Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Hồ Bảo Lâm thơ mộng giữa miền cao nguyên

KHOẢNH KHẮC XÁM MÀU ...

Mặt hồ rộng thẳng gió rong
Lối đi của sóng cơ vòng vô không
Buổi mai nhạt nắng tơ đồng
Mây sà hoang lạnh sương rong ruổi mờ
Cỏ lau vướng vấy bên bờ
Rét run theo gió huyền mơ mộng về
Bên kia dòng nước tỉ tê
Tiếng môi gọi lá bộn bề khúc nôi
Ôm cầm hẹn ước xa xôi
Cận kề giao ngộ bên trời Lâm Viên
Bến xưa sót sợi tiền duyên
Giẫm chân vào nước chạm thuyền lữ du
Lặng thầm cằn cỗi hoang vu
Mà thơ giao cảm đặc thù của tim .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]