Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Vách đá bảo toàn danh tiết của 4.000 cung nữ

BÊN BỜ HẬN SỬ II ... ( BAEKJE ) .

Nắng soi màu của sự buồn tênh
Phai sắc thang tầng buổi lãng quên
Cụm đá dựng lên hoài cảm cổ
Bóng lầu lục giác gió mông mênh

Sắc in màu ngói cũ thời gian
Sáu cánh cong viền gợi xốn xang
Di tích cái ngày xưa đọng lại
Bao nhiêu giọt lệ đã tuôn trào

Bóng thông cổ thụ đứng thiên niên
Khúc gió bao năm sự vẹn nguyền
Ý tưởng dựng lên thềm hận uất
Bậc thềm gieo rắc nợ tiền duyên

Thoảng nghe trong gió tiếng u trầm
Tức tưởi nghẹn ngào se thắt âm
Từ thuở lật qua trang sử ấy
Bây giờ còn lại chỉ xa xăm

Viết lên giải tỏa nỗi buồn vây
Một buổi du nhàn gót tới đây
Góp nhặt tình thơ buồn diệu viễn
Song hành réo rắt giữa trời mây .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]