Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018



MÀU DÂU TÂY LẲNG SẮC ...
Trong veo qua màu nắng
Xanh thẳm gọi lòng người
Âm thầm và khuya vắng 
Màu sắc trải xuân tươi
Đan thanh đôi tay ấy
Tần tảo theo tháng ngày
Qua tầm nhìn đã thấy
Giây phút thiêng giải bày
Nón quê hương bạt nắng
Hồn hậu một cung trời
Lối đi mòn im lặng
Âm khúc ấy cạn lời
Nhìn cái màu tươi đỏ
Những đường vân kiêu kỳ
Im lìm nằm nơi đó
Màu môi ai - cố tri
Dường nghe bay nhụy vị
Theo gió thoảng trong lành
Lặng thầm ngoài thiên lý
Thỏa lòng - phải không anh ?

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời



MÃI CÓ NHAU 

Một cuộc can qua biển hóa dâu 
Nát tan tâm khảm dạ hằng đau 
Sài Gòn thổn thức niềm mong mỏi 
Hà Nội rưng rưng nỗi nhớ sầu 
Vẫn giữ buồng tim luôn tỉnh sắc 
Không lo mái tóc chóng hoen màu 
Hợp đoàn thời buổi non sông thịnh 
Dù cách xa mà vẫn quý nhau .
Kết quả hình ảnh cho hoa mai ngay tet

CẢM XUÂN 

Sài Gòn đón Tết cổ - cành mai
Từ thuở can qua nước cắt hai
Ngày ấy xa xôi không gạn đục
Bây giờ gần gũi chẳng màng sai
Vòng tay trùng ngộ luôn ghi nhận
Ánh mắt ly tao mãi nhớ hoài
Những muốn hợp đoàn bao thế hệ
Thành vòng châu ngọc - chuỗi mềm dai .

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018



VÀO XUÂN 

Thành Phố vào xuân thật rộn ràng 
Hoa tươi khoe sắc đón xuân sang 
Đủ màu áo đẹp bay theo gió 
Cô , cháu cười vui bước nhịp nhàng .



ĐÚNG KHÔNG ANH ?

Nhìn kìa , có đúng không anh ?
Nghệ nhân sáng tạo dáng hình Tuất ta 
Những thanh gỗ ghép thật là
Trông hay , hay quá anh à biết không 
Đứng hiên ngang dưới nắng hồng 
Một năm THỊNH VƯỢNG ấm lòng toàn dân .
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

VUI VUI VUI 

Một gia đình nhà khuyển 
Ngước mắt nhìn trời xanh 
Giữa vườn hoa tươi xinh 
Nhìn đáng yêu quá nhỉ ?
Mậu Tuất về tuyệt kỷ 
Sẽ Hạnh Phúc - An Khang 
Đến khắp mọi nẻo đàng 
Nhà nhà tràn hạnh phúc .

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, cỏ, ngoài trời, thiên nhiên và nước

THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT .

Nắng râm đổ vào mặt hồ vàng nhạt
Bên đồi thông ru gió nhạc ngày xuân
Sự lặng yên làm giây phút rưng rưng
Như lắng đọng lại thời gian dấu ái

Mimosa bên thềm đang nếm trải
Rét se lòng vây vướng nỗi niềm nhau
Thềm cỏ non trong nắng sắc xanh màu
Ôm hồ nước ấm nồng trong rét lạnh

Những hòn đá của một thời cô quạnh
Nét phong rêu tàng chứa kỳ hà hình
Nắng âm thầm vẫy gọi nếp đài kinh
Bên hồ nước âm thầm mà phong nhụy

Đồi thông xa khói sương nhòa thiên lý
Chấm phá vào toang lay động cơ hồ
Cả khung trời mây trắng kéo vi lô
Níu giây phút tình thơ vào lãng mạn

Thung lũng xanh nước hồ vàng khuếch tán
Lối đi dài lát đá bước ru êm
Lạc loài hoa làm khung cảnh mượt mềm
Phút trao gởi dễ chừng là mật ngọt .

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

NẮNG SỚM BÊN HỒ ...

Buổi mai ngồi ở bên hồ
Trời se se lạnh phân phô chút gì
Rộn ràng lối bước chân đi
Mùa xuân còn đó thầm thì lời yêu
Bóng hoa rộ sắc mĩ miều
Đưa hương theo gió trĩ triêu lãm quỳnh
Nước hồ thảm dệt yên bình
Màu xanh xúc cảm đài kinh bao giờ
Nổi trôi mặt nước đôi bờ
Họa hoằn nhân ảnh so tơ xuân mùa
Mái đầu tóc ngọc buông thưa
Gió xuân phe phẩy cợt đùa vi vu
Cây màu xanh thẳm thiền tu
Lung linh ánh nắng phong du cõi trời
Cùng nhau thơ mượn thay lời
Bờ xanh cỏ mọc liễu rơi bậc thềm
Ấm nồng giây phút anh em
Hồ Xuân Hương cạn nỗi niềm gởi trao
Xa gần tiếng vọng lao xao
Âm ba ngày cũ cuộn trào trang thơ .

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, hoa, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

GIÂY PHÚT GIAO MÙA .

Bóng chim bay giữa vô thường 
Mùa xuân òa vỡ miên trường hồng bay 
Nắng vàng sợi mỏng men say 
Ươm lên vạn vật giữa ngày xuân ru
Nhụy hương tỏa vị xa mù
Bụi hồng lãng đãng hoang vu cảnh trời
Cỏ vươn xanh sắc cạn lời
Hơi sương còn đọng sắc vời vợi se
Cây hoa nắng rọi bộn bề
Cái màu sương ấm hẹn thề vành môi
Mình về từ một ngàn khơi
Dừng chân lại ngắm dòng trôi xuân thầm
Không gian nở đóa tươi mầm
Rộn ràng âm khúc thanh âm trắng ngần
Đổi ngôi cung vị tứ vần
Tình thơ gạn lọc thanh tân xuân ngàn .
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, bầu trời, đám mây, cây, thiên nhiên và ngoài trời


HOA ĐÀO TRONG NẮNG XUÂN ...

Hoa đào khoe sắc Sapa 
Mùa xuân lại đến chan hòa không gian 
Đỉnh cao nắng nhuộm màu vàng 
Cỏ non nõn sắc tơ loan bậc thềm 
Lung linh gió lượn dịu êm 
Thoảng đưa nhụy vị nhung mềm đào hoa 
Bầu trời ở cuối chân xa 
Hình soi rẽ quạt gấm hoa sắc màu 
Mây đen chắn lối cơ cầu 
Phân ngôi đỉnh vắng tằm dâu cung trời 
Một ngày rong ruổi ngàn khơi 
Đường lên xuân sắc mọc mời gót chân 
Dặm ngàn gió bụi phong vân 
Mà lòng thanh thản giữa trần thế nay .

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018




XUÂN CÕI HOANG SƠ .

Thảo nguyên cỏ nội hoa đồng 
Hoang sơ sơn dã mênh mông nắng vàng 
Tầm nhìn gởi gấm hành trang 
Đồi non suốt dãy dặm ngàn vươn xanh 
Mây trời trắng lượn yến anh 
Trôi đi trong khoảng du hành ngày xuân 
Cỏ triền nắng mượt rưng rưng 
Xa xôi vắng lặng bỗng dưng sử tình 
Đá nằm quạnh vắng an bình 
Sắc vàng từ thuở gieo mình vào đây 
Đường vân tuế nguyệt vướng vây 
Nắng soi lữ thứ giải bày khúc nôi 
Hoa vàng nhụy đỏ nắng phơi 
Màu xanh cỏ nhặt đường ngôi nhạt mờ 
Vòng tay thêu dệt đôi bờ 
Trải tầm mắt để nặng tờ hoa tiên 
Cuộc tình thức dậy thành phiên 
Mênh mông thời khắc thắm nguyền hẹn xưa .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

MÀU HỒNG QUYỆN LẤY NẮNG XUÂN .

Tuyết chưa tan hết bên đồi 
Trắng màu se lạnh khúc nôi trở mùa 
Bên dòng chảy cạn lua khua 
Tràn qua gộp đá vẳng đưa khúc thầm 
Bên nhau mắt ngắm tay cầm 
Mùa xuân nhân loại ươm mầm tình yêu 
Nắng vàng rắc giọt tương tiêu 
Bên sườn hoa đỏ tín điều ấm môi 
Sườn cao vàng cỏ bồi hồi 
Nắng xuyên từng mảng xa xôi rọi về 
Con đường men núi hoang mê 
Nửa vươn màu nắng nửa tê buốt màu 
Trời cao hạ thấp mây nhàu 
Lối đi từng lượn theo nhau giăng đầy 
Bên con nước chảy cạn dày 
Nắng hong nồng ấm tơ bay gió làn 
Thềm hiên gói gọn hành trang 
Ngày xuân rong ruổi dặm ngàn hành tinh 
Nổi trôi giai điệu đăng trình 
Ngoài vòng hư ảo chúng mình ấm êm .

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018



XUÂN

Mậu Tuất năm nay thật rộn ràng
Mai , đào đua nở đón xuân sang
Cờ , hoa khắp nẻo mừng xuân đến
Xin chúc nhà nhà được thịnh - khang .


Trong hình ảnh có thể có: đêm, ngoài trời và nước


MÀU TẾT THÁP RÙA ...

Thủ đô Hà Nội phút Giao Thừa 
Rực sáng đèn màu gió thoảng đưa 
Im lặng mà như đang rộn rã 
Kéo dài đường nét thuở xuân xưa 

Tháp Rùa vàng ánh một hồn thiêng 
In bóng nước xanh giữ mối giềng 
Di tích muôn đời còn mãi mãi 
Xuân mùa đã trải mấy trường thiên 

Nhô lên sợi nước trắng vào đêm 
Tạo dáng lung linh sáng bậc thềm 
Giây phút chờ xuân từ mọi lối 
Điểm dừng diễm ảo rắc êm êm 

Ánh đèn cao ốc sáng nê ông 
Chấm phá lên toang điểm nhấn hồng 
Của buổi thăng hoa và đổi mới 
Vươn cao đôi cánh một con Rồng 

Thời gian dừng lại vết chân xuân 
Diễm ảo tơ rơi gót ngập ngừng 
Tầm mắt trôi vào mùa cẩm tú 
Tim lòng khoảnh khắc mối rưng rưng .
Trong hình ảnh có thể có: pháo hoa, đêm, bầu trời và ngoài trời


KHOẢNH KHẮC GIAO THỪA ...

Pháo bông rực sáng Giao Thừa 
Sắc màu vẫy gọi sang mùa xuân nay 
Bên dòng sông phẳng men say 
Lung linh màu sắc giải bày thời gian 
Nền trời tối góp tơ loan 
Màu xanh nín lặng cung đàn vi vu 
Nổi trôi lượn gió phiêu du 
Vẳng đưa khúc nhạc cung từ reo vui 
Rộn ràng gót bước ngược xuôi 
Cư dân thành phố bóng người du xuân 
Pháo bông hình ảnh vui mừng 
Dồn bao khát vọng rưng rưng khoảng trời 
Trôi theo vạn bước chân người 
Hòa lòng vui với nẻo đời thăng hoa .

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

ĐÁ BẠC THỀM XUÂN ...

Không gian thổn thức giao mùa 
Hoang sơ bối cảnh thêu thùa ngày xuân 
Bên thềm xanh lá cây rừng 
Thiên thâu Đá Bạc ngập ngừng chút duyên
Nếp hằn tơ sợi từng phiên
Phong rêu tầng bậc tịnh thiền vàng phai
Tầm nhìn quần thể liêu trai
Nghe con sóng vỗ hôm mai mỏi mòn
Trải dài mặt nước chân non
Bóng mây trắng nhuộm đầy hồn phương xa
Màu xanh ngọc bích gấm hoa
Sắc trời xuân mỏng lụa là thời gian
Mình về cuối nẻo quan san
Mùa xuân vẫy gọi nên trang thơ tình .
Trong hình ảnh có thể có: hoa, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

MÀU SẮC LÀNG HOA ...

Chào năm cũ hết vòng quay tuế nguyệt
Để sang xuân vạn sắc thắm êm đềm
Nhụy vị hòa thoang thoảng lẫn vào đêm
Đẩy lùi hết những tân toan tất bật

Lằn mốc ấy tự ngàn xưa đồng nhất
Trước thềm xuân niềm hy vọng xao bờ
Sắc hoa tươi như dựng lại giấc mơ
Cuộc sống mãi màu hoa vàng , đỏ ấy

Dưới ánh nắng nằm trong tầm mắt thấy
Bên thôn trang trìu mến sắc xuân về
Vòm cây xanh lãng đãng bóng hình tre
Nghiêng cành lá trôi vào trong văn học

Trời vắt trong không gian dừng gót ngọc
Nghe tự tình trong ấy một hồn thiêng
Giữa mùa xuân trôi chảy những thiện duyên
Bên làng hoa góp mùa xuân vĩnh cửu .

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

CHÚC XUÂN ...

Tết đến mai vàng nở khắp nơi
Hương xuân tỏa ngát bốn phương trời
Mừng xuân chúc bạn luôn vui khỏe
Thịnh Vượng & An Khang suốt cuộc đời .


Trong hình ảnh có thể có: hoa, ngoài trời và thiên nhiên

SẮC XUÂN TAO ĐÀN ...

Nắng xuân rắc hạt Tao Đàn
Vào trong âm vận hành trang thơ tình
Nhụy hoa bụi phấn phù sinh
Màu hoa đủ sắc lung linh dưới trời
Nghe chim gọi bạn thay lời
Bóng cây ở đó một thời cõi riêng
Dòng trôi hoa nở từng phiên
Sắc màu góc cạnh mọi miền góp xuân
Hoa tươi , bướm lượn góp phần
Không gian ngộ nghĩnh trong ngần niềm tin
Mắt xa kết nối tầm nhìn
Mùa xuân mang tính hằn in cạn nguồn
Thoảng chừng nghe gió qua truông
Giữa lòng thành phố tròn vuông chan hòa
Mùa xuân rộ sắc đua hoa
Thưởng xuân ngòi bút thiết tha cõi lòng .

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018



MỘT SÁNG MÙA XUÂN ...

Thơ Tất Niên bên cung thềm Đà Lạt 
Nắng giờ trưa , hong ấm lọt qua song 
Tiếng thông reo hồ hởi gọi qua lòng 
Phút dừng lại mấy trăm ngày rong ruổi 

Hoa rộ nở ngọt mềm bên dòng suối 
Nhụy vị đưa làm bung vỡ men tình 
Màu xanh thềm cỏ mượt rót tươi xinh 
Vào góc cạnh cảm giao và luyến ái 

Mây trắng bay sáng bầu trời quan tái 
Dặm phong hồ những ngày cuối giao thơ 
Thung Lũng Tình yêu , nước nối đôi bờ 
Để đúc kết những chặng đường phiêu lữ 

Ngày cuối năm song hành trong từng tự 
Theo hoa xuân đang khoe sắc ngoài không 
Nghe vi vu âm nhạc của tơ đồng 
Tiếng xào xạc kéo chiều dài thời khắc 

Thơ Tất Niên , tất nhiên cùng khoan nhặt 
Một vài ngày dừng lại để vui xuân 
Ánh nắng rong từng sợi nhỏ ngập ngừng 
Xuyên qua cửa cùng hợp đoàn dấu ái ...




VÀNG XUÂN TRONG NẮNG ...

Màu hoa vàng sắc bên trời
Báo mùa xuân rộ tiếng cười quê hương
Hai bờ đã kết mối tương
Đường xa ngát vị vô thường chân như
Dưới trời nắng nhuộm phong tư
Nét xuân tràn ngập cung từ chúc nhau
Cuối trời mây kín trước sau
Che râm thôn ấp xóa màu nắng phai
Hàng dừa gió thổi miệt mài
Xạc xào giai điệu rạch ngòi xuân tươi
Góp gom tất cả niềm vui
Vào hoa xuân nở môi cười dáng thơ .

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, hoa, thiên nhiên và ngoài trời

THẢO NGUYÊN TULIP ...

Ngại ngần hoa Tulip 
Trong nắng mới xuân mùa 
Nơi phương trời xa tít 
Thì thầm cơn gió đưa 

Màu hồng môi vẫy gọi 
Sự tĩnh lặng trong mềm 
Dáng chừng nghe tiếng nói 
Trong buồng tim anh em 

Cánh rừng xào xạc gió 
Trong veo đợt lá kim 
Ánh nắng vàng nơi đó 
Mùa xuân hạ cánh chim 

Đỉnh non cao đọng nắng 
Vỡ vụn tảng băng ngần 
Dưới trời xanh xa vắng 
Tiếng gió lượn triều ngân 

Nghe lòng mình lắng lại 
Hoa Tulip gọi mời 
Chạnh lòng miền quan tái 
Giao cảm nụ hồng môi .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

THẦM THÌ TỪNG GIỌT HƠI SƯƠNG .

Lãng du sương khói nhọc nhằn
Khu rừng lá thấp họa hoằn hôm mai
Nắng lên chọc thủng dấu hài
Cỏ non vây vướng lạc loài sắc hoa
Nghèo nàn xứ sở Nepal
Thiện duyên luyến kết chuông hòa thiền không
Giã từ khúc hát đêm đông
Vào chân mây để vun trồng cành duyên
Mây rong hạ thấp lam thiền
Buổi mai viễn xứ càn nguyên sắc màu
Xạc xào con nước lách lau
Đi qua đồng cạn vào sâu hiên thềm
Lòng tràn mắt bụi không tên
Nấc thang giao cảm nằm bên tơ đàn
Lắng lòng nhớ buổi hồng hoang
Đôi tim trở giấc chứa chan giọt mùa .

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và hoa

HOA XƯƠNG RỒNG 

Xương rồng nay đã trổ hoa 
Thân cây gai góc mà hoa nuột nà 
Tràn đầy sức sống đó nha 
Cánh hoa trắng muốt thật là tươi xinh
Nhìn hoa mà thấy lòng mình
Rất vui vì có cái tình yêu thương .
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời


ĐÀO XUÂN ĐỌNG NẮNG .

Màu đỏ hoa đào phơn phớt nhụy
Cánh hồng phảng phất vị thơm môi
Nắng xuân trải nhẹ màu son ấm
Làm đẹp quê hương ngọt mật đời

Mầm biếc nhô lên để tạ từ
Một mùa băng giá nát chân như
Giờ trong vắt sợi tơ xuân nắng
Ngát tỏa không gian rộn thảo lư

Ở giữa khung trời rét biếng khuây
Gối thềm thác nước dựa chân mây
Cõi quê loáng thoáng mùi hương kết
Sắc của đào hoa mộng mị dầy

Không thể nhìn qua để vội quên
Đan thanh mộc mạc giữa chông chênh
Mà gieo biết mấy hồn du mộng
Kéo lũy khôn nguôi đắp dựng nền

Một chút gởi vào trong góc hẹp
Mà đầy âm vận một tình thơ
Mùa xuân hoằng hóa không gian đẹp
Chút cạnh mà thôi mãi đợi chờ ...
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

SẮC MÀU TƯƠI TRONG GIÁ LẠNH .

Hai bậc vàng phơi trong nắng lạnh 
Mùa xuân đã hé nụ môi cười 
Trắng màu sắc của không gian tuyết 
Còn đọng muôn ngàn góc cạnh phơi 

Kiến trúc đan thanh mà tuyệt tác 
Vân phong đường nét kín chu kỳ 
Gần ngàn năm đã thành uyên bác 
Tây Bắc Cố Thành cạn lối đi 

Ánh nắng mùa xuân thay lửa ấm 
Nhuộm vàng rộm cả sự đài trang 
Tuyết phai lần lựa thềm cung cấm 
Mở ngõ vãng lai gót trễ tràn 

Mây thấp tầng đưa qua màu nắng 
Hơi nồng lãng đãng đọng tàng cây 
Chung quanh tất cả đều câm lặng 
Chỉ dáng vàng phơi để tỏ bày 

Đế hội những mùa trong ký ức 
Bây giờ rong ruổi bước nhàn du 
Bậc thềm nắng rọi từng thang bậc 
Sắc tuyết tan bay rắc bụi mù 

Lòng ấm nắng trời giờ nhạt tuyết 
Song hành theo lối sắc vàng soi 
Công trình kiến trúc xưa ưu việt 
Đọng ở tình thơ tính cảm hoài .

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018




ĐIỂM DANH MÙA XUÂN LỮ .

Mùa xuân rắc giọt nắng mềm 
Trải dài lên gót lãng quên mặt hồ 
Nặng vai dòng chảy lữ đồ 
Bụi mù quan tái hanh khô hợp thành 
Núi non cây lá ươm xanh 
Chồi non lộc biếc nặng cành lao xao 
Gió rong lượn nước cuộn trào 
Đẩy đưa thuyền mộng đi vào lối xuân 
Cây gie cành gió ngập ngừng 
Cắt khung trời nhạt xanh dừng bóng mây 
Bên thềm đá nắng đắm say 
Nhìn về cuối nẻo chân mây xa vời 
Gió qua truông lạc đầy vơi 
Hồ xanh Ba Bể ngọt lời ru xuân .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

NHỮNG SỢI NẮNG ĐẦU TIÊN .

Con đường phố núi rắc vàng xuân 
Cái lạnh gây gây nối bậc tầng 
Rong gót chân theo triền nắng đổ 
Thoảng nghe hồn lạnh sợi vàng ngân 

Bảo là thành phố của tình yêu 
Cái đúng gần như thấy rất nhiều 
Ví bởi cảnh quan mà mượt sắc 
Tím se hồn lại gửi tương tiêu 

Cầm tay nhau để chuyển buồng tim 
Nhịp đập đi theo những nỗi niềm 
Trong tiếng thông ngàn nghe thổn thức 
Hòa vào mối chỉ dệt đường kim 

Cỏ xanh nắng rọi vẽ nền toang 
Bóng ngựa giao mùa giữa chói chang 
Tiếng vọng âm thầm nghe nức nở 
Nỗi niềm trầm mặc khúc tơ đàn 

Bên kia phố nắng đứng âm thầm 
Màu trắng sương còn dãy cách âm 
Cho núi rừng kia riêng một cõi 
Dưới trời mây gợn hải triều âm 

Gót chân không mỏi phút trao niềm 
Thành phố mù sương cứ gợi thêm 
Những buổi không phai dòng điệp mộng 
Như là tơ sợi của nhung mềm .