cành thơ 
Theo làn sương vương vít ít tóc tơ 
Cho đẹp mãi những chuyến đi vào cuộc .

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

MỘT CẢNH NGÃ BA SÔNG .


 
Hình ảnh


MỘT CẢNH NGÃ BA SÔNG .

Dòng sông này trong tầm nhìn văn học 
Ngày tự tình ôm sách vở vào nôi 
Cũng rất gần và cũng rất xa xôi 
Như róc rách như cơ hồ lãng đãng 


Cái mầu xanh của dòng sông năm tháng 
Cứ kiêu kỳ xuôi chảy miết về đâu ?
Những nà xanh thuở ấy của nương dâu 
Mà cung bậc thăng trầm giờ khuếch tán 


Một nhánh đục phù sa là bầu bạn 
Với con thuyền nho nhỏ vượt tầm ngư 
Bên con đường đất vắng bóng dân cư 
Có bờ cỏ ôm vòng quay thôn dã 


Xóm nhà kia bên ngọn đồi xanh lá 
Sự êm đềm như một phách trang thơ 
Ruộng mới non xanh của buổi ban sơ 
Đang chen lấn cùng ruộng bông mới chớm 


Cây thả rễ hờ cánh tay nghịch ngợm 
Như họa hoằn làm đẹp một chân dung 
Xét nét hôm nay một cuộc tao phùng 
Cài cái đẹp lên toang ngày du lữ .

TÌNH QUÊ ....


 
Hình ảnh


TÌNH QUÊ ...

Bước đến đây không phải là vay mượn 
Chút tình hoài gõ thức một tư duy 
Từ hằng lâu hàng vạn bước quên đi 
Đã đánh mất cái hồn thiêng sông núi 


Con đường đất cơ hồ chừng cao tuổi 
Cứ lặng thầm ngan ngát vị hương thơ 
Trâu bước khoan thai từ ấy đến giờ 
Đã góp nhặt vào kho tàng văn hiến 


Mái nhà nhỏ vách nan tre vương miện 
Từ cạn nguồn cứ sống mãi đài chương 
Có những chiều những sợi khói lam vương 
Như khắc khoải những đêm nằm trăn trở 


Đồng lúa đương xanh trời không nắng vỡ 
Hiu hiu buồn tơ sợi những lần qua 
Cây đứng chon von lay động la đà 
Khi dừng lại nhìn tầng mây lắng đọng 


Tiếng thì thào của tóc dừa rung động 
Nhớ buổi hạ về ngọt nước lòng trong 
Đứa bé chao ôi ! khép chặt từng vòng 
Quỹ đạo tháng năm hanh hao mái tóc .


Bài thơ viết vội lụa là gấm vóc 
Cho tình quê hằng hữu ở trong hồn 
Cứ đời đời thiên hựu nét vàng son 
Quê hương ấy không bao giờ mòn mỏi .

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

BÌNH YÊN QUANH HỒ .


 
This image has been resized. The original image is 924 x 875.


BÌNH YÊN QUANH HỒ .

Trời cao cũng một mầu xanh 
Rơi vào mặt nước tơ mành với sen 
Cái mầu đỏ nhuộm thân quen 
Từ bùn vươn dậy họa hoằn lãng du 
Lá tròn vóc dáng phong thu 
Rung rinh trong gió vi vu tiếng đàn 
Bên kia thảm cỏ non vàng 
Soi vào mặt nước cuối đàng vòng xoay 
Mầu xanh nhuộm nắng hàng cây 
Như dường cùng với sắc mây giao hòa 
Lối mòn ghi bước chân xa 
Nghe trong tịch mịch âm ba nước trào 
Mà không - là tiếng lượn cho 
Cánh chim trong nắng xác xao đỉnh trời 
Êm đềm biết mấy quê ơi 
Nơi nao cũng đủ viết lời thơ hay .

BONSAI TRÊN BIỂN .


 
Hình ảnh
BONSAI TRÊN BIỂN .

Sự tồn tại từ trong thời cổ tích 
Hồ dễ ai phân giải được cạn nguồn 
Mà dáng hình như lấy ở trong khuôn 
Nhưng đích thật tự nhiên đang hằng hữu 


Cành lá trăm năm thời gian lưu cửu 
Đã thăng trầm trong bão tố triều cường 
Từng lớp trôi đi trơ lại dáng xương 
Mà huyễn hoặc là phong thu nghệ thuật 


Cùng cộng sinh lớp phong trần ẩn khuất 
Cứ rong rêu những mầu sắc tím chiều 
Cùng nước xanh xao động giữa tương tiêu 
Ôm vóc dáng tơ mành vào lượn sóng 


Cát phong lưu ôm quanh chân tơ mỏng 
Như âm thầm phối trí dáng hàn lâm 
Nhìn xa kia mây lượn những bàn chân 
Vờn mặt nước những bước đi vần điệu 


Trời tím sẫm pha một mầu gấm nhiễu 
Nổi bật lên cái cảnh tú phong hòa 
Và mong rằng còn ở mãi trong ta 
Dù đơn điệu mà chân phương nghệ thuật .

HAI GIỌT THƠ ...


 
Hình ảnh

HAI GIỌT THƠ ...

Một mầu xanh của tự nhiên phỉ ngọc 
Kéo dài theo như dải lụa nhung mềm 
Mà cơ hồ hạt móc giọt nằm lên 
Và tơ sợi cho chân dung kiều ảo 


Hằng hà có cái nhìn xuyên diện mạo 
Mà tưởng chừng chỉ có một hôm nay 
Ánh sáng ôm vào là những vòng tay 
Làm đứng lại hai giọt chia phong cách 


Giữa không gian bụi mù và lau lách 
Lại lăn vào nét dáng của đan thanh 
Tựu trung qua là cũng bởi mầu xanh 
Mà tầng bậc lại tỏa đi phương giác 


Như cái thuở nằm nôi nghe giọng hát 
Mẹ âm thầm nhỏ giọt nước vào môi 
Giờ xa xăm giữ lại một chân trời 
Chỉ vọn vẹn hai giọt thơ trên lá .

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN .


 
Hình ảnh


HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN ....

Cứ nhớ mãi cái không gian ngày ấy 
Đang nhụ mầu lên gót bước thời gian 
Biển lặng yên để tiếp nhận Thi Đàn 
Không thể thiếu trước tầm nhìn du lữ 


Mây vươn ra những tơ mềm tư lự 
Ôm chân trời hôn mặt nước ru rong 
Vầng chiêu dương còn bán kính gương trong 
Cái còn lại trầm tư vào mặt nước 


Cây vàng lá cái mầu vàng bắt được 
Từ không gian chia sẻ sắc hoàng hôn 
Vầng đá trăm năm vật thể sinh tồn 
Cứ trừu tượng theo nhấp nhô lượn sóng 


Dòng thơ trôi bay từng đường tơ mỏng 
Gót quan hoài còn giữ vẹn trong tim 
Dù đã qua tích nhặt bởi đường chim 
Mãi gõ thức vào chiều dài du khảo 


Một lằn sáng như chìm vào hư ảo 
Mà lặng thầm kéo hết những tư duy 
Gởi vào đây giây phút ấy từ khi ...
Không thể xóa dù cho bao tất bật .

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012


 
This image has been resized. The original image is 1000 x 732.


UỐN KHÚC DÒNG SÔNG .

Dòng sông uốn khúc về đâu đó 
Mau kẻo không gian chẳng đợi chờ 
Rừng cây hai ngạn ru theo gió 
Đứng gởi tâm hồn phút nhả thơ 


Núi vẫn muôn đời đứng chắn ngang 
Tàng thư xưa ấy " Vô Môn Quan "
Trắng trong giữa cõi hư phù đấy 
- Dòng chữ theo mây cuối chặng đàng -


Cẩm ngọc mầu mây sáng dáng trời 
Trải gương mặt nước những tơ rơi 
Phong quang cái lúc dừng hơi gió 
Như một không gian lánh cõi đời 


Sắp đặt ra từng tứ để thơ 
Dặt dìu đan dệt những dòng mơ 
Hôm nay giữ lại trong tiềm thức 
Để đến mai sau đẹp bến bờ .

NẮNG SỚM ...


 
This image has been resized. The original image is 2048 x 887.


NẮNG SỚM TRÊN BIỂN .

Ánh nắng vừa nhô sau đỉnh núi 
Như đang dát ngọc xuống ngàn khơi 
Trời mây lẫn lộn dường tơ sợi 
Một dáng bình minh quá tuyệt vời 


Những bước chân người đi trên cát 
Họ đang tiếp nhận một vòng quay 
Bắt đầu cái phút này thanh thoát 
Chìa khóa mở ra lối một ngày 


Vòng của cánh cung còn sẫm ướt 
Màn đêm thu nhỏ lại quan hà 
Năm ô thành phố ngày hôm trước 
Đã khoát lên mình phút gấm hoa .


Tiếng gọi âm vang bay theo gió 
Ngàn trùng êm thắm Thái Bình ơi !
Đại dương thắp sáng lên đây đó 
Ánh nắng ban mai nhuận sắc đời 


Nếu có tâm hồn hồi hướng Phật 
Thì đây giây phút để Thiền Không .
Loại ra lòng hết điều hư mất 
Để ngộ dòng thơ gác bể Đông .

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

ĐỒNG HOA VÀNG .


 
This image has been resized. The original image is 800 x 600.


ĐỒNG HOA VÀNG ...

Trời xanh ngắt một mầu xanh ngọc bích 
Không gợn mây để rõ nét trong ngần 
Nắng mượt mềm như âm điệu ái ân 
Giữa một cánh đồng vàng hoa ươm nhụy 


Hàng cây xanh tựa hồ vây hương lý 
Giềng mối cho ẩn khuất ở bên kia 
Cây thân già sè cành lá cắt chia 
Ra bốn lối chở che cho nguồn cội 


Yên tĩnh quá gần như là nghẽn lối 
Buổi dừng chân ngơi nghỉ bước sông hồ 
Để nghe trời rong gió nhẹ lô nhô 
Lên làn sóng hoa thành cơn sóng nhạc 


Vẳng như nghe âm thầm ai khẽ hát 
Ở nơi nao vọng lại - chút lâng lâng 
Mà cũng là đồng cảm buổi dừng chân 
Hương nhụy ấy từ mầu vàng tiết tấu .

DÒNG SÔNG TRONG RỪNG VẮNG .


 
This image has been resized. The original image is 700 x 525.


DÒNG SÔNG TRONG RỪNG VẮNG .

Giữa bạt ngàn dòng sông yên lặng chảy 
Để êm đềm nồng ấm một không gian 
Dưới bóng cây bắt nhịp một cung đàn 
Cho thi tứ mang cuộc tình vĩnh cửu 


Nắng trải xuống hai bờ cây thiên hựu 
Kết xanh mầm vào mãi tận ngàn sau 
Gió thông reo sà xuống thấp mái đầu 
Để cảm hứng buổi du thơ mà mượt 


Bầu trời cao âm thầm hôn mặt nước 
Rẽ đôi bờ thành riêng lối dừng chân 
Cuối đường đi bờ chắn núi xa gần 
Âm hưởng lại nghe thầm thì lá trở 


Trong không gian dòng trôi từng hơi thở 
Tiếp vào hồn những mật ngọt trao cho 
Không qua sông im lặng một bến đò 
Vào chung cuộc lối đi về hằng hữu .

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

ĐÔI BẠN TÌNH ...

ĐHình ảnh


ĐÔI BẠN TÌNH ...

Cái đẹp tự ngàn xưa còn hiển hiện
Không bao giờ nhạt nét với thời gian 
Mái tóc xanh từ cái thuở địa đàng 
Đang rưng rức trong vòng quay nhân loại 


Đồng lúa sau lưng mầu vàng biết nói 
Chạy theo về chân núi ngập trong sương 
Bóng dù trong tay của một chặng đường 
Gom hơi ấm vào trong mầu thổ cẩm 


Không có nắng mầu trời đang lụa gấm 
Để hương tình ngào ngạt chảy vào tim 
Tiếng nói yêu đương phát tiết lối tìm 
Trên gương mặt cơ hồ như giao hợp 


Gió lung lay sợi tơ mềm mái tóc 
Một chút gì trong ấy mãi vương vương 
Không gian dừng không có lối sông Tương 
Mà đang có nhịp cầu đang thổn thức 


Mục kích hết mầu thơ mang tầm thước 
Vóc giạc này của thuở ấy bên nhau 
Để hôm nay kề cận mãi mái đầu 
Đi cho hết cung đường kia - ở đó .

Hình ảnh


LÁ PHONG BAY ...

Những chiếc lá phong bay vội vàng 
Vào nền sương nhuộm lạnh không gian 
Nghe như hơi thở đêm choàng giấc 
Giữa buổi sương thu cuốn chặng đàng 


Cây lạnh hơi sương đứng lặng thầm 
Nhỏ từng giọt xuống tạo thanh âm 
Dễ chừng cái lạnh du dương ấy 
Lay động vào thơ tiếng cổ cầm 


Điểm đến sông hồ lạnh gót chân 
Mà nghe nặng trĩu bậc phong trần 
Để đem thi ghép vòng châu ngọc 
Lẳng lặng lá phong đọng giữa vần .

ĐÊM NOEL ...


 
Hình ảnh


ĐÊM NOEL ...

Hồi chuông khuya khoắc vọng hành tinh 
Cạn mấy thiên niên - một lộ trình 
Cứ vẫn đong đầy trong ký ức ...
Chuồng chiên máng cỏ ánh quang vinh 


Sài Gòn lặp mãi một đêm đông 
Rét lạnh mà đang ấm cõi lòng 
Ánh điện bừng lên xua bóng tối 
Niềm vui vây kín Chúa Hài Đồng 


Vang rền nhạc Thánh khúc tôn vinh 
Một bản trường ca buổi tự tình 
Chúa xuống trân gian mùa cứu rỗi 
Vòng tay bác ái xóa vô minh 


Màn đêm vây phủ một mầu đen 
Đền Thánh lung linh những ánh đèn 
Soi bóng bao người đang đón đợi 
Phút giây vang dội tiếng chuông quen 


Nơi đây là cả một vòng tay 
Kết nối bao vây kín chuỗi ngày 
Của chị của em và tất cả 
Tạo nên thành phố của hôm nay 


Bài thơ ghi trọn phút giây đêm 
Giờ Chúa Giáng Sinh - trước bậc thềm 
Năm mới lại về trong khát vọng 
Nơi nơi hạnh phúc cứ nhân lên .

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

RÁNG CHIỀU ...


 
Hình ảnh


RÁNG CHIỀU ...

Là lạc hà nhưng mà không cô lộ 
Nên êm đềm lên tất cả không gian 
Mầu sắc chừng như phiếu diễu môi vàng 
Liêu trai hết nước mây nhòa hổ phách 


Cây đặc thù của quê hương xa cách 
Nhấp nhô lên giao điểm của thiên hà 
Tạo đường cong toán học của hôm qua 
Cứ ong óc những tơ mành tản mạn 


Bóng người chìm vào trong quầng khuếch tán 
Mặt nước chao mà nét vẽ thiên thần 
Dễ gì đâu có được bút thi nhân 
Đang thắp sáng cái tiềm năng văn học 


Ấm vòng tay vào phương trời ngà ngọc 
Phút giao tình để âm vọng câu thơ 
Chặng đường qua và cũng của bây giờ 
Cứ dìu dặt mỗi không gian li tấc 


Gửi tất cả để chiêu hồi sự thật 
Ghép bằng thơ theo mỗi bước đăng trình 
Giữa bon chen và giữa của hư vinh 
Mãi đầy ắp cái phút giây nồng ấm .