Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Phu-Quoc-3-3614-1427684284.jpg

BÃI SAO - PHÚ QUỐC .

Ngọn triều Phú Quốc ru hời
Vào trong hơi gió nín lời phải không ?
Mấy ngày nhịp thở ấm nồng
Giữa dòng nước mặn tơ đồng sũng thơ
Lối đi màu trắng ấp bờ
Đường xa không lượn xóa mờ phù vân
Màu xanh lơ , nước trong ngần
Nhọc nhằn nét vẽ đường vân hoa nhàu
Cây sà bóng lá đan nhau
Tỉ tê với gió gọi màu nắng lên
Cát nằm sỏi đá lãng quên
Dấu chân hằn cát tạo nền nếp yêu
Những chiều những sáng tương tiêu
Bờ mây thềm đảo ráng phiêu sinh mờ
Mình về viết hết trang tờ
Bên song dạ lữ tình thơ ươm đầy .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]