Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Hồ Bảo Lâm thơ mộng giữa miền cao nguyên

NẮNG SOI MÀU PHẬT ĐẢN ...

Đản Sinh rót giọt chuông mùa 
Giữa dòng nhân thế gió đùa qua khe 
Bậc thềm giai điệu tím se 
Phong tùng ngọn nhọn tỉ tê gió ngàn 
Bên kia trời rắc tơ loan 
Màu mây lạc mỏng mơ hoang hẹn ngày 
Bên thềm xuôi ngược bàn tay 
Tịnh bình hương tỏa sợi bay tơ mềm 
Quãng trường rộng trải Lăng Nghiêm 
Tà bay Bồ Tát đường kim phong trần 
Tháng Tư màu nắng trong ngần 
Thoảng bay nhụy vị Hồng Ân , Bửu tòa 
Phật về hạ giới hôm qua 
Bước đi Bát Nhã sen hoa thẳm màu 
Bên hồ nước đứng nông sâu 
Dáng đi Bồ Tát bắc cầu Như Lai 
Chuông hồi Giác Ngộ hôm mai 
Nắm tay nhau bước đến đài Liên Hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]