Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Đỉnh Ô Quy Hồ: Cùng nằm trên đường đi Lai Châu, qua thác Bạc và thác Tình Yêu bạn sẽ được ghé thăm đỉnh đèo Ô Quy Hồ, một trong tứ đại danh đèo của núi rừng phía Bắc. Đứng trên đỉnh đèo bạn sẽ nhìn thấy những con đường uống lượn nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Cạnh đó là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vỹ. Ảnh: Quân Alek

NẮNG NHUỘM ĐỈNH Ô QUY HỒ .

Nắng soi từng giọt qua mây
Chiếu hình rẽ quạt rắc lay đỉnh sườn
Quạnh hiu se tím làn sương
Cứ gây gây lạnh tơ vương cạn lòng
Nắng phơi như lớp lụa trong
Vàng mơ lên tuyến đường cong song hành
Nếp hằn từ thuở càn sinh
Nhăn nheo lớp núi mong manh cung thềm
Màu vàng của nắng vàng êm
Xa xôi ước lệ mi rèm cố cung
Bóng mây tơ rối chỉ chùng
Màu hoa vũ tích mịt mùng cảnh quang
Lặng se hồn mộng đi hoang
Siết tay ôm chặt cung đàn cảm giao
Ô Quy Hồ của hôm nao
Bây giờ khoảnh khắc cuộn trào tình thơ ...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]