Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.






MÀU SẮC VÀO ĐÔNG ...

Dù rét lạnh nhưng âm thầm hiệu ứng
Sắc trăm hoa đua nở để tinh khôi
Vẫy tay chào ở nơi ấy xa xôi
Màu xanh núi màu xanh cây thức giấc

Gió vi vu đưa dòng bay hương mật
Hoa bướm về cộng hưởng cuộc ly tao
Đất bazan óng sắc gót lao xao
Trong hơi lạnh mùa đông dường quạnh quẽ

Chòi đơn độc gió lay run khe khẽ
Nét quan hoài rơi rớt sức cần lao
Rừng thông vây từ muôn thuở cuộn trào
Tiếng réo rắt cung đàn tơ ẻo lả

Ngồi bên nhau em anh cùng chấm phá
Gợi trên toang từng chi tiết ấm nồng
Tia nắng gieo sự tức tưởi ngày đông
Đã giải mã cho biết bao tình tiết

Giọt se gió tri trô lời diễm tuyệt
Bên hiên thềm hong ấm sắc hồng hoa
Khắc không gian tròn trịa sự giao hòa
Của hai nửa thềm Mộc Châu hợp ngạn .

 

HY VỌNG
Năm mới đến rồi các bạn ơi
Pháo hoa chào đón khắp phương trời
Á , Âu bừng sáng nhiều hy vọng 
Mừng chúc muôn nhà hạnh phúc thôi .

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.

SƯƠNG TRỜI RẮC GIỌT VÀO ĐÔNG .

Mùa đông chậm rãi đi về
Qua bao kinh độ lạnh se tím hồn
Mây trời u uẩn đầu non
Xám màu lý tính mỏi mòn dáng nghiêng
Trắng màu sương rắc thiên nhiên
Diễm kiều nét vẽ hư huyền xa trông
Con đường đất chạy thinh không
Lối đi gót bước ấm nồng vòng tay
Bóng cây lẩn khuất xa bay
Khói sương mộng mị phơi bày quỳnh dao
Chút hơi động gió rì rào
Lạc qua sợi nắng lối vào tình thơ
Phương trời xa lắc xa lơ
Khơi nguồn tâm thức giấc mơ vừa đầy
Cảm lòng qua những phút giây
Chuyển giao âm vận những ngày ru rong .
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, tuyết, đêm, ngoài trời và thiên nhiên

NHƯ NHỮNG BÔNG HOA 

Tuyết bay như những bông hoa 
Màn đêm buông xuống đèn nhà bật lên 
Từng bông hoa tuyết êm đềm 
Nhẹ nhàng rơi xuống bên thềm đóng băng
Một màu trắng xóa bâng khuâng
Mình nhìn mà cứ bần thần làm sao
Nhớ quê, nhớ đến năm nào
Mình về ăn Tết cùng nhau chúc mừng
Bây giờ mười sáu mùa xuân
Mà con không thể về thăm mẹ hiền
Mong rằng mẹ sống bình yên
Bên đàn con cháu dịu hiền mẹ nha.

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, ngoài trời và thiên nhiên


SƯƠNG LẠNH FANSIPAN .

Những đường cáp kéo chân mây 
Màu sương còn đó vương vây núi đồi 
Hiên thềm Tây của Thụy Thôi 
Nắng rơi từng giọt bồi hồi thời gian 
Đỉnh non rắc nhụy tơ vàng 
Bản đồ tần tảo dung nhan tháng ngày 
Cỏ xanh theo lối đường cày 
Trắng màu dòng suối vòng quay sinh tồn 
Fansipan một đỉnh non 
Mái nhà Tổ Quốc linh hồn trăm năm 
Mùa đông rét lạnh dấu dằm 
Mình về du khảo dâu tằm tình thơ 
Nắng soi gót bước ước mơ 
Màu sương se lạnh ấm bờ môi hôn .



VỊ ẤM NGÀY ĐÔNG .

Những ngày qua biển mùa đông để
Nghe lạnh ngàn khơi gió lộng về
Một chút ấm bay vào sóng bể
Âm thầm vang vọng nỗi lòng se

Dù nắng và trời cũng ít mây
Lặng im rưng rức những vơi đầy
Nghe lòng khắc khoải mùa giao cảm
Ngày trước bây giờ luống biếng khuây

Dừa xanh thềm cát hanh hao nắng
Và gió ru rong vọng hải tàng
Bóng ngã qua thềm râm độ vắng
Vòng tay cứ mãi siết tơ loan

Tiếng sóng xao bờ nức nở xanh
Bạc đầu màu ấy của em anh
Chợt nghe trong đó bao tình tiết
Để buổi giao thơ kết chỉ mành

Những ngày qua biển mùa đông để
Dạ lữ hương phòng lãng đãng bay
Âm vọng trùng khơi triều sóng lạnh
Mà tình thơ ấm vị men say .

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

LÁ SEN VUA
Lá sen to quá phải không ?
Mẹ, con ngồi xuống giữa lòng lá sen
Thật vui môi nhoẻn cười liền 
Chụp ngay một tấm làm duyên nơi này
Đồng Tháp - Phước Kiển chùa đây
Sen vua nổi tiếng khách đầy đến thăm
Trước là cúng Phật tâm thành
Sau là vãng cảnh tiếng tăm sen này
Bên hồ dịu mát hôm nay
Quả là kỷ niệm một ngày khó quên.
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

GÓC CẠNH THIÊN ĐƯỜNG .

Hoàng hôn về đảo Thiên Đường 
Những ngày ở xứ Nam Dương vỡ bờ 
Biết bao dòng chảy tình thơ 
Vương mang trĩu nặng cuộc cờ ba sinh
Sóng xao nhàu nát lộ trình
Vỗ bờ cát nặng men tình cảm giao
Vầng dương màu sắc cuộn trào
Sự mơ mộng giữa nguồn đào thời gian
Mây nhòa sắc mỏng tơ loan
Cứ rong ruổi nốt cung đàn trầm tư
Hòa lòng giữa cõi chân như
Lặng trong tiếng sóng ngôn từ giao duyên
Ấm nồng khoảnh khắc dành riêng
Men vành môi vị đọng phiên khúc mùa
Vỗ thềm con nước lua khua
Lẻn vào tâm thức nhặt thưa câu thề .

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời


GIỮ TRỌN MÀU QUÊ .

Quê hương một buổi trăng tròn 
Vẻ nghèo nàn đứng mỏi mòn tầm trông 
Lặng lờ anh có biết không ?
Vi chưng phong cảnh vô cùng thân thương 
Đèn soi màu đất con đường 
Đường quê còn lắm tơ vương anh à 
Màu sương rắc giọt hôm qua 
Lạnh lòng cùng với nẻo xa ấy - vời 
Bóng cây se lạnh không lời 
Hình dung của nó một thời đi qua 
Thô sơ mộc mạc căn nhà 
Mái tranh hai mái giấy pha nhựa đường 
Ánh đèn vàng vọt nhòa gương 
Lùm cây xào xạc cung thương cung hoài 
Một màu im lặng kéo dài 
Ngoài song bờ giậu hôm mai thẩn thờ 
Ánh trăng tỏa sáng ỡm ờ 
Kéo nguồn thi cảm vần thơ lặng thầm 
Nét quê tiếng của phúc âm 
Đẹp hồn thơ chép nín câm cõi lòng .

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, thiên nhiên và ngoài trời

SEN VUA

Kìa đóa sen hồng dưới nắng mai
Nó đang khoe sắc rõ trong ngoài
Sen to hồng thắm mình yêu thích
Bước xuống lá sen có thể ngồi.


Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông, bầu trời và ngoài trời

DỰ FESTIVAL HOA
Đà Lạt hôm nay chật những người
Dạo chơi khắp chốn ngắm hoa tươi
Ôi, Festival ngày khai mạc
Sao mà đông thế bạn lòng ơi !
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, núi, ngoài trời và thiên nhiên

SONG HÀNH 

Đã biết bao nhiêu cuộc hải trình 
Chúng mình dạo bước lúc bình minh 
Biển, rừng, sông, suối đều đi cả 
Thỏa sức vui chơi của chúng mình.

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

XÓM ĐẠO MỪNG GIÁNG SINH
Xóm đạo nơi nào đèn cũng giăng
Chào mừng Chúa giáng xuống dương trần
Con chiên ngoan đạo vui mừng đón 
Đón Chúa hài đồng đến nửa đêm.
Trong hình ảnh có thể có: đêm, ngoài trời và trong nhà

Đà Nẵng thắp sáng cây thông Noel cao nhất Việt Nam .

THÔNG LẤP LÁNH 

Đà Nẵng chào mừng Lễ Giáng Sinh 
Cây thông cao nhất ở quê mình
Pha lê thắp sáng nhìn hay quá
Kỷ lục Việt Nam đó bạn tình.

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và thiên nhiên


TRƯỚC GIỜ KHAI HỘI 

Đà Lạt ngàn hoa đã đến ngày 
Đua nhau khoe sắc để hôm nay 
Đến giờ khai mạc thêm long trọng 
Mừng Festival khách dự đầy 

Ôi ! đủ loại hoa đủ sắc màu 
Giữa thời tiết lạnh được cùng nhau 
Vui chơi , ngắm cảnh còn gì thú 
Hạnh phúc nào bằng ta có nhau .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

HỒNG HẠC

Một sáng mùa thu giữa biển trời
Một đàn hồng hạc đến rong chơi
Nhìn sao mình thấy yêu thương lắm
Phong cảnh hôm nay thật tuyệt vời.

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.

LÀNG ÔNG GIÀ NOEL ...

Ở đây thông điệp báo Noel 
Diễm tuyệt đường ngôi xóa bậc thềm 
Tuyết mỏng vây vương quần thể cảnh 
Ánh đèn màu sắc điểm trang đêm

Rừng thông ở cạnh lạnh không gian
Câm nín hoằng khai tím dặm ngàn
Gót bước thì thầm lời vọng niệm
Chuông mùa ngân đổ Chúa sang trang .


ĐÊM LẠNH

Sắp Giáng Sinh rồi lạnh quá anh
Bến thuyền tấp nập dáng người xinh
Từng đôi sánh bước trong đêm lạnh
Ngắm phố Sài Gòn bước bước nhanh.

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.

MỪNG CHÚA GIÁNG 

Đồng bào dân tộc ở Sapa 
Tận dụng bắp ngô để tạo ra 
Một dáng cây thông, cao, mừng Chúa 
Mong rằng cuộc sống được hoan ca.
Trong hình ảnh có thể có: cầu và ngoài trời

FANSIPAN VÀO ĐÔNG
Trên đỉnh Fansipan
Tuyết đóng băng trắng xóa
Ôi chao, trời lạnh quá
Nên không thể ở lâu
Nhìn rừng núi phía sau
Hoàng Liên màu trắng tuyết
Khung cảnh thì rất tuyệt
Chẳng khác gì trời Âu
Nhưng đừng có ngắm lâu
Kẻo lại đau bạn nhé.

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017



CÁT TIÊN 

Cát Tiên đồi núi phủ màu xanh 
Gió thổi vi vu thật mát lành 
Không khí nơi đây, Ôi, rất tốt 
Tốt cho sức khỏe của đôi mình.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên


SAU ĐÊM ĐÔNG

Lào Cai buổi sáng mùa đông 
Oải hương khoe sắc ấm lòng người xem 
Sương mù còn đọng sau đêm 
Nên còn buốt lạnh vai mềm của em 
Nhưng vì yêu thích thiên nhiên 
Nên em mê mải đứng yên ngắm nhìn.

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017




NHỚ QUÊ 

Tuyết rơi phủ trắng núi đồi 
Nhìn xem thác chảy, buồn ngồi nhớ quê 
Mà mình không thể nào về 
Chỉ vì hoàn cảnh não nề bản thân 
Đúng là lực bất tòng tâm 
Nhớ về thân mẫu ân cần thuở xưa 
Cho dù ngày nắng đêm mưa 
Sớm hôm mẹ vẫn sớm khuya tảo tần 
Nuôi đàn con nhỏ học hành 
Lớn khôn lo chuyện gia đình cho con 
Bây giờ thân mẹ đã mòn 
Mà con thì lại nửa vòng đất xa 
Muốn về quê quán ông bà 
Để thăm viếng mẹ sao mà khó ghê 
Lòng con thật sự ủ ê 
Nhớ thương, thương nhớ não nề cả tim!


BÊN CỬA SỔ 

Tuyết rơi phủ trắng đất trời 
Lạnh lùng, trống trải, sống đời ly hương 
Ngồi bên cửa sổ nhớ thương 
Quê nhà có mẹ đêm trường đợi mong 
Mà con luôn mãi bận lòng 
Nhưng vì hoàn cảnh con không thể về 
Chỉ mong mẹ cảm thông nghe 
Hiểu cho con chớ trách về con nha 
Tuy rằng con ở rất xa 
Nửa vòng trái đất thật là khổ tâm!

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cầu, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước


KHU SINH THÁI 

Tứ Phương Thất Đảo Vũng Tàu 
Là khu sinh thái chuối, cau cũng nhiều 
Nơi đây cây cối phì nhiêu 
Có nhiều loại lắm và nhiều đảo chơi 
Đảo câu cá ở giữa trời 
Cá trê, rô, lóc xin mời thả câu 
Đến đây thư giãn hết sầu 
Ta cùng ngắm cảnh thở sâu khí lành.


NGỌN LỬA HỒNG 

Đêm đông bên ngọn lửa hồng 
Chung quanh tuyết lạnh mênh mông đất trời 
Nhìn kìa ngọn lửa hồng tươi 
Vươn cao cháy đỏ dưới trời đông sang 
Rừng cây tuyết phủ ngập tràn 
Lòng ta cũng thấy mênh mang nỗi buồn!

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017



SUỐI ĐÁ ( BR-VT )

Nhìn kìa dòng nước chảy 
Róc rách thật vui tai 
Suối tạo sóng vệt dài 
Màu trắng trông thật tuyệt
Trắng này như bông tuyết
Mặt nước hồ trong xanh
Mát lạnh thật trong lành
Chúng mình cùng xuống tắm
Đùa vui nhau thích lắm
Các bạn của mình ơi!



TRÊN ĐỒI

Đứng trên đồi Con Heo 
Ta ngắm nhìn mọi hướng 
Quả thật là sung sướng 
Khi nhìn thấy biển khơi 
Hòn Bà nằm chơi vơi 
Tha hồ nghe biển hát 
Sóng vỗ cứ ào ạt 
Xô đẩy mạnh vào bờ 
Cảnh chiều thật nên thơ 
Khách nhàn du dạo phố 
Thành phố và xe cộ 
Làm nhộn nhịp hẳn lên 
Khi lấp lánh ánh đèn 
Trời vào đêm thật tuyệt!

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

EM MUỐN

Tặng Thủy (NNBY) theo yêu cầu nè.

Em muốn 
Anh là gió, em là mây
Để gió dìu mây bay khắp bầu trời
Em muốn
Anh là hạt mưa rơi
Em là nhành hoa nhỏ
Mưa tưới cho hoa nở
Làm đẹp mãi cho đời
Em muốn
Anh là nụ cười
Còn em là đôi mắt
Nụ cười và đôi mắt mãi quyện vào nhau
Anh mãi là hàng cau
Em mãi là dây trầu
Chúng tháng ngày quấn quýt, mưa gió chẳng dời nhau
Hai ta ngọn gió lành
Xua đi bao nắng hanh
Để cho tình tươi mát
Em sẽ là tất cả
Khi mình ở bên nhau
Chẳng bao giờ khổ đau
Em mong dẫu vạn mối tình
Riêng em xin chọn một mình anh thôi.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, đại dương, ngoài trời và thiên nhiên

TRỜI BIỂN MỘT MÀU 

Sáng nay cùng ra biển 
Chị em mình dạo chơi 
Cùng nhìn khắp bầu trời 
Thấy một màu đẹp quá 
Màu xanh tuy không lạ 
Nhưng màu của biển khơi 
Và màu của mây trời 
Sao mà thanh thoát thế 
Bãi cát dài sạch sẽ 
Màu trắng ngà tuyệt không 
Dõi mắt nhìn biển Đông 
Thấy lòng mình vui quá.

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017



HOA TUYẾT

Những cây thông phủ dầy màu băng tuyết
Dưới bầu trời lấp lánh tuyết hoa rơi
Cảnh nơi đây nhìn cũng rất tuyệt vời
Không khí lạnh đón Noel sắp đến.

Kết quả hình ảnh cho khu du lịch mũi nghinh phong

CÙNG NGẮM BIỂN TRỜI 

Bên đồi bên biển 
Nước thật trong xanh 
Gió mát an lành 
Nghinh Phong đó bạn
Cũng thật lãng mạn
Khi cả hai cùng
Đứng giữa không trung
Ngắm trời biển rộng.
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, nước, ngoài trời và thiên nhiên


VIẾNG HÒN BÀ 

Khi thủy triều rút xuống 
Con đường dần lộ ra 
Du khách sang Hòn Bà 
Tham quan và lễ viếng 
Nơi linh thiêng có tiếng 
Ở thành phố Vũng Tàu 
Mùng một, rằm rủ nhau 
Viếng Hòn Bà cầu khấn 
Để lòng thêm phấn chấn 
Cầu Quốc thái dân an 
Gia đình được an khang 
Con cháu vui thành đạt.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, núi, ngoài trời và thiên nhiên

ĐÀN CỪU 

Dưới bầu trời thiên thanh 
Đàn cừu được người chăn 
Lùa chúng về đồng cỏ 
Để cừu tha hồ ăn

Đồi cỏ non rất xanh
Chúng cắm cúi ăn nhanh
Người chăn cừu thong thả
Ngồi chơi dưới trời thanh.

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017




MỜ TỎ 

Trăng đêm mờ tỏ 
Cánh cổng đung đưa 
Tuyết rơi như mưa 
Chim bay về tổ 
Hàng cây trước cửa 
Trắng màu tuyết pha 
Chạnh nhớ quê nhà 
Buồn thương da diết.


TUYẾT RƠI 

Tuyết rơi,tuyết rơi 
Xuống làng của tôi 
Mặt đường trắng xóa 
Không một bóng người

Tuyết rơi như hoa
Ánh trăng nhạt nhòa
Trong căn nhà nhỏ
Ánh đèn hắt ra

Cây xanh phủ tuyết
Đồi núi mờ xa
Làm nhớ quê nhà
Thấy lòng lạnh lẽo.

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017



MẶT BIỂN

Những hòn đá nhô cao trên mặt biển
Dưới bầu trời lam nhạt đẹp không anh
Biển sóng xô hôn bờ cát ngon lành
Thật thích lắm,biển chiều nay tuyệt quá.



TRỜI ĐÔNG

Trời đông lạnh quá đi thôi 
Chim ở trên cây cũng ngủ ngồi 
Đồi núi,rừng cây màu tuyết trắng 
Cây cầu qua suối lạnh đơn côi.

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017



GIỮA ĐÊM TRĂNG.

Hai mẹ con nhà mã 
Đứng âu yếm bên nhau 
Cạnh bên hồ nước sâu 
Mặt hồ lăn tăn sóng
Cảnh thật là sống động
Dù chung quanh tuyết băng
Trên cao tỏa ánh trăng
Chim bay đi tìm tổ
Bên trong căn nhà nhỏ
Có ánh đèn nhỏ nhoi
Quang cảnh quả tuyệt vời
Giữa đêm trăng lạnh giá .
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đại dương, ngoài trời và thiên nhiên

HỒ ĐÁ XANH - VŨNG TÀU.

Đây là hòn ngọc nên thơ 
Chung quanh bao bọc núi mờ mờ giăng 
Hồ Đá Xanh dưới trời thanh 
Mặt hồ ngọc bích cây xanh ru tình 
Nên thơ vào lúc bình minh 
Ngồi đu mình ngắm thật tình rất vui 
Nên mình cứ mãi tươi cười 
Bồng bềnh theo gió gọi mời vào mơ.

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017



ĐÔNG VỀ.

Đông về tuyết phủ dầy 
Đường sá lẫn thân cây 
Chỗ nào cũng đầy tuyết 
Lạnh buốt cả thân gầy.


TUYẾT PHỦ .

Tuyết phủ trắng rừng cây 
Gió mạnh thổi tuyết bay 
Nhìn cứ như cơn sóng 
Mải mê nhìn như say .

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017



MƯA BAY .

Mưa bay làm lá phong rơi 
Một màu đỏ thắm nổi trôi trên hồ 
Tiếng mưa tí tách nhỏ to 
Như thầm thì bảo đừng lo chuyện gì
Mưa rơi vắng bóng người đi
Hai hàng phong đứng buồn vì lá rơi
Trời mây kéo xám xịt rồi
Màn đêm dần xuống lẻ loi một mình .

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, nước, ngoài trời và thiên nhiên

TUNG CAO .

Sóng xô bờ đá 
Bọt trắng tung cao 
Trông thích không nào ?
Gió thổi lồng lộng
Cảnh thì thơ mộng
Đẹp quá phải không
Khiến cho cõi lòng
Mải mê nhìn mãi .


LÊN ĐỒI .

Từng bậc,từng bậc 
Mình bước lên đồi 
Hoa nở đỏ tươi 
Khung trời thơ mộng
Gió thổi lồng lộng
Mát quá đi thôi
Cảnh vật tuyệt vời
Bạn ơi ! thích quá .

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017



ĐỒI CHÈ ...

Đồi chè xanh bát ngát 
Dưới nắng nhạt nơi này 
Công nhân thoăn thoắt tay 
Cùng nhau thu hái lá 
Nông trường chè đẹp quá 
Gió thổi mát rượi luôn 
Cảnh vật thật thân thương 
Quê hương mình đẹp quá .