Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Xuyên rừng trên cung trek đẹp nhất Việt Nam

MỘT LỐI KÉO DÀI ...

Trở về trên đất quê hương
Để nghe gió hạ thụy tường ngày đi
Đồi cao thông gọi thầm thì
Tiếng reo xưa cũ vành mi đằm đằm
Con đường dẫn đến xa xăm
Lối đi khám phá dấu dằm trùng lai
Lóc lăn sỏi đá hôm mai
Nắng phơi màu sậm quan hoài triền xanh
Dáng cây chấm phá liễu mành
Gom vào giai điệu em anh ghép vần
Đỉnh trời mây trải phù vân
Trắng màu hư cấu mấy tầng lớp giăng
Đỉnh trời xanh đang họa hoằn
Nắng soi màu núi nhọc nhằn lung linh
Hương thơ , hương cảnh , hương tình
Phút giây hòa quyện dáng hình gởi trao
Dặt dìu qua mấy đỉnh cao
Gió phe phẩy mát đường vào ái ân
Thời gian lặp bước bàn chân
Mà nồng ấm bởi mấy vần thơ yêu .


10 con đường mòn trên núi đẹp nhất thế giới

CÒN LẠI SẮC DUNG NHAM ...

Ánh nắng soi lên sắc đá vàng
Đậm màu dâu bể nặng tầm tang
Mấy kỳ định luật thăng trầm của
Trái đất hành tinh độ trễ tràn

Đã có nơi đây vạn bước chân
Nổi trôi dòng chảy bụi phong trần
Tầng cao khắc phục mồ hôi nhuộm
Sắc cỏ còn soi trắng áng vân

Gió thổi ru rong tiếng xích nghe
Âm thầm phổ nhạc lạnh se se
Bờ tường đá ấy từng giai điệu
Như của nghệ nhân thuở quế hòe

Quần thể dường như của buổi xua
Của thời hỗn độn gió và mưa
Xói mòn phơi nhuộm bao kỳ đã
Để lại nơi đây buổi mới vừa

Đến để vương vây sự hiếu kỳ
Tài nặng , trí tuệ lớp hằn đi
Bên trời mây trắng chan hòa cảnh
Mà ấm tình thơ hương cố tri

Tha thiết cộng theo với đá vàng
Bậc tầng cấu kết , vết dầu loang
Hẹn thề đã thỏa bên trời mộng
Gói ghém thành thơ nốt nhạc hoan .




10 con đường mòn trên núi đẹp nhất thế giới

RÂM MÀU NẮNG RỌI ...

Dòng sông trải thảm sắc xanh non
Phỉ thúy ngọc ơi , lịm tím hồn
Nằm giữa hai bờ rong nhuộm vẻ
Chảy bên một ánh nắng sơn son

Mây trôi điểm xuyết tầng hương mộng
Trời đứng phơi pha lớp nhụy còn
Ngồi ở bên dòng nghe gió gọi
Ấm nồng biết mấy vị môi hôn .




10 con đường mòn trên núi đẹp nhất thế giới


NẮNG TRỜI MÀU GỌI NHỚ ...

Một buổi đi về với Hạ Uy 
Di truyền giao cảm đã từ khi 
Leo tầng đá dựng ôm màu thuở ... 
Vượt lớp cỏ vươn ướp mộng kỳ 

Nghe sóng xa xôi vòng vẳng gọi 
Nhìn mây kề cận tiếng nghe đi 
Hẹn thề cuối đỉnh trời thăm thẳm 
Lắp ghép thành thơ chữ xướng tùy .


10 con đường mòn trên núi đẹp nhất thế giới

CON ĐƯỜNG HOẰNG HÓA TRĂM NĂM ...

Nơi đây ai đắp đã hằng lâu 
Nhìn xuống hai triền thăm thẳm sâu 
Màu nắng hanh hao phơi đến chốn 
Sắc mây đùn đẩy để về đâu ?

Cạn nguồn quan ngoại không từ tạ 
Suốt cuộc viễn phương khó cưỡng cầu 
Lãng đãng cuộc tình giờ hợp cảm 
Dù sương đã nhạt mái đôi đầu .







10 con đường mòn trên núi đẹp nhất thế giới

KHE TRONG THỀM NẮNG ...

Dòng trôi uốn éo chảy vi lô
Khe núi hai bên vắt bụi hồ
Ánh nắng rọi màu tầng rãng rỡ
Lớp rêu ươm sắc bậc lô nhô

Trời mây đùn đỉnh im phong cảnh
Cây gió chiều xoay lặng địa đồ
Nền đá trầm tư ngồi ghép vận
Tình thơ giao cảm phút phân phô .





10 con đường mòn trên núi đẹp nhất thế giới

DÒNG SÔNG NẰM CẠNH CON ĐƯỜNG ...

Dòng sông hẹp ấy buổi hoài thu
Sắc nước tảo rong thoảng bụi mù
Gành đứng hai bên gieo bóng cỏ
Nắng phơi ở giữa rắc hơi cù

Con đường hẹp gỗ thời lưu viễn
Cầu nhịp cao cây buổi lữ du
Mình bước song hành say đắm giấc
Mênh mang tình trải mộng sơn vu .





Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Khám phá hòn Bờ Đập của "Hạ Long phương Nam"

ĐIỂM CUỐI DU HÀNH ...

Thủy động cơ ru cuộc hải hành
Đường xa ôm ấp mộng em anh
Chặng dừng trên bến cầu tre đón
Gót bước tình thơ lắng liễu mành

Chờ đợi bên bờ một mái tranh
Nắng soi đầm ấm sợi mong manh
Dưới thềm tiếng nước xao lên sỏi
Rộn rã vào tim cuộc lữ hành

Kẽo kịt bên nhau võng vẳng đưa
Như thời của mẹ thuở ngày xưa
Bây giờ mang sắc riêng tình cảm
Thang bậc nâng lên cấp lũy thừa

Cùng ngắm ngoài kia như giấc mơ
Của mình đan dệt cuộc tình thơ
Thời gian cô đọng gầy vai áo
Mà vẫn khôn nguôi trải những tờ

Núi cũng hòa lòng để phó riêng
Buổi mai trầm lắng lẫn bình yên
Môi mềm thổn thức trao và nhận
Bờ nước xôn xao nốt vẹn nguyền

Gởi gấm vào chung theo áng mây
Em anh trao gởi phút căng đầy
Tình thơ soi bóng vào hồn sỏi
Cũng có cần nhau trong đắm say ...





Khám phá hòn Bờ Đập của "Hạ Long phương Nam"

SỎI ĐÁ CŨNG CẦN ...

Ánh nắng mỏi mòn vây sỏi đá
Xôn xao trong ấy nhạc ngây lòng
Nắng về gieo rắc miền hoang lạ
Để giọt sương thầm trôi ruổi dong

Ngồi ở chòi canh ôm ấp nhau
Phút tình hưng phấn trải đồng thau
Nhìn cầu lắc lẻo ra ngoài biển
Ọp ẹp gió đưa nốt nát nhàu

Nhàu nát đường tơ khoảnh khắc tình
Gởi vào giai điệu sóng bình minh
Triều dâng ngút ngát đôi hòn mộng
Tái hiện thời gian - rong sử kinh

Nghe tiếng cây ru dưới đỉnh trời
Và nghe tiếng sóng gọi trùng khơi
Màu mây làm ấm chân trời cũ
Réo rắt khôn nguôi ý cạn lời

Gió lạnh mà như ấm nỗi niềm
Cận kề tơ tóc dậy buồng tim
Phút giây thanh thản chiều ong bướm
Thêu dệt cạn nguồn mối chỉ kim .

Khám phá hòn Bờ Đập của "Hạ Long phương Nam"

MÂY TRẢI KO KAN ...

Nằm trên quần đảo hạt Kiên Giang
Trời rớt sợi mây thấp lối đàng
Có lẽ đi về miền vĩnh cửu
Song hành gót bước tiếp tơ loan

Sắc màu e lệ nhuộm trời kia
Như thể âm thầm để xẻ chia
Cái phút tơ mành rung ngõ ấy
Đường ân trọn vẹn giọt đầm đìa

Khẽ khàng tiếng nước quậy dầm bơi
Vào cạn để nghe sự mọc mời
Của biển vọng vào đôi gót bước
Sóng xao từng lượn vỗ chơi vơi

Căn chòi nghèo khổ gió lay tranh
Tiếng đệm vo ve nốt chỉ mành
Mà rất tơ hoa vào trực giác
Của mình nồng cháy phút em anh

Cùng nhau bày tỏ nắng ban mai
Bà Lụa - Kiên Giang phút cảm hoài
Tiếng lá cây khô vương vãi trộm
Vào trong thi tứ dáng trang đài

Đài trang e lệ sớm mai ơi !
Như gót chân đi thiếu nữ thời
Vành vạnh vầng trăng hồng lẳng má
Giọt tình giao cảm nhỏ đầy vơi .





9-diem-chup-anh-bi-mat-dep-me-hon-o-hong-kong-1

HOA HOANG MẠC ...

Một buổi theo lằn chân dã ngoại
Con đường khúc khuỷu đá lao lung
Mà mình vẫn vượt qua đèo ải
Hong ấm buồng tim để lặp trùng

Trùng lặp đường tơ theo gót bước
Đôi tay trao gởi sóng ân tình
Mắt nhìn tận hưởng niềm say khướt
Để gởi cùng nhau giọt trắng tinh

Hoa cỏ vươn lên trong nắng nhẹ
Dặt dìu lượn trải gió vi vu
Tiếng nghe tơ sợi vang khe khẽ
Mà rất du dương rất nhụy cù

Như có hơi sương vây đỉnh vắng
Thêm dòng lãng mạn trải không gian
Em anh phút chốc buồng tim nặng
Dành để trao nhau suốt chặng đàng

Và gởi hồn theo chiều dã ngoại
Đường quê xa quá phố Hong Kong
Đêm nay có lẽ - miền quan tái
Sẽ ngát tình thơ vẹn chữ đồng .



9-diem-chup-anh-bi-mat-dep-me-hon-o-hong-kong-3

BƯNG BIỀN VÀ TẦN TẢO ...

Hoàng hôn thấp xuống thảm bưng biền
Hư ảo nhạt nhòa mất tự nhiên
Lãng đãng sắc màu phai sợi dệt
Dễ chừng hòa tấu khúc mô miên

Trồi lên mặt nước những rong rêu
Xóa sắc mặt tầng tấm thảm thêu
Cho hợp thời gian lam lũ nắng
Tím se hồn lạnh gót chân chiều

Loài hoa lạc lỏng - súng đây chăng ?
Rải rác khô khan sợi chỉ giăng
Nồng ấm cõi lòng mà thổn thức
Như đang dựng lại dưới non sằn

Trong sương mờ tỏ dáng cần lao
Từng điểm âm thầm trải thấp cao
Hiện hữu phong sương và tuế nguyệt
Trên dòng đục lắng thước ô sào

Vầng dương xa nước ánh hôm mai
Đứt quãng tơ mành phiến dị sai
Tầm ngắm buổi chiều mơ lại tỉnh
Song hành ong bướm gót hôm mai

Giang san gầy dựng để hàu ơi !
Không biết ngày mai cuộc đổi dời
Con nước bưng biền thành dĩ vãng
Tình thơ chắt mót những đầy vơi .





9-diem-chup-anh-bi-mat-dep-me-hon-o-hong-kong-5

BẮC NHỊP LỐI VÀO ...

Cây cầu thay đổi y xiêm
Rắc gieo màu sắc đương kim nẻo hồ
Màn đêm rớt giọt điểm tô
Cho dung nhan ấy miên mô hiên thềm
Dòng trôi mượt sợi nhung mềm
Tím se hưng thịnh nỗi niềm tóc tơ
Bóng soi vạch nối hoen mờ
Ánh đèn hiệu ứng giấc mơ ngàn đời
Quần cư chìm nổi chơi vơi
Lặng yên khoảnh khắc cuối trời đọng mây
Ấm nồng xiết chặt vòng tay
Đi qua dòng nước đắm say men tình
Đẩy lùi mơ ước hư vinh
Phút giây thanh thản tịnh bình đắm say ...



9-diem-chup-anh-bi-mat-dep-me-hon-o-hong-kong-8

QUẺ LY THỨC DẬY MÀU CẦU .

Nắng soi màu đỏ quẻ Ly
Như cầu Thê Húc lối đi mơ màng
Công viên này ở NanLian
Tiếng tùng tiếng bách vương mang cảm hoài
Nóc lầu vọng nguyệt se soi
Đường cong hoài cổ mặn mòi chiêm bao
Nắng soi hiệu ứng cẩm bào
Một thời Vương Miện xôn xao những là ...
Mặt hồ lắng đọng thiết tha
Âm vang tiếng quậy rắc hoa bên trời
Hồng Kông lỏng phím gọi mời
Đường bay hạ cánh đầy vơi nắng màu
Song hành gót bước bên nhau
Dặt dìu ấm lạnh mái đầu pha sương .




Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Yên Tử vào top điểm đến hành hương cho tín đồ Phật giáo

MỘT CÕI RIÊNG TRỜI ...

Giã từ thang bậc xôn xao
Của dòng thế tục đi vào cõi thanh
Cái ngày xưa ấy mong manh
Mà đầy mộng ước lũy thành trả vay
Nắng soi từng giọt giải bày
Chặng đường khổ lụy chân mây đỉnh trời
Xóa nhòa vọng hảo đầy vơi
Chuông loang khoảnh khắc từng hồi công phu
Nét cong dáng đứng thiền tu
Bụi mờ tuế nguyệt thanh thu cạn nguồn
Đá xây tầng bậc gành truông
Hanh hao tiếng lá lớp tuồng sắc không
Mây trôi sợi dệt vân mồng
Tơ bay làn mỏng dáng Rồng xa khơi
Lao lung gót bước mọc mời
Ngàn năm hồ dễ khoảng trời riêng cho
Ghép gom vào chật khoang đò
Hành trang Yên Tử đếm đo mấy ngày ?



18 cảnh đẹp \'phải đi ngay trước khi biến mất\'

MÀU NÚI VÀNG PHƠI ...

Chảy dài vạch nối sông băng
Tuyết tan để lộ nếp hằn ngàn năm
Màu hoa hổ phách đằm đằm
Nhuộm thêm sợi nắng dấu dằm vi vu
Bóng thầm theo gió nhàn du
Hoen râm vách đá sương mù trầm kha
Phong tùng lay gió âm ba
Tím se hồn lạnh quê nhà dặm khơi
Cung đàn réo rắt chơi vơi
Xám mây vân cẩu nín lời vào thơ
Hành trang gói kín đôi bờ
Lắng nghe tiếng vọng xói mờ thời gian .




18 cảnh đẹp \'phải đi ngay trước khi biến mất\'

NHÔ LÊN HÒA TẤU NẮNG TRỜI ...

Đá từ đáy của đại dương
Nhô lên điểm xuyết cung đường cùng trăng
Mật mùa thiền tịnh tơ giăng
Cảm giao giữa cuộc nẻo hằng phân phô
Vắt trong không gợn bụi hồ
Nắng soi lằn nếp họa đồ thiên thâu
Cây xanh năm tháng cơ cầu
Dáng dừa cộng hưởng mát màu không gian
Giữa dòng phỉ thúy diễm trang
Lối đi lượn sóng âm vang bậc thềm
Làn mây trắng đứng êm đềm
Cuối đường trời biển rắc thêm giọt mùa
Trong vòm cây đứng thêu thùa
Hành trang phong nhụy khúc lùa gió bay
Ghép vần âm vận mê say
Ngàn khơi vẫy gọi mấy ngày ru rong .



18 cảnh đẹp \'phải đi ngay trước khi biến mất\'

VẠCH NỐI NGÀN DÂU ...

Ở đây chỉ có đường mòn
Hơn ngàn cây số vàng son cung thềm
Cỏ vàng vương vấy nhung mềm
Tiếng reo sỏi đá hòa thêm nốt đàn
Mây sà xuống thấp tơ loan
Cùng sương sợi mỏng chứa chan cuộc tình
Nổi trôi gót bước hiên đình
Phong tùng gọi gió lung linh nẻo đường
Mặt hồ lặng bặt đan vương
La đà khói sóng vô thường chân dung
Gành truông kín lối tơ chùng
Sắc màu vân ảnh lai trùng dặm xa
Núi nằm ngăn lối quan hà
Nắng soi văn vẻ thiết tha bụi hồ
Mình đi dặm rắc xương bồ
Giấc mơ đồng vọng phi lô quê nhà
Dễ chừng những nốt âm ba
Tình thơ cô đọng gấm hoa những ngày ...





18 cảnh đẹp \'phải đi ngay trước khi biến mất\'

NẮNG BIỂN BÊN TRỜI ...

Bên kia dòng chảy Thái Bình Dương
Hạ cánh hôm nao cạn bước đường
Đến biển bên thềm xanh cỏ lạ
Như đang rắc mỏng nhụy và hương

Vàng nõn và xanh chen sắc nhau
Đỏ hoa hoang dại thắm tươi màu
Nắng mai réo gọi chân du mục
Rộn tiếng tù và núi phía sau

Cùng biển sóng đi vỗ bậc thềm
Bạc đầu gót bước nhẹ êm êm
Đá màu soi nắng phong rêu nhuộm
Mây trắng hôn sườn bay lãng quên

Nhìn tận ngoài xa những cột buồm
Khi mờ khi tỏ biển xanh ôm
Hải hành về với miền Châu Lục
Có gió ru đưa mát " Ngọn Nồm "

Đi vội quanh bờ để nắng soi
Và nghe những tứ vẳng quan hoài
Bên bờ viễn xứ ngày hong nắng
Ghép vận tình thơ thêm mặn mòi

Đứng cùng nhau ở biển trời xa
Quê kiểng lạc loài rắc bướm hoa
Nắng hạ tơ mềm trôi lãng đãng
Bên bờ Ca - li - pho- ni - a .



18 cảnh đẹp \'phải đi ngay trước khi biến mất\'

NHƯ LÀ TRONG GIẤC MƠ XA ...

Dưới chân ngọn núi nhạt nhòa sương
Nắng ở đỉnh non trắng thụy tường
Dấu vết những ngày khoe nắng đẹp
Trải dài hương mộng gối bờ tương

Và dưới rừng cây thấp kéo dài
Xa vời cái dáng ấy hôm mai
Đặc thù bung vỡ miền băng giá
Đồng cỏ âm thầm sắc biến phai

Có dải mây trôi trắng nhẹ nhàng
Như ai rải lụa mỏng trên toang
Cái thời trừu tượng dường hờ hững
Giữa buổi nhàn du lạnh bước đàng

Trong vắt là trời xanh nhạt xanh
Chuyển đưa nắng nhẹ dát tơ mành
Lên trên vạn vật nhòa hư ảo
Để lẳng lờ chân em với anh

Quanh co len lỏi để thầm nghe
Tiếng lá trở khô rất bộn bề
Vào khúc tim lòng đang trổi nhịp
Bên trời nắng gió lạnh hoang mê ...





18 cảnh đẹp \'phải đi ngay trước khi biến mất\'

LẶNG THẦM BÊN DÒNG NƯỚC ...

Núi vươn cao ngọn nhọn
Tuyết chưa hết giờ tan
Sợi nắng sớm gieo vàng
Làm nhạt nhòa hư ảo

Lớp cây xanh tần tảo
Bu bám dưới chân đồi
Ngọn gió về se soi
Tiếng ru rong khe khẽ

Hàng cây chen dâu bể
Đứng khô lạnh bên dòng
Thềm cỏ vàng hanh hong
U trầm trôi thổn thức

Màu xanh trời ngọc bích
Theo núi trầm đáy hồ
Im lặng một cơ đồ
Công viên xa trao gởi

Cạn dòng trôi chân lội
Qua triền nước bên kia
Tình thơ bay đầm đìa
Trải đầy trang giấy cảo

Đường xa tròn diện mạo
Màu sắc một bức tranh
Ngày tháng bước song hành
Ngọc và châu tỏa sắc .



Hoàng hôn rực rỡ ở vùng núi Aurlandsfjord.

MÀU CHIỀU RƠI VÀO NƯỚC ...

Mặt trời nằm ở trong hồ
Màu hồng ngọc sáng phân phô đầy dòng
Lũy thành non núi quan phòng
Trăm năm còn lại để hong nắng chiều
Chút vàng men tỏa hương yêu
Dặm xa chợt tỉnh ít nhiều đầy vơi
Gành truông sũng ướt mọc mời
Gió về se lạnh cuối trời vi vu
Bên bờ cỏ dại bám bu
Màu hoa lạc lỏng rắc mù vào sương
Nổi trôi giữa cõi vô thường
Lắng nghe tiếng vọng như dường hôm qua
Đầy hồn âm vận tơ hoa
Theo chân chiều bước thướt tha bậc thềm .





GIỌT NIỀM HƯ ẢO ...

Bên dòng nước chảy chiêm bao
Sợi tơ réo rắt cù lao nhũn mềm
Cỏ vươn trải kín bậc thềm
Màu xanh hư ảo nắng thêm cung đàn
Chìm vào dòng nước vu hoang
Xám màu dâu bể chứa chan nỗi niềm
Mây sà thấp mỏng cánh chim
Giấc hoang mơ gọi nổi chìm dặm xa
Đỉnh đồi nở tím màu hoa
Lặng thầm chấm phá như là rắc gieo
Nắng soi mây thủng tương tiêu
Nhạt mờ sương rọi bao nhiêu ấm nồng
Bên bờ hệ lụy mênh mông
Bức tranh dồn chứa hằng mong khúc tình .







CHIỀU LẶN SẮC MÀU ...

Những lọn mây màu gấm
Phân ngôi sắc lạc hà
Cuối chân trời dặm xa
Bước chân chiều diễm lệ

Bóng cây thời dâu bể
Cứ mãi đứng không thiền
Âm thầm gió chao nghiêng
Trải dài nền đất nhuộm

Màu hoàng hôn buông xuống
Nhòe nhoẹt những dấu chân
Con đường cong văn lân
Nhọc nhằn ôm thềm cỏ

Qua đại dương tọa độ
Vạch nối kết hiên thềm
Khoảnh khắc của anh em
Gởi và trao hương mộng

Thì thầm cơn gió vọng
Trong trẻo giọt tình thi
Theo từng gót chân đi
Cuối chiều Úc Đại Lợi .







MÀU HOA GẠO ĐỎ BÊN DÒNG ...

Nước mùa vẩy đục phù sa
Con đường du lữ dặm xa tìm về
Sương còn làn mỏng tím se
Gọi hồn vào cuộc đắm mê men tình
Nổi trôi màu đỏ hằng sinh
Vươn lên quang hợp nghiêng khuynh hạ mùa
Bên kia trùng núi lua khua
Tiếng lay cành lá ru đưa lặng thầm
Theo dòng con nước phù trầm
Tìm thiền chay tịnh thang âm cội nguồn
Gót chân thanh thản lời chuông
Ngân nga vẫy gọi xóa buồn tìm vui
Tình thơ xao xuyến ngược xuôi
Trắng trong điệp khúc chôn vùi rong rêu ...





DÁNG ĐỨNG THIÊN NIÊN ...

Lặp đi lặp lại bao lần
Mà không hết được thang tầng gấm hoa
Trẻ trung dòng chảy không già
Mặc cho tuế nguyệt râm hoa sắc màu
Mái son mưa nắng cơ cầu
Màu phong rêu nhuộm bể dâu cạn nguồn
Mặt hồ gió thổi ghềnh truông
Lắt lay cánh lá sen dường vi vu
Thiên thâu cứ mãi thiền tu
Gió chao ánh nắng viễn du dặm ngàn
Đường lên nặng trĩu bậc thang
Dấu chân văn hiến cung đàn trăm năm
Mình về giũ bụi xa xăm
Trải hồn ra để nghe tằm cắn dâu
Bên bờ phun ngọc nhả châu
Tình thơ chan chứa nhịp cầu cảm giao .



Thang Long ngan nam va cay canh Ha Noi

RỤNG RƠI MÀU HOA ĐỎ ...

Rụng rơi màu đỏ lộc vừng
Khung trời se lạnh rưng rưng giọt thầm
Nắng về theo gió hòa âm
Màu sương lãng đãng nguyệt cầm ru xưa
Bên bờ hồ lặng dòng đưa
Nổi trôi hình bóng vào mùa vọng thơ
Cây sà cành sát mép bờ
Đường cong vân ảnh vừa mơ vừa nhìn
Gót chân theo mỏi đường chim
Bên nhau ấm lạnh lối tìm vòng tay
Xạc xào xác đỏ hoa bay
Lung linh thềm cỏ giữa ngày Thủ đô .



Quang cảnh TP HCM vào top ảnh du lịch đẹp nhất thế giới

HUYỀN ÀO Ở BÊN TRỜI ...

Một quần thể cơ hồ như giành lại
Để thăng hoa một điểm nhỏ hành tinh
Nắng và sương dừng lại để vô tình
Chấm phá hết cái chiều dài nghệ thuật

Khách nhàn du qua tầm nhìn rưng rức
Sự say mê gửi lại ở bên thềm
Cũng là giờ rong ruổi của anh em
Cùng chiêm ngưỡng sự kiêu kỳ phong cảnh

Gió ngàn khơi bay về se hơi lạnh
Chút ấm nồng vây vướng nắng vàng phai
Mái đỏ son cổ kính phủ lâu đài
Chừng cạn kiệt sự phong thu khoảnh khắc

Bầu trời không còn nhìn qua ánh mắt
Chỉ mơ hồ đâu đó ở tầng cao
Lá cây xa ru gió sự lao xao
Là tầng bậc âm vần mùa giao cảm

Không tiếng động không gian đang vây hãm
Vào thiền tu dòng chảy độ hương mùa
Lặng thầm ơi ! mình rót giọt ru đưa
Để âm vọng tình thơ đầy vị nhụy .



Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

10-thang-canh-thien-nhien-dep-va-huyen-bi-o-chau-a-9

QUANH THỀM NÚI LỬA ...

Phun trào đã trải tháng năm
Đường bay bụi khói đằm đằm không phai
Song hành gót bước hôm mai
Bên đồng lúa sắc xanh soi nắng trời
Bụi mờ cây cối xa trôi
Tốt tươi hiệu ứng mấy thời dung nham
Quần cư lặng lẽ ấp ôm
Những ngày gắn bó biển phàm trầm luân
Cạn nguồn giây phút rưng rưng
Mây giăng tơ sợi thang tầng du dương
Khẽ khàng nghe tiếng giọt sương
Trên cây trên lúa vô thường trải phơi
Nằm trong phương án rong chơi
Cho tình yêu dệt cho đời vi vu
Ở miền tràn ngập thiền tu
Bên thềm hỏa diệm phong thu sợi tình
Cho không gian cho riêng mình
Song hành dìu dặt lộ trình ruổi rong ...




10-thang-canh-thien-nhien-dep-va-huyen-bi-o-chau-a-3

SẮC NƯỚC MÀU HỒ ...

Cũng nước xanh mà xanh sắc rêu
Lắng soi ánh nắng chút vàng gieo
Bây giờ là buổi trưa phương xứ
Gió mát tràn qua núi mấy đèo

Bờ đá cỏ hoa phảng phất màu
Cũng là hoang dại ấp ôm nhau
Mà trong nắng cũng vương hoài cảm
Lặng lẽ tơ ru khúc phụng cầu

Bờ đá cung thềm hỏa diệm sơn
Trăm năm còn đó lửa bay vờn
Nóng nung hằn sắc nhiều vân ảnh
Soi nắng như là tỏ thiệt hơn

Bên ấy hồ xanh ngọc bích trong
Nắng đang phối sắc để cơ vòng
Mở to ra để vươn tầm mắt
Cho khách du nhàn với đếm đong

Đá chạy lang thang đến cuối trời
Đỉnh hôn mây trắng suốt ngàn khơi
Trưa nay trong túp lều du mục
Nồng ấm vòng tay phút cuối đời ...



10-thang-canh-thien-nhien-dep-va-huyen-bi-o-chau-a-2

NẮNG TRẢI MỀM DÁNG ĐÁ ...

Nước chen vách đá nắng chen mây
Và giọt sương trầm gieo lắt lay
Nắng gọi lòng người khoe sắc gió
Tự tình ôm ấp phút mê say

Xanh màu ngọc phỉ thúy hồ im
Có chút mây dường hạ cánh chim
Tơ sợi cho dòng mơ khoảnh khắc
Cơ hồ bung vỡ thất buồng tim

Lớp băng dường đã phủ trăm năm
Cái lối xói mòn mãi lặng câm
Đường nét bụi hồ vương vấy chạy
Đôi bờ nắng rọi gợi xa xăm

Lãng du nắng với gió đưa sương
Cái vẻ u trầm mãi vấn vương
Bí mật hoằng khai hai lối đạo
Kéo dài thiên kỷ rộn từ chương

Thảm phơi màu đá lõm lồi theo
Trải nhẹ chút vàng ánh nắng gieo
Dịch chuyển tinh cầu kỳ phấn trắng
Cơ hồ còn đó những phong rêu

Nhìn thôi lắng đọng mốc thời gian
Giữa cõi bình yên mộng dệt đan
Ăm ắp tình thơ trao gởi để
Đắm say giây phút cảm Nepal .



Quang cảnh TP HCM vào top ảnh du lịch đẹp nhất thế giới

LÂU ĐÀI TRONG SƯƠNG MỘNG ...

Bình minh gieo hạt nắng
Ôm ấp làn sương bay
Gió hòa âm lắt lay
Tạo cung thềm dấu ái

Sườn đồi nằm hoang dại
Se lạnh đến tím hồn
Con đường nhỏ chon von
Ép mình trong khuya vắng

Đồi cao đang trĩu nặng
Đơn độc một lâu đài
Trong bóng cây miệt mài
Phong tùng ru khe khẽ

Cuối đường lay ngọn cỏ
Réo rắt một cung đàn
Âm thầm mà tơ loan
Dưới bóng cây run rẩy

Điệp trùng qua mắt thấy
Nắng trải mỏng đồi xa
Bóng mây giăng la đà
Chen màu cùng sương lạnh

Dặm đường xa cô quạnh
Hâm nóng cuộc tình thơ
Phổ nhạc lên đôi bờ
Ấm vòng tay triều mộng ...



Quang cảnh TP HCM vào top ảnh du lịch đẹp nhất thế giới

NÊN CHĂNG DU MỤC ? ...

Buổi chiều đi xuống thềm hoang
Tà huy tranh chấp mây loang sẫm màu
Bụi mờ theo gót vó câu
Thảo nguyên đi ngủ cưỡng cầu thời gian
Tồn sinh cuộc sống cưu mang
Miền khô khốc đã sang trang một thời
Nỗi niềm này Kazakhs ơi !
Miền hoang lắng đọng buổi trời hoàng hôn
Nhìn theo dấu vết lối mòn
Giọt sương đã nặng hàn ôn phong trần
Giữa dòng bụi khói tha nhân
Song hành trầm tưởng mấy vần thơ yêu .



Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016



KHOẢNH KHẮC KỲ HÀ ...

Những hòn đá đứng phiêu du
Màu thiên nhiên nhuộm hoang vu giữa dòng
Nắng phơi màu nắng vắt trong
Sáng màu tuế nguyệt lắc đong cõi hồn
Bên đồi màu lá xanh non
Cùng đồi lá thẫm mãi còn trăm năm
Nước trôi ngoèo ngoặc dấu dằm
Bóng mây ký gởi u trầm đáy sâu
Nỗi niềm nay biển mai dâu
Vẫn song hành bước bắc cầu tình thơ
Bức tranh Bình Định giấc mơ
Đi vào tình sử nối bờ bến tương .





HOANG SƠ MÙA CÁT NẮNG ...

Nắng vơi màu hoang mạc
Cơ hồ rất xa xôi
Êm đềm vây mặt cát
Không gian ru nín lời

Khoảng râm tròn đường nét
Cũng lặng bật thanh âm
Để gió đi giăng mắc
Liệng chao và bổng trầm

Khốc khô bóng dương liễu
Nghẹt ngòi sự vươn xanh
Mà không nhòa âm điệu
Thuở ánh mắt nghiêng thành

Bóng đổ dài mộng mị
Lắc lư và lắc lư
Trên nền khô thiên lý
Dệt nên bao cung từ

Cắt nền phân ngôi nắng
Trời và cát giao nhau
Từ bao giờ khuya vắng
Gót chân đi cơ cầu

Hoang sơ chiều Bình Định
Ghi vào trang tình thơ
Không nhiêu khê toan tính
Rót giọt tình bây giờ .




Mọi người gánh những bó cói ra bờ sông

LỜI CÓI RỘN RÀNG ...

Lao xao tiếng gọi quê mùa 
Màu xanh còn lại ru đưa thôn làng 
Bờ ao nước đứng chứa chan 
Se soi bóng dáng cung đàn cần lao 
Nón quê hương gió nghiêng chao 
Từng quang cói đứng để vào dặm xa 
Ngọn đồi sương sót nhạt nhòa 
Đồi xanh cây lá nắng pha sắc màu 
Nền trời mây nhuộm theo nhau 
Đi theo làn gió cạn sâu cõi trời 
Nhà hay miếu đứng chơi vơi 
Trong lùm cây dại vẫy mời xa xăm 
Cuộc cờ lặp lại trăm năm 
Bàn tay tần tảo dâu tằm tồn sinh 
Gió đưa gót bước song hành 
Nghe lời cói rộn em anh cuộn trào .


HƯƠNG LÚA THƠM MÙA ...

Lúa vàng rắc giọt nắng rong
Rì rào tơ sợi vắt trong thầm thì
Hạ mùa theo nắng thơ đi
Tìm không gian mộng bấc chì tình thơ
Màu xanh núi thấp hoang mơ
Dường còn sũng ướt giọt mờ sương mai
Mây hồng pha nắng nhạt phai
Nét tranh chấm phá gót hài đầy vơi
Bờ hoa soi nắng nín lời
Nét nhòa vương vấy cạn vơi khúc mùa
Bờ xanh cỏ tiếng lua khua
Tự tồn gót bước se sua sinh tồn
Cần lao nhân ảnh nét son
Màu tranh chấm phá linh hồn chân quê
Buồng tim giao cảm đi về
Hợp lưu dòng chảy ăn thề ngày xưa .

Hành hương đến ​kinh đô cuối cùng của vương triều Sinhala

VÀNG DÁT CANH CHIỀU ...

Ánh sáng ngọc chiếu soi Nha Phật Tự
Sắc trong ngần hồ dễ của hào quang
Giữa chiều canh réo rắt sự muộn màng
Mà âm vọng lời vỗ về huấn đạo

Những tầng bậc mang vóc hình tôn giáo
Đã hoằng khai từ thế kỷ xa xôi
Nghiễm nhiên mà tình tự kéo dòng trôi
Vào Phổ Độ để trăm miền chiêm bái

Lặn lội qua biết bao là đèo ải
Tích Lan thềm soi bóng nước tiền duyên
Chuông ngân nga từng nốt nhạc Không thiền
Cho Sắc lặng vào lòng hồ Phổ Độ

Bóng nước in màu vàng trong loang lỗ
Cây bên bờ lặng lẽ bóng nhòa soi
Cuộc song hành cõi thiền tịnh quan hoài
Vẫn nồng ấm men tình qua khoảnh khắc

Trời cao đêm ngàn sao vời ánh mắt
Như cảm thông sự rong ruổi hương tình
Để vần thơ trong vắt đến cao minh
Làm ấn chứng cho chuỗi ngày giao cảm .





Hành hương đến ​kinh đô cuối cùng của vương triều Sinhala

MÀU BỒ TÁT GIỮA TRẦN GIAN .

Ánh nắng soi dáng Phật
Trên đỉnh cao Bồ Đề
Màu xanh cây tỉ tê
Khúc đàn trần theo gió

Dưới sườn non mờ tỏ
Mái ngói cổ hoen màu
Ánh nắng cũng đồng thau
Dát vàng thêm màu sắc

Hồ nước xanh vằng vặc
In bóng những lùm cây
Tầu dừa xanh gió lay
Lặng thầm reo tiếng lá

Nước soi ngần nền nã
Những hình vóc phiêu du
Một cõi tịnh thiền tu
Dọn sạch lòng chiêm ngưỡng

Ấm nồng trong vô lượng
Hâm nóng cuộc tình chiều
Thắp sáng lại màu yêu
Để dòng thơ bay bổng

Trắng trong và lồng lộng
Không vướng bận rêu rong
Giữa cõi trần thong dong
Không có gì thêu dệt .




10-hon-dao-thien-duong-gan-viet-nam-di-lai-de-dang-8

BIỂN REO NGÀY ẤY VẪN CÒN ...

Sóng xao gió thổi ngược chiều
Nước đang dệt thảm tiếng gieo nát nhàu
Nắng soi màu sáng lên đầu
Nhuộm màu phỉ thúy dặm sâu biển ngàn
Mấy ngày ấy ở Thái Lan
Hạ về trên bến giao hoan hương mùa
Tỉ tê giọt nhỏ bóng dừa
Bên thềm du lịch lua khua lặng thầm
Trời xanh màu vắt nín câm
Nổi lên sắc ngói đỏ tầm nhìn xa
Du thuyền neo lại hôm qua
Đợi chờ vẫy gọi âm ba sắc màu
Theo bờ tắm nắng cùng nhau
Dấu chân sóng vỗ nông sâu xóa nhòa
Lặng thầm giao cảm hương xa
Vành môi thơm nụ hôn mà mượt môi .




quan-bar-tren-bai-bien-noi-nhu-con-o-quy-nhon-8

THỨC DẬY HƯƠNG MÙA ...

Không gian dồn chứa ấm nồng
Ánh đèn tỏa sáng mênh mông nhạt nhòa
Bóng dù mờ nhuộm tơ hoa
Tiếng ru của gió dặm xa bay về
Mình ngồi rắc giọt men mê
Cạn nguồn giao cảm tràn trề ý thơ
Nước xao làn sóng vỗ bờ
Khẽ khàng âm vọng huyền mơ cung thềm
Đồi bên kia đứng nỗi niềm
Sợi sương chiều tối lặng im nhạt mờ
Nền trời mây xóa dòng tơ
Sắc xanh còn lại ngập tờ hoa tiên
Bóng cây dáng đứng cô miên
Liễu mành trong gió rót nguyền ước chung
Giao thoa khoảnh khắc lai trùng
Mái đầu sương nhuộm tao phùng màu bay
Quy thành vạch nối đắm say
Tình thơ dìu dặt giải bày gởi trao .






QUÊ HƯƠNG MÌNH ĐẸP LẮM ...

Quê hương mình đẹp lắm phải không em !
Sao vẫn còn bao nhiêu là dấu hỏi ?
Ấn chứng của ngàn năm xưa còn lại
Di sản nhân loài văn hóa cha ông

Quê hương mình đẹp lắm có phải không ?
Kỷ nguyên Lạc Long giọt mồ hôi Văn Hiến
Chim Lạc , chim Hồng trên bầu trời cao lượn
Rộn rã trống đồng niên giám Đông Sơn

Quê hương mình đẹp lắm một non sông
Suốt chiều dài quanh co hình chữ S
Dãy Trường Sơn muôn đời là sắt thép
Che chắn Sơn Hà dù đã gội mưa bom

Quê hương mình đẹp lắm tiếng Việt Nam
Từ cái thuở sông Hồng văn minh lúa nước
Dòng giống Việt thường bàn chân thẳng bước
Gầy dựng cơ ngơi từng giọt nhỏ dầu loang

Quê hương mình đẹp lắm lịch sử đã sang trang
Từng lằn mốc chống quân thù tàn bạo
Vẫn còn đó chưa phai mờ diện mạo
Một ngàn năm không bao giờ ngã trụ đồng

Quê hương mình đẹp lắm có phải không ?
Lúc nguy biến vạn lòng chung như một
Gậy tầm vông mà đuổi xua giặc Pháp
Cao ngọn cờ sau Cách Mạng mùa thu

Quê hương mình đẹp lắm tiếng mẹ ru
Chống ngoại xâm không phân chia giới tính
Bốn mốt năm , lặng thầm mà minh định
Chín chục triệu người , cùng gầy dựng niềm vui

Quê hương mình đẹp lắm ở trong tôi
Dù đã trải qua trăm chiều gian khổ
Những sự khen , chê tất nhiên phải có
Nhưng cạn nguồn nhìn so sánh xưa nay

Quê hương mình đẹp lắm ngọn cờ bay
Da và máu chu toàn hai màu sắc
Công và tội phải đưa lên bàn cân nhắc
Đừng hững hờ vung vít để tuyên ngôn

Quê hương mình đẹp lắm những nét son
Đang lầm lũi âm thầm buồng tim , khối óc
Những gì được đã ghi lên lằn mốc
Công tâm mà cho điểm số gian lao

Quê hương mình quả đẹp đẽ xiết bao
Để có được ngày nay trên đà phát triển
Vòng nguyệt quế đã kết thành vương miện
Xin đừng gì - mà hằn học cùng nhau

" Nỗi đau nào mà bằng được nỗi đau 
" Tự xát muối vào tim mình nhức nhối " 

Ngày 25/5/2016 .    

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

KHUYEN MAI TOUR QUY NHON - PHU YEN 3N4D TIEU CHUAN 5 SAO GIA RE

ĐẦM Ô LOAN - PHÚ YÊN .

Chạnh nhớ nơi đây vương quốc sò
Cái ngày xưa ấy đã trong mơ
Mỗi chiều râm nắng vàng như thế
Cùng nắm tay nhau bước cạn bờ

Bên cạnh đầm là ấp định cư
Trăm năm đã có dễ chừng như
Màu xanh thực vật non màu nhớ
Len lén vào thơ những điệp từ

Sò huyết là đây tính đặc thù
Ngon lòng lữ khách buổi nhàn du
Chao ôi , hương vị sao mà tuyệt !
Cứ mãi khôn nguôi đến tít mù

Giờ đứng nhìn ra sắc nước hồ
Tà huy trải suốt để sơn tô
Cho hương vị ấy thêm mời gọi
Đến tận phương xa chấm bản đồ

Dãy núi sắc mờ đứng chắn ngang
Âm thầm chấm phá nước Ô Loan
Buổi chiều dìu dặt song hành gót
Của lạ mùi hương thuở địa đàng .







BUỔI QUY THÀNH NHÌN DÁNG BIỂN ...

Khóm lá mua và lá dứa hoang
Vươn lên chen chúc để đăng đàng
Cảnh phong bờ biển Quy Nhơn đó
Khoảnh khắc phong hồ rắc chứa chan

Bờ cát cánh cung sắc thẫm màu
Vàng hồng phấn bụi nối theo nhau
Ôm ngàn sóng biển nhô đầu bạc
Với sắc xanh dương rối nát nhàu

Một vạn thuyền chài lẳng lặng bên
Quần cư thấp thoáng lắng hình nền
Hàng cây giềng mối bên lòng biển
Lặng lẽ dường như đang lãng quên

Dãy núi đằng xa thấp thoáng sương
Bao vây giăng mắc một cung đường
Dưới trời mây kín quan hà nhạt
Réo rắt cơ hồ điệp khúc thương

Cũng để cho thơ bắc nhịp cầu
Và buồng tim đập khúc giao nhau
Gót chân trùng lặp bên bờ cát
Kề cận mái sương phút chụm đầu .




MỘT GÓC HẦM HÔ ...

Màu xanh phỉ thúy ngọc ngà ơi !
Một thoáng đào nguyên dấu trọn lời
Lá trúc chao nghiêng qua lối nước
Khẽ khàng từng nốt phím tơ rơi ...

Âm thầm bờ đá nước tràn reo
Màu trắng lụa là nét chỉ thêu
Ánh nắng phong yên trôi lãng đãng
Như đang réo gọi gió xuôi chiều

Lá khô rơi rụng sắc vàng phai
Lăn lóc ru rong dưới gót hài
Lắng đọng nỗi lòng theo tiếng gió
Khẽ khàng vạch nối tiếp hôm mai

Nắng đi từng lượn chảy qua nền
Màu đá trăm năm biếng gọi tên
Thấp thoáng nhạt màu qua nắng trải
Ngập ngừng tơ sợi dưới trời quên

Dặn lòng thêu dệt mẫu tình thơ
Mỗi bước chân đi nối bến bờ
Màu sắc Hầm Hô trong buổi đến
Song hành là một thoáng hương mơ ...
Hồ Tà Đùng - điểm hẹn mới cho người mê du lịch bụi

GẦN KHUẤT VẦNG DƯƠNG ...

Liêu trai khoảnh khắc tà huy nhuộm
Vứt bỏ phong trần nhuốm sắc phai
Để thấy hồn mình nghe thảng hoặc
Điệu đàn bóng xế rót quan hoài

Vầng dương nhỏ lại và tơ sợi
Hổ phách nhạt màu tròn trĩnh duyên
Trong đám mây mờ giăng kín lối
Dễ chừng òa vỡ tiếng chuông thiền

Hạ về gót bước mùa chay tịnh
Trong sáng tình thơ gót lữ du
Gạn lọc rong rêu và phủ nhận
Con ong cái kiến kiếp hư phù

Đồi im phăng phắc và mờ tối
Sũng ướt màu sương lạnh tím hồn
Tầm mắt cơ hồ trong diệu vợi
Ngút ngàn thi tứ lẳng màu son

Bóng cây se gió cành khô khốc
Xào xạc tơ ru khúc phụng cầu
Hằng chứa trong tim trôi khoảnh khắc
Âm thầm trao gởi phút cho nhau

Thời gian là cả bao giai điệu
Cho buổi ru tình với thiết tha
Theo gót chân chiều đi lặng lẽ
Ngập lòng dấu ái dệt hương hoa ...




Hồ Tà Đùng - điểm hẹn mới cho người mê du lịch bụi

LÃNG ĐÃNG DẶM NGÀN ...

Chiếc xuồng giữa mặt nước xanh
Thẫm màu giai điệu tơ mành cao nguyên
Nhòa đi hoang hóa bưng biền
Theo thời gian chuyển thiên nhiên bây giờ
Mây trời màu trắng nhung tơ
Phủ lên đồi thấp hoen mờ dấu chân
Đi theo ngọn gió phong trần
Cạn nguồn là một gót chân vuông tròn
Con đường khai phá màu son
Đất bazan lộ xói mòn ta - luy
Men theo lối để mà đi
Bên hồ lắng nước xuân thì phong yên
Nối vòng tay ấm tiền duyên
Tâm hồn say đắm vào phiên khúc tình .




Hồ Tà Đùng - điểm hẹn mới cho người mê du lịch bụi

VẠCH NỐI MÀU NẮNG HẠ ...

Ở đây hồ dễ kiếm tìm
Dù cho cạn cánh bóng chim giang hồ
Sương thầm ôm dáng non tô
Sắc màu lãng đãng phân phô nỗi niềm
Buổi mai nắng nhẹ màu im
Lên ngàn hoa lá sắc xiêm y mà
Nước trôi theo gió tơ hoa
Dệt đan tấm thảm lụa là thời gian
Mây trôi trải sợi tơ loang
Bầu trời xanh biếc rộn ràng gió ru
Lặng thầm một cõi thiền tu
Trời cao nguyên lạnh hư phù cõi xa
Bóng mờ đồi thấp thiết tha
Soi vào mặt nước âu ca khoảng trời
Không gian vẳng tiếng gọi mời
Gót chân giao cảm nín lời tình thơ ...



Hồ Tà Đùng - điểm hẹn mới cho người mê du lịch bụi

HỒ TÀ ĐÙNG BUỔI SÁNG ...

Nằm sâu trong thung lũng
Hồ hoang sơ Tà Đùng
Một kiều nữ Đắc Nông
Đã trăm năm trầm tích

Giọt sương rơi rả rích
Gợi nhớ một phiên buồn
Dòng chảy mãi tơ buông
Gió ngàn bay thêu dệt

Chung quanh đồi bóng sắc
Màu xanh của núi ngàn
Thành vạch nối dầu loang
Âm thầm chân tần tảo

Mùa hạ về nắng ráo
Khẽ khàng giọt sương thầm
Lãng đãng để hòa âm
Làm diễm kiều khoảnh khắc

Bóng mây bay mỏng sắc
Phấn bụi trải màu hồng
Một buổi mai ru rong
Cuộc song hành nồng ấm ...



Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016




Lắc lẻo qua cầu tre Cẩm Đồng

NHỊP CẦU CỦA BUỔI RU HỜI ...

Nghe trong ấy những lời ru 
Ngày xưa của mẹ hoang vu một thời 
Vành nôi cùng tiếng ru hời 
Cầu tre bắc nhịp nín lời ca dao 
Buổi mai gió nắng lao xao 
Tiếng bàn chân bước âm hao qua dòng 
Màu xanh rau nặng vai gồng 
Giọt sương còn lạnh chất chồng hai sương 
Trên đầu màu nón quê hương 
Qua sông Vĩnh Điện cung đường lắt leo 
Cuộc đời nắng đổ mưa gieo 
Còn đây còn vẫn tơ thiều nhớ nhung 
Sông quê có nhớ đến cùng 
Nổi chìm âm khúc cầm chung quê nghèo .