Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

10 trải nghiệm không nên bỏ lỡ ở Quy Nhơn hè này

THẦM THÌ QUA GIỌT CÀ PHÊ ...

Bóng đêm đã xuống bao giờ ?
Cà phê giao cảm bên bờ biển Đông
Thời gian này anh nhớ không ?
Không gian thanh thản ấm nồng vòng tay
Ầm ào sóng biển tơ bay
Âm ba dìu dặt làm say đắm mình
Ánh đèn trong gió lung linh
Sáng màu phỉ thúy hiên quỳnh dao đêm
Tơ mành sợi lá ru êm
Khẽ khàng âm vọng vào thềm tình thơ
Vòng cung nước biển huyền mơ
Chạy dài theo cát xóa mờ dấu chân
Buồng tim mình phút trong ngần
Trắng trong giọt nhỏ thang tầng biển yêu
Hương cà phê nhụy tương tiêu
Hòa âm tiếng sóng chỉ thiều buộc giăng .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]