Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Vách đá bảo toàn danh tiết của 4.000 cung nữ

BÊN BỜ HẬN SỬ I ...( BAEKJE ) .

Ở đây còn lại ngậm ngùi
Trăm năm qua đã buồn vui thăng trầm
Vòng quay thế sự nín câm
Bên dòng nước lắng u trầm dòng trôi
Nghẹn ngào nghe chuyện xa xôi
Còn đang vây vướng khúc nôi lẳng lờ
Đá nền còn đó trơ vơ
Nắng soi mưa đổ xóa mờ hằn gieo
Rào quanh cuộc bến gieo neo
Bóng thông cằn cỗi quanh hiu nhạt nhòa
Cây gie cành trọc nua già
Soi dòng nước đục phù sa mép bờ
Lặng lòng ghi lại trang thơ
Để cho nặng trĩu cuộc cờ hôm nay .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]