Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016



GÓT BƯỚC BÌNH MINH ...

Mây sắc sợi tơ màu vân cẩu
Kỳ hà hình ảnh trải không gian
Lắng sâu vào nước trôi hồn hậu
Như thể dòng trôi chở bạc vàng

Vàng bạc hay là sắc gấm hoa
Nha Trang trầm lắng phút giao hòa
Bình minh của một giờ dao động
Mà nặng trong lòng những thiết tha

Nghiêng bóng dừa đen sắc của đêm
Tiếng ru trong gió chuyển qua rèm
Cái gì se lạnh gieo từng sợi
Lãng đãng mà dường rất dịu êm

Êm dịu làm sao phút chạnh lòng
Đường tơ giao cảm miệt mài trong
Như hồn mở rộng mang hương nhụy
Giây phút trao chia để ấm nồng .





NẮNG NHUỘM HÒN CHỒNG ...

Nắm tay theo bóng ngả thời gian
Trong nắng ngàn khơi chiếu dặm ngàn
Mái tóc đong đầy bao nỗi nhớ
Hẹn thề gót bước kết tơ loan

Cùng nhau đồng cảm gót chân trên
Cộng hưởng tình thơ đắp bậc nền
Bãi đá Hòn Chồng màu nắng rọi
Phong rêu hằn dấu buổi trời quên

Nghe biển xôn xao sóng bạc đầu
Gởi vào tâm sự mộng tằm dâu
Ngoài xa cắt bóng thiên nhiên gởi
Vào nốt thơ tình những cạn sâu

Ôm vào tim hết quãng trời cao
Nắng trải rong rêu gió cuộn trào
Chấm phá trên toang màu thủy mặc
Tự tình âm khúc của ly tao .






BUỔI SÁNG HỒ TÂY . ( Trung Quốc ) .

Bóng cây dáng liễu bên hồ lặng
Nay đã trăm năm vẫn đợi chờ
Rộn rã giao thoa cùng quãng vắng
Bụi hồ loáng thoáng lén vào thơ

Khói sương lãng đãng như còn sót
Của bóng đêm qua giữ lại giờ
Dãy núi xanh dài không mai một
Dễ chừng gợi lại những niềm mơ

Con đường lặng lẽ bao chân bước
Bên thảm cỏ xanh đến nghẹn lòng
Cơn gió dặt dìu bao sóng mượt
Đuổi xua màu ấy lớp xanh rong

Mãi trôi dòng nước hồ se lạnh
Dặm liễu Tây Hồ vọng Chiết Giang
Tiếng gió ruổi rong niềm hữu hạnh
Trăm năm còn dấu nốt la tràng

Trao gởi cùng nhau trong khoảnh khắc
Mà đầy ắp vận nhịp thời gian
Con tim thổn thức tràn qua mắt
Âm vận vơi đầy lẫn chứa chan .









MÀU ẤY NGÀY XƯA ...

Sang mùa màu phượng đỏ
Cái thuở ấy trăng tròn
Mộng ước gởi qua song
Bờ mi nhòa mực tím

Bàn tay mềm âu yếm
Trang sách ép màu hoa
Trân trọng và thiết tha
Một chút gì gởi gấm

Bây giờ cùng nhìn ngắm
Màu hoa ấy vỡ bờ
Giữa gót bước tình thơ
Bên con đường tỏa nắng

Ngồi bên nhau im lặng
Nghe gió thổi ngàn khơi
Thanh thản vị hương đời
Cuộc du tình nồng ấm

Bầu trời cao xa lắm
Lãng đãng những làn mây
Từng sợi nhỏ vơi đầy
Sợi tình thơ giao cảm ...



Ninh Thuận - nơi có nắng, gió và vẻ đẹp mê hoặc

VỊNH VĨNH HY ...

Rộn ràng những cuộc hải hành
Biển xao lượn sóng màu xanh tơ đàn
Nắng trời trong vắt chói chang
Lung linh mặt nước ánh vàng phôi phai
Đá ghềnh ẩn khuất hôm mai
Vỗ bờ tiếng sóng miệt mài ấp ôm
Nền trời cao rộng nhạt lam
Cắt đường thẳng nước cuối vòm đá gie
Ngày về rắc giọt hoang mê
Nghe trong tình khúc hẹn thề nguồn trao
Bên thềm bến nước lao xao
Qua song dạ lữ cuộn trào tình thơ .



Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Vẻ đẹp Việt Nam trong cuộc thi ảnh lớn nhất hành tinh

BÌNH MINH GIEO GIỌT ...

Nắng giọt vào thềm cuộc lữ sinh
Thềm loang màu gấm dát an bình
Buổi mai ở xứ chuông đồng vọng
Một thuở ngân dài thập tự chinh

Đồi núi cỗi cằn cỏ khốc khô
Sợi sương lãng đãng gió vi lô
Căn nhà thẫm nét đêm mòn mỏi
Mái lợp phong sương lẫn bụi hồ

Những bóng cây vươn lạnh giữa trời
Buông dài vóc dáng ngả tơ rơi
Con đường nhõng nhẽo đi qua gió
Giữa phút buồn hiu chẳng gót người

Nghe tiếng rừng ru ở tận xa
Nắng sương vương vấy phút giao hòa
Vào hồn khoảnh khắc đưa giai điệu
Dìu dặt men lòng giữa gấm hoa

Chút lạnh gieo thêm vị mặn nồng
Bao ngày vượt biển với tìm sông
Cùng nhìn màu sắc bình minh gọi
Ngày ở quê người anh nhớ không ?




Vẻ đẹp Việt Nam trong cuộc thi ảnh lớn nhất hành tinh

HẠNH PHÚC PHIÊU LINH ...

Phách của cung đình nhã nhạc mơ
Êm đềm ghi lại những dòng tơ
Cành hoa trinh nữ duyên mềm mại
Lay động từng trang nặng những tờ

Lá xếp như là sự mỏng manh
Nắng gieo cái đẹp nõn trong lành
Sắc hoa tròn trĩnh bên cành nụ
Gợn chút gam màu sợi chỉ xanh

Đầm ấm bức tranh thủy mặc chiều
Cánh xòe đọng gió sắc lông thêu
Bên kia bờ tổ trao mầm sống
Sẫm một màu tơ lặng ít nhiều

Nghe gió rung thềm động lắc lư
Viết thôi không hết những ngôn từ
Căn nhà rơm rác xưa dòng chảy
Sưởi ấm âm vần hương tố như

Cùng viết ra đây phút mặn lòng
Mối tình bèo bọt chuyển qua song
Làm nền cho phút ru rong tứ
Réo rắc tình thơ giữa ấm nồng .

Vẻ đẹp Việt Nam trong cuộc thi ảnh lớn nhất hành tinh

HOA ĐĂNG TRÊN SÔNG ...

Trên một dòng sông của Cố Đô
Đêm về tản mạn gió vi lô
Đèn hoa theo nước lung linh sáng
Đan dệt đường ngôi thắm bụi hồ

Trời nước như dường không cách ngăn
Không gian vô tưởng thoáng cung Hằng
Bóng người kiều nữ đôi tay thả
Từng đốm đèn màu không nói năng

Mây kéo màu đen sáng ánh trời
Nhịp thuyền quậy nước vọng xa khơi
Sương đang rắc hạt tơ mềm lạnh
Trên nón quê hương thoáng mọc mời

Lặng lẽ âm thầm réo rắc hoa
Trên sông đêm xuống nối giao hòa
Hoa đăng bắc nhịp niềm hưng thịnh
Trên Cố Đô thầm những thiết tha

Cùng rắc tình theo lối ánh đèn
Bằng nguồn thơ trữ những hương men
Những ngày gót bước về thăm Huế
Mục kích phút giây mộng các đằng .



Khung ảnh kỳ ảo của Hang Rái

MÀU ĐÁ CỔ SƠ ...

Cổ quái nhưng mà cũng rất duyên
Bên thềm biển lặng dát thiên nhiên
Rì rào sóng nước ngàn khơi lại
Âm vọng trăm năm cuộc ước nguyền

Nguyền ước bên bờ đá phủ rêu
Gót chân theo lối chỉ đan thiều
Cơ hồ vất vả từng giây phút
Mà vẫn ấm nồng ghép vận yêu

Ánh nắng soi xuyên nước đáy xanh
Con hàu , con ốc nhỏ mong manh
Điểm thêm cái vẻ tiêu sơ đó
Giữa cõi ngàn khơi gió lộng mành

Cao quá màu trời nhạt sắc mây
Tít xa cắt nét biển vơi đầy
Khói sương lãng đãng màu xanh núi
Tản mạn gió về vị đắm say

Du khách khó khăn vượt bậc thềm
Nắng đưa từng mảng sợi tơ êm
Thầm thì tiếng nước đôi chân quậy
Trong sự vô tình nhuận sắc thêm

Nắng gió gần như cũng dặt dìu
Bên thềm bên biển sắc hoang liêu
Một ngày dừng lại nghe hơi gió
Vẫy gọi mười phương giữa ít nhiều .




Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016



BÓNG TRĂNG CHIỀU ...

Gót bước ngàn trăng nhuộm mái đầu
Dặm ngàn quan tái ngọc đan châu
Làn mây hổ phách pha trầm mặc
Lãng đãng trôi đi để bạc màu

Rả rích dòng đưa reo tiếng sóng
Mỏi mòn như thể bới dòng sâu
Thời gian dừng lại trên tầng đá
Mãi gió rong rêu sắc dãi dầu

Dáng đứng cơ hồ soi lặng bóng
Đợi chờ nhàu nát giữa canh thâu
Sáo diều có lẽ xưa còn lại
Dìu dặt trôi đi vạn cổ sầu !

Tròn trĩnh vầng trăng pha phỉ thúy
Lạc hà dường cũng rủ theo nhau
Nẻo hồ gởi gấm gương tình dệt
Gót bước song hành vẹn trước sau

Khuya khoắc thời gian ngoài lữ thứ
Chương Đài còn đó cuộc tằm dâu
Sắc trời hiệu ứng dòng tơ liễu
Bàng bạc vầng mây bắc nhịp cầu

Vòng ấm đôi tay luôn khép chặt
Nơi này hay cũng tận nơi đâu ?
Vẫn phơi tim ghép vần thơ đẹp
Góp mặt Thi Đàn tỏ cạn sâu .






MÀU TÍM DIỆU KỲ ...

Màu tím hoa sim nhất định không
Bởi đây màu tím của hương nồng
Từ đường cong của thiên niên kỷ
Bung vỡ bên lề cuộc ruổi rong

Thảng hoặc như là trong giấc mơ
Em đi giai điệu ấy ... tôn thờ
Cái hồn nhạc nhã đong đưa phách
Gió tạt bay tà nhỏ phất phơ

Chiếc nón vô tình úp đỉnh chung
Trăm năm không thể có lai trùng
Ghi đây dòng chữ thơ giao vận
Một thoáng thôi mà nẩy cánh cung

Mái  tóc em xòa qua mép vai
Khuôn trăng rả rích nốt Chương Đài
Vành môi thắm nụ Hằng Nga đó
Ánh mắt huê tình giọt khó phai

Tất cả không gian đứng nín lời
Cây xanh lá đổ nhạc ngàn khơi
Chỉ thơ len lén vào hơi thở
Dáng của em về thơm khắp nơi .






MÀU SẮC THÊU MƠ ...

Màu nắng soi mây màu mật trôi
Vào trong dòng nước chảy xa xôi
Thì thầm tiếng gió xao làn sóng
Ai vẽ trên toang sắc mọc mời

Và rắc vào đây sự mặn nồng
Để mình ấm lạnh có nên không ?
Tự tình một buổi song hành với
Em đã cùng anh chung dải đồng

Một dải đồng thêu vạn ý thơ
Chiều nay gom hết trải bên bờ
Nắng soi dòng mật thêm nồng ấm
Khoảnh khắc thôi mà toại ước mong .






NẮNG CHIỀU BÊN BẾN LẶNG .

Trên cao mây trắng cùng trời
Trăm năm gắn bó đầy vơi hẹn thề
Ôm vào đá đỉnh buốt tê
Trắng màu tuyết nhuộm lịm se cõi trời
Cây ngàn nắng giọt tơ rơi
Màu vàng hoe sắc nín lời không gian
Bên bờ nước biếc cơ man
Màu thêu vân ảnh nhạc đàn phù sinh
Cùng nghe tiếng của tư tình
Rưng rưng nhịp phách hiên đình ngày xưa
Giữa khi tiếng gió sang mùa
Lặng thầm gõ nhịp nhặt thưa vào hồn .










QUÊ HƯƠNG MÌNH BÊN ẤY ...

Trắng dòng trôi bọt tuyết
Giăng dải lụa Hà Đông
Quê hương mình phải không ?
Nằm bên Gia Nã Đại

Màu nắng trời bươn chải
Vào khoảng vắng rừng thưa
Nghe tiếng gió vẳng đưa
Rơi thì thầm tiếng lá

Quê hương này xa lạ
Dòng thác đổ trắng màu
Rầm rì cứ thay nhau
Cài âm thanh đều đặn

Bóng cây rừng vươn thẳng
Loài tùng , bách trăm năm
Mãi xanh thẳm ướt đằm
Êm đềm và vẫy khách

Phút gội lòng trong sạch
Miêu tả một tình thơ
Tất nhiên là đôi bờ
Của những ngày rong ruổi ...





Căn nhà nên thơ của vị thanh tra trong vườn lan rủ

HÌNH ẢNH KÝ SINH ...

Cuộc ký sinh vô hình dung bung vỡ
Sụ dặt dìu lay động giữa nhân sinh
Dòng tơ rơi như hằn dấu hoa đình
Hiên lãm thúy kết chiều dài lụa gấm

Sự lạc loài mà sắc màu thấm đẫm
Nhụy hương bay vào từng góc phôi lòng
Ở giữa rừng không lắng đục pha trong
Cứ huyễn hoặc từng nấc thang mà mượt

Ngàn lẻ một của nhân sinh có được
Thêm một lần , lan hạc vỹ vào thơ
Dễ chừng như âm vận đã chực chờ
Phút vỡ dạ buổi trao chia ghép vận .




Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Koh Ker - cố đô của nền văn minh Angkor

IM LẶNG TRĂM NĂM ...

Cuộc hưng phế mang sắc màu tuế nguyệt
Nắng vơi màu cổ tích vượt thời gian
Lằn phong rêu in dấu ấn tơ loang
Làm rả rích tiếng gió về hàn tịch

Gạch Cổ Chiên kéo chiều dài truyền hịch
Đã hoen màu còn sót nét phôi son
Giữa không gian ôm kín một linh hồn
Nằm trong tận chiều sâu trang lịch sử

Cây ru gió tiếng giao mùa tư lự
Sắc màu riêng gọt rửa tự bao giờ ?
Rộng và cao trầm mặc vạn chiều mơ
Văn minh tính đã nhạt nhòa dâu bể

Đứng cùng nhau thời gian trôi ước lệ
Sự vàng son thổn thức gió lay ngàn
Một cái gì lộng lẫy lẫn chứa chan
Vào hồn của tình thơ qua nét bút

Màu han gỉ làm hoen mờ chau chuốt
Sự nguyên khôi trầm mặc đến bao giờ
Phút chạnh lòng thức dậy giữa cơn mơ
Từng giọt nhỏ tiếng quan hoài rả rích .





Koh Ker - cố đô của nền văn minh Angkor

RỪNG CÂY Ở KOH KER ...

Từ Đế Thiên như không còn ai nhắc
Đế Thích bây giờ cũng mờ nhạt thời gian
Bởi phong rêu vây kín thuở cung vàng
Và Điện Ngọc cũng bụi nhòa góc cạnh

Ngày đến đây gió xuân còn se lạnh
Bầu không gian trôi ngược lại chu kỳ
Dồn buồng tim vào hẳn gót chân đi
Để phiếu diễu tâm hồn cùng thanh thản

Bỏ tất cả để âm vần khuếch tán
Thềm Chương Đài chắp cánh lũy đoan dương
Cây thiên niên vươn dậy giữa vô thường
Hồn nhã nhạc vô tình rơi thẫm thấu

Bụi phù sinh thăng trầm màu vân cẩu
Cứ quay cuồng trong màu nắng xa khơi
Màu không gian trầm mặc lẫn gọi mời
Vào giây phút nao lòng đau phế tích

Trời trên cao vầng mây nhòa cô tịch
Sà xuống thềm xào xạc tiếng vi vo
Thảng hoặc thôi nhịp phách thuở gọi đò
Cứ trĩu nặng cuộc đồng hành du khảo .




Nam Du - thiên đường du lịch mùa hè ở Việt Nam

CHIỀU NẮNG NAM DU ...

Ngồi đo nhiệt độ Nam Du
Bên thềm cát nắng vi vu gió ngàn
Màu xanh nõn sắc tơ loan
Ngoài xa biển lặng mây loang thấp vầng
Hải hành một chuyến phong trần
Nổi trôi sóng nước băng tần dặm xa
Đá đi lối bước giao hòa
Nắng chiều ngã bóng thướt tha cát thầm
Lạc loài nốt vọng triều âm
Xa khơi lãng đãng khi trầm khi thăng
Cành cây đan dệt tơ giăng
Sà vào cánh gió họa hoằn đường ngôi
Thoáng nghe trong gió bồi hồi
Hòn Nam Du đọng dáng ngồi tình thơ ...





Nam Du - thiên đường du lịch mùa hè ở Việt Nam

GIỌT NẮNG CHIỀU PHAI ...

Bên kia rớt hạt nắng trời
Lên màu son ngói hằng phơi tháng ngày
Ngọn dừa trong gió ru lay
Bên thềm cát nắng vòng tay ôm thuyền
Lối về thềm đá chao nghiêng
Nắng gieo màu nhớ tọa thiền trăm năm
Sóng êm từng lượn mỏng dằm
Tràn vào lối đá ướt đằm sắc non
Cành cây gie xuống véo von
Phong thu đảo nhỏ Cu Tron biển chiều
Phút giây im lặng đìu hiu
Dường nghe thổn thức nắng chiều dừng chân .




Nam Du - thiên đường du lịch mùa hè ở Việt Nam

BUỔI BIỂN RỘN RÀNG ...

Rộn ràng sóng vỗ cập bờ
Dầm bơi con nước cuộc cờ tồn sinh
Cánh cung quần thể yên bình
Màu xanh lá gió tự tình từ xưa
Đồi cao vươn nắng xa đưa
Âm vang như thể cợt đùa vi vu
Nắng màu vàng úa phiêu du
Lách lau phe phẩy điệu ru ngàn đời
Về đây ấp lạnh phương trời
Quạt nồng còn mãi đầy vơi bụi hồ
Tự tình cuộc sống phân phô
Nổi trôi con sóng đuổi xô tháng ngày
Rộn ràng khoảnh khắc hôm nay
Cánh cung tròn trịa vòng tay hẹn thề .




Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016



GÕ THỨC KHOẢNG TRỜI ...

Cũng ở bên thềm hương lửa xưa
Mà sao thảng hoặc mới đang vừa
Tư duy bừng cháy vòng tay ấm
Xác phượng âm thầm gió thoảng đưa

Lẳng sắc đài trang nắng lặng thầm
Phơi tà trắng mỏng độ cài trâm
Đường cong hoằng hóa đài tơ liễu
Mái tóc huyền nhung xõa ướt đằm

Ánh mắt xuôi hồn xuống ngón tay
Mùi hương tháp bút gió xa bay
Gởi niềm mơ ước vào trang bị
Thời thượng mà như để giải bày

Bóng ngã phượng ơi ! nhạt lạnh sương
Lặng yên khoảnh khắc để miên trường
Hồn thơ gieo rắc bao âm vận
Giữa chặng đường đi ấm thụy tường

Gởi gấm lòng nhau vào cảnh quan
Giao thoa hương mộng giữa cung đàn
Đang khơi lại nốt xưa hương lửa
Đôi bóng ăn thề hai nét ngang .






BÊN THỀM HƯƠNG LỬA CŨ ...

Chưa đến mà đang đã đến rồi
Nắng nồng phượng đỏ đã phân ngôi
Hẹn thề buổi ấy - ngoài song cửa
Giấc mộng ngày xưa đẹp khoảng trời

Tà trắng đường cong thuở học trò
Mượt mềm khoa bảng mắt nai to
Dòng trôi dĩ vãng mang âm hưởng
Cái thuở cài trâm hẹn chuyến đò

Mái tóc êm đềm xõa xuống vai
Bước đi thầm lặng của hôm mai
Bây giờ hiệu ứng buồng tim thức
Thoang thoảng hương chanh mái lược cài

Đôi mắt vành môi một dáng cười
Hồng loang quan tái phút xa xôi
Mà gần biết mấy bao hương vị
Của tiếng trao chia ngọt những lời

Có tiếng thì thầm trong gió chăng ?
Như đang đo đếm để cầm bằng
Ngày xưa nhụy vị hôm nay đó
Ghép vận tình thơ không nói năng .






NHỮNG GÌ SƯƠNG KHÓI ...

Tiếng lưới rơi vào cõi tất nhiên
Nghe như nhã nhạc rộn cung thiềm
Dòng trôi sương khói nhòa phiêu lữ
Rả rích vào hồn nốt chỉ kim

Nét vẽ cần lao mãi lặng thầm
Gió về vang mãi vọng triều âm
Bên bờ cây lạnh êm đềm bóng
Một cõi trời riêng gió đẩy tầm

Đỉnh núi sũng sương nhọn hoắt kia
Bộn bề dàn trải gót hai chia
Vầng dương ẩn khuất triêu dương lạnh
Từng giọt lòng lan suốt mép bìa

Một chút màu hồng điểm xuyết thêm
Không gian cô đọng thảm tơ mềm
Lằn trôi dòng nước hồn xuân thủy
Len lén vào lòng anh với em

Đã trót song hành chung ý tim
Quan san rong mãi cánh đôi chim
Mặn lòng trang trải bao âm vận
Ngào ngạt tình thơ trong nổi chìm .






NGHỆ THUẬT VÔ HÌNH ...

Nghệ thuật trời sao mãi dặt dìu
Cạn nguồn khúc chiết tính đìu hiu
Của quê mộc mạc mà thanh thoát
Như cửa càn khôn dậy thủy triều

Cái sắc mờ trăng dệt sợi tơ
Lung linh huyễn hoặc gọi xa mơ
Buồng tim trầm mặc dòng năm tháng
Thức dậy tình yêu nặng mấy tờ

Hai bản âm phiên cả khoảng trời
Dưới dòng khôn xiết sợi tơ trôi
An bình một cõi riêng hồ dễ
Dòng chảy nhân sinh khó tựu bồi

Ở đó cù lao chấm phá toang
Màu đen hư ảo lụn canh tàn
Cái gì đeo đẳng bên thềm mộng
Xiết chặt bàn tay phút chứa chan

Và những bóng cây gió khẽ khàng
Rơi từng giọt lạnh xuống đài trang
Nét sầu nhân ảnh rơi vào nước
Khơi dậy lòng ơi ! xiết ngút ngàn

Lịm tím hồn thơ buổi sớm mai
Truyền đi thông điệp rắc quan hoài
Song hành một buổi tìm thi vị
Ghép vận đong đầy nhịp thái lai ...




Triều Tiên hùng vĩ và hiện đại trong mắt du khách

CÁNH ĐỒNG HỢP TÁC MÙA LÚA CHÍN .

Gạt bỏ hết những tị hiềm áp đặt
Đứng bên đồng lúa chín rộ vàng bông
Kéo đường ngôi để vào tận mênh mông
Cái hạnh phúc ấm no từ thông điệp

Thôn làng đó đan thanh qua tiền kiếp
Bên sườn đồi thoai thoải bóng cây xanh
Có gió ru từng sợi chỉ tơ mành
Trôi tản mạn vào núi non sương khói

Mây nhạt trôi mang sắc màu quan tái
Bầu trời xanh bích ngọc lặng vô thường
Con đường đi trải nhẹ bóng cây vương
Chấm phá nét trên toang màu thủy mặc

Cha và con chia niềm vui khoảnh khắc
Ở ven bờ ruộng lúa rộm vàng khoe
Gió thì thầm trong ấy vẳng tiếng nghe
Hạt và gié xạc xào mùa hợp tác

Phút giây thôi qua không gian tản lạc
Bên hiên thềm biện chứng sự tồn sinh
Trong veo màu nắng trải sắc yên bình
Trên đất lạ mang nhiều điều cổ tích ...

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

dao-mong-tay-thien-duong-bien-sanh-ngang-maldives-page-2-5

TƠ SỢI HOÀNG HÔN ...

Nhẹ nhàng quá như ai đang rắc mật
Bên kia trời kỳ ảo gót hoàng hôn
Đường phân ngôi chảy xiết tái tê hồn
Trong khoảnh khắc giao mùa buồng tim mộng

Vầng dương tỏa ánh tà huy dao động
Lẻn khẽ khàng qua tâm thất đôi tim
Trải ngàn dâu buổi dặm liễu kiếm tìm
Tầm trực giác cùng gặp nhau trao gởi

Dòng nước lặng thầm thì màu hôn phối
Dệt đan lên từng sợi chỉ vầng dương
Cuộc gởi trao thầm lặng tóc màu sương
Bao dấu cộng sụt sùi bay qua gió

Tóc dừa ru bên thềm giờ bỏ ngỏ
Đêm xóa màu để nổi bật trời hoa
Đám mây trôi dàn trải tận ngàn xa
Làm nức nở phút giây tình diễm tuyệt

Gót chiều ơi ! ngày thời gian cuối Việt
Tình yêu người , tình yêu nước , tình quê
Cứ xôn xao qua lữ thứ hẹn thề
Không ngơi nghỉ dòng thơ yêu ghép vận .



Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016



Kỷ niệm 90 năm ngày mất Cụ Phan Châu Trinh .

           ( 24/3/1926 - 24/3/2016 ) .

Tặng BGH Trường Phan Chu Trinh và toàn thể GV-CNV .

Trời rụng xuống những giọt sầu nhân thế
Không mưa ngâu mà sũng ướt vơi đầy
Đã lặng thầm chuyên chở những riêng tây
Để rưng rức vạn lòng đang trầm mặc

Đêm lẫn khuất dòng thời gian khuya khoắc
Vô hình dung cứ kéo mãi chiều dài
Diễn đàn như tồn tại với hôm mai
Lời vĩnh quyết ngày Sài Gòn buổi ấy

Mang thông điệp nền Tự Do vực dậy
Cuộc biểu tình làm bạt vía Thực dân
Một buồng tim Nho Khổng đã trong ngần
Luôn chảy xiết vào hồn thiêng dân tộc

Bút Lịch Sử đã hoằng khai lằn mốc
Gót chân thần Hy Mã vượt thời gian
Đã bôn ba nơi Hải ngoại Cưu mang
Về Tổ Quốc để vo tròn hoài bão

Điểm son ấy vết dầu loang diện mạo
Đến bây giờ ấn chứng gót ra đi
Cho hôm nay nhớ lại của từ khi
Vì Độc lập - Tự Do về Tổ Quốc

Cờ tinh tú trên đỉnh trời đỏ rực
Hình dung này mãi mãi vẫn tinh khôi
Từ buồng tim hoằng hóa đến vành môi
Phan Tây Hồ mở Kỷ Nguyên Bắc Đẩu .

   Nguyễn Thị Thuần - Cựu GV PCT .

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016



VẪN SẮC XUÂN NÀY ...

Nắng trải nhẹ sắc xuân mềm hư ảo
Làm khu rừng chảy xiết sắc khôn nguôi
Gót ru rong khám phá hết phương trời
Để ca tụng nâng cao tầm dấu ái

Cây thẳm nụ đơm màu thì con gái
Quang hợp ngày để rộn rã tình xuân
Dặm ngàn dâu mãi mãi vẫn không ngừng
Cho ngọn bút phong trần ươm trác tuyệt

Màu xanh ngàn trải dài đường biêng biếc
Dưới mây trời màu trắng dõi xa bay
Đường cong đi hai tâm sự giải bày
Từng nốt mẫu dặt dìu vào la thứ

Vòng tay ấm vỡ bờ ôm tình trữ
Xuyên ngàn mây vỗ cánh vút triều khơi
Nắng lại về cho khoảnh khắc chơi vơi
Dành tất cả vào niềm vui tuổi cuộc

Mái tóc màu sương pha thêm nõn nuột
Luôn chung kề kéo vạch nối hàn lâm
Chút đan thanh vẽ vạn dặm lặng thầm
Vẫn xuân sắc cùng nhìn về phía trước .




Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

thang-3-ve-an-giang-ngam-hoa-o-moi-khoe-sac

SẮC HOA Ô MÔI ...

Thuở học trò bên thềm hiên thế kỷ
Của hôm qua thức dậy giữa bây giờ
Nét mượt mềm dòng chảy của huyền mơ
Trong thảng hoặc chứa chan thiên mặc tưởng

Sắc hồng ôi ! điểm trang từ vô lượng
Mà tinh khôi trong ấy mãi thanh ngần
Nét cong đầy vóc dáng của văn lân
Đánh thức cả một phương trời cô đọng

Gió se se xạc xào và âm vọng
Vào miên trường từ ngày ấy qua song
Giữa thiên nhiên với giây phút mặn lòng
Tê điếng cả âm vần niềm rưng rức

Tuổi học trò ngày xưa trong chuẩn mực
Áo trắng tà thoang thoáng nét ô môi
Đến bây giờ còn lại chỉ khúc nôi
Trao đổi vận để trở về quá vãng

Lần đầu tiên hình ảnh này khuếch tán
Vào Thi Đàn song hành gót tình thơ
Có lẽ hôm nay cho mãi bao giờ ?
Chút thi vị tuổi học trò loáng thoáng ...

thang-3-ve-an-giang-ngam-hoa-o-moi-khoe-sac-2

nghi-le-o-kien-giang-di-het-5-hon-dao-dep-nhu-mo-4

TRÊN BIỂN CHIỀU HÔM ...

Dấu chân hằn rối cát chiều
Gió đưa từng đợt hiu hiu vào hồn
Nắng vàng , vàng úa hoàng hôn
Bãi Bàng se lạnh từng hòn đá phơi
Dừa rung theo gió kín lời
Màu xanh còn đó dưới trời thấp mây
Biển xao sóng cuộn vơi đầy
Màu thăm thẳm lạnh vòng tay ấm nồng
Xanh lơ ngọc bích tầng không
Nắng làn mỏng nhẹ vân mồng vi vu
Chân mây mặt biển xa mù
Cánh buồm loáng thoáng hư phù lắc lay
Nghe từng sợi lạnh tơ bay
Tình thơ dìu dặt cuối ngày nắng phai .





TRONG KHOẢNG MÀU MƯA ...

Mưa xuân se lạnh không gian
Màu trong đục nhuộm cuối đàng xa đưa
Ôm cầm giá buốt băng mưa
Để nghe tiếng gọi thơ vừa thoảng qua
Bóng mờ ngã xuống chiều xa
Như dường dệt mối tơ hoa hiên thềm
Gió về lịm tím nhung êm
Trời xuân rắc hạt mượt mềm thời gian
Bóng cây lạnh đứng đăng đàn
Tình xuân gởi gấm ngút ngàn xa kia
Con đường sũng ướt khắc khuya
Vòng cong cổ tích đầm đìa hôm mai
Xuân ngày rắc nát gót hài
Em anh ghép vận cạn bài thơ trao .






HOÀNG HÔN HỘI TỤ ...

Lãng đãng hoàng hôn phút mặn lòng
Tầm nhìn réo rắt vắt màu trong
Bên kia dòng nước như ai cắt
Thành một lối đi chợt mặn nồng

Tròn trĩnh vầng dương hổ phách màu
Nằm trong nền tối , nối giao nhau
Xuyên sâu vào nước đang yên ắng
Như vẽ đường ngôi một nhịp cầu

Những bóng cây vương gió khẽ khàng
Tơ mành từng nốt nhạc lan man
Bay bay vào gió và tô điểm
Sông lạnh hoàng hôn rót chứa chan

Mây những tầng đi thấm dấu hài
Cơ hồ vẽ lại sắc hôm mai
Gót chân phiêu lữ trong huyền hoặc
Loáng thoáng trôi đi mối cảm hoài

Nghe rớt vào lòng sự thiết tha
Màu chiều sũng ướt nấc thang hoa
Hồn thơ vực dậy trong tâm tưởng
Vận ghép đan thanh suốt mặn mà .





Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Điểm hẹn mới ở Cầu tình yêu Đà Nẵng

ÁNH SÁNG MỘT NHỊP CẦU ...

Dù mô phỏng mà cạn nguồn dòng chảy
Của nhân sinh khát vọng bắc nhịp cầu
Vạch nối này kéo xích lại canh thâu
Từng tầng bậc của buồng tim dao động

Quê Đà Nẵng đã trở mình cuộc sống
Nhịp cầu duyên thâu ngắn lại chu kỳ
Dòng sông Hàn còn đó những phân li
Nay bung vỡ nốt la trường , la thứ

Ánh đèn lồng màu sáng nhòa phiêu lữ
Trong bóng đêm giao kết những tâm hồn
Rọi vào dòng nước chảy một màu son
Như cô đọng màu môi hôn khe khẽ

Sự hòa điệu dễ chừng là mới mẻ
Mà trong veo từ huyền thoại tình yêu
Gót chân đi đang lập lại tín điều
Như tiếng khóa rộn ràng trong đêm vắng

Thơ ghi lại cơ hồ là dấu lặng
Để âm thầm sao chép lại từ đây
Quê hương xa đã góp nhặt vơi đầy
Trôi lãng bạt vào tình thơ tha thiết ...






ho-sen-dep-la-trong-biet-thu-o-my-cua-ho-le-thu-3

ĐÓA SEN VÀNG ...

Vàng chanh như nét mơ tiên
Ở trong thầm lặng cuối miền nắng phơi
Giọt mềm nhỏ xuống chơi vơi
Vào đài vào nhụy nín lời gọi tên
Cỏ đan tơ phím nhạt nền
Lung linh dòng mật diệu mềm giữa hoa
Tịnh thiền khoảnh khắc thiết tha
Kéo dài cung bậc âm ba mặn lòng
Vươn lên cùng nắng ru rong
Màu xanh bung vỡ sắc hong ấm nồng
Tình thơ dìu dặt bụi hồng
Diễm trang hương nhụy tơ đồng buồng tim ...







phong-canh-4-mua-

NỒNG ẤM TRỜI XUÂN ...

Trong veo không khí của mùa xuân
Từng giọt pha lê sáng ngập ngừng
Trên lá trên hoa trên lối cỏ
Dễ là dòng chảy để rưng rưng

Màu hoa đang độ đã vươn lên
Góc cạnh riêng như xóa bậc thềm
Giai điệu hài hòa làm xúc cảm
Thời gian lắng đọng giữa trời quên

Nắng màu cũng đổ sợi tơ xuyên
Len lỏi tầng không rót thủy tuyền
Chấm phá chân dung và điểm xuyết
Trên toang mà mượt thảm nhung duyên

Trên cao thấp xuống một vầng mây
Để ý thơ cùng thấm đẫm say
Nhụy vị xuân mùa hong dáng dấp
Giữa ngày chắp thẳng cánh chim bay ...


ngam xu hue huyen ao, mong mo trong suong mo hinh 1

DÒNG HƯƠNG NHUỘM SẮC SƯƠNG MAI ...

Mùa xuân còn ở cố đô
Xóa nhòa nhân ảnh bụi hồ tím se
Phượng già trụi lá cành gie
Bên Tràng Tiền cũ nửa e dè buồn
Nước dồn sợi dệt tơ buông
Bóng con đò nhỏ cạn nguồn buổi xưa
Bên kia trắng dệt màn thưa
Phố thành ẩn khuất như vừa hôm nay
Lạnh lòng lạnh cả bàn tay
Dòng Hương se gió giải bày hồn thơ
Nổi trôi câm nín đôi bờ
Xói mòn hương mộng cạn tờ hoa tiên .





SƯƠNG KHÓI HỒ SEN ...

Hồ sen nằm giữa rừng thiêng
Buổi mai nhẹ nắng tịnh thiền dòng tu
Xạc xào nhẹ sợi vi vu
Đài hoa nhẵn mỏng hư phù xa bay
Lô nhô nụ biếc vơi đầy
Liên phòng xanh mảng mỏng dầy đường gân
Rõ ràng thủy mặc thanh tân
Trong không gian nặng nợ nần tình thơ ...





MỘT NỤ HỒNG XUÂN ...

Nụ hoa quang hợp trời xuân
Trong màu xanh khiết rưng rưng sắc trời
Nghe từng sợi dệt tơ rơi
Đọng trên đài nụ phai phơi hiên thềm
Trong ngần từng giọt nhung mềm
Như dường thảo khúc ru êm vào lòng
Gió rung nhẹ sợi tơ rong
Giọt vào sắc lá muội mòng không gian
Tầm nhìn tầng bậc chứa chan
Nét đan thanh mộng đài trang bụi hồng
Lặng thầm chấm phá thiền không
Để chân như đọng ấm nồng tình thơ .



ảnh phong cảnh đẹp nhất

IM LẶNG BÌNH MINH .

Bình minh lẳng sắc trời xa
Cái màu diễm lệ âm ba cuộn trào
Thì thầm lẫn với lao xao
Gió đưa sóng ập đi vào bờ xanh
Dòng trôi xẻ đá tơ mành
Sắc màu phỉ thúy yến anh gọi mời
Vòng tay nồng ấm nín lời
Theo mây đan dệt sắc trời bình minh
Cảnh chung dành lấy riêng mình
Song hành gót bước lộ trình bên nhau
Bên ghềnh đá gợi đồng thau
Kết tơ dệt tóc xóa màu thời gian .




Những cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng và lãng mạn nhất 1

ĐAN XEN MÀU SẮC ...

Mây trùng xuống trắng màu bay
Trong nền trời rộng vòng tay trải dài
Màu xanh thẫm sắc hôm mai
Làm cho khoảnh khắc quan hoài vi vu
Nắng reo giai điệu phong thu
Giữa mùa xuân gọi tít mù trời xa
Triền non thăm biển thiết tha
Sóng xôn xao gọi tiếng hòa gió ru
Biếc màu biển mặn thiền tu
Bên thềm xanh cỏ hương cù thoảng đưa
Mình về dệt buổi mây mưa
Dưới tàng cây đứng nhặt thưa nỗi niềm
Con đường vàng rộm nằm im
Gót chân rộn rã buồng tim cuộn trào ..




Tuyển tập hình ảnh hoa xuân đẹp tuyệt vời và vô cùng thơ mộng 12

VÀNG SẮC HƯƠNG MÙA .

Mùa hoa nở nơi cùng trời nắng gió
Sự lạc loài trầm mặc giữa không gian
Mà nghiễm nhiên vực dậy một cung đàn
Làm thổn thức cái hiên thềm mông muội

Mình đến đây sau những ngày rong ruổi
Gót chân thầm xao động sợi tơ hoa
Vẫn bình yên vẫn thắp sáng ngọc ngà
Cùng màu nắng vơi đầy đang bung vỡ

Tiếng suối đổ âm vang là muôn thuở
Màu trắng mềm hoa bướm xuống hồ trong
Cây âm thầm nét vẽ ấy rêu phong
Làm đỏm sắc bên gập ghềnh bờ đá

Bờ cỏ xanh dễ chừng là hoang lạ
Mà cơ hồ điểm xuyết sự phân ngôi
Song hành nhau từ cuối đất cùng trời
Để nặng trĩu tình thơ ngày ghép vận .


Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Chiêm ngưỡng những ngôi chùa siêu thực trong các hang động khổng lồ

GÓC CẠNH THIÊNG LIÊNG .

Mầy mò thay những thời gian
Lối đi gót bước sang trang bậc thềm
Vỡ òa phủ kín trời quên
Nắng gieo hạt ngọc phủ lên toang màu
Bàn tay xóa sạch bể dâu
Nóc chùa cong dáng nhiệm mầu tân toan
Đường vân kỳ bí khẽ khàng
Bên dòng thác đổ âm vang nao lòng
Nắng chao bóng ngã ướt dòng
Cây non xanh lá muội mòng không gian
Thì thầm cô quạnh chứa chan
Khói sương vẫn giọt những tràng hạt rơi
Tịnh thiền chuông vọng gọi mời
Phản hồi âm khúc tơ rơi âm vần ...


goi-y-cac-chuyen-di-theo-lich-nghi-nam-2016-4

NẮNG VỀ TRÊN ĐẢO CÔN ...

Đảo Côn điểm nhỏ cuối miền
Nhắc đi nhắc lại là Tiên gian trần
Biển xanh sắc nước trong ngần
Sáng bờ cát trắng thanh tân nắng về
Sườn đồi thấp đứng hoang mê
Màu xanh non lá tỉ tê bên thềm
Nổi trôi mây kéo nhung mềm
Trong khung trời rộng êm đềm màu xanh
Cù lao rải rác tơ mành
Lối đi vẫy gọi song hành nhàn du
Ngày về nghe gió vọng ru
Ầm ào tiếng sóng tít mù xa đưa
Đảo Côn của thuở ngàn xưa
Giờ đang con gái mới vừa tròn trăng .




DN.jpg

TRỜI BIỂN ĐÀ NẴNG ...

Bóng dừa vươn nắng ngày qua
Se se mái tóc âm ba thì thầm
Dưới trời màu sắc ngàn năm
Nhạt xanh thêu dệt âm thầm làn mây
Bên thềm biển mặn ru lay
Ngàn trùng sóng vỗ vơi đầy dặm khơi
Hải hành rộn rã thuyền trôi
Dầm khua vạn lý mọc mời chân xa
Núi nằm chắn lối tơ hoa
Nắng soi từng mảng mặn mà ý thơ
Cánh cung vòng cát vỗ bờ
Bạc đầu lượn sóng xóa mờ dấu chân
Trải ra tình tiết âm vần
Dòng thơ thanh thản trong ngần buồng tim .



Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

hinh-anh-mua-xuan-dep-nhat-571 (4)

MÀU HOA TRONG NẮNG ...

Trũng nước nằm trong hai đỉnh núi
Sẫm màu thương nhớ sóng tơ giăng
Những hòn đá đứng hoằng khai cuội
Như thể mời mong gót xích thằng

Trong nắng màu hồng hoa điểm sắc
Môi mềm thiên cổ mãi còn ghi
Gió đưa âm khúc trôi vằng vặc
Giai điệu tình thơ nốt xướng tùy

Triền thấp xanh màu vơi ánh nắng
Thầm thì giọt nước nặng sương mai
Không gian lãng đãng quanh bờ vắng
Nồng ấm vòng tay buổi lược cài

Cuối đỉnh đá ôm vầng xám trắng
Màu mây của xứ lạnh trăm năm
Bầu trời thẫm sắc xanh yên ắng
Dệt sợi tình thơ mượt ướt đằm

Ở giữa không gian mây nắng gió
Mà tình dìu dặt gót ru đưa
Bên dòng nước đứng nghe trong đó
Giây phút chừng như đã mới vừa ...




Hình nền phong cảnh đẹp mùa Xuân - Hình nền chủ đề tháng 1 2016

THOAI THOẢI MÀU HOA ...

Màu sắc tinh khôi thoai thoải hoa
Dưới trời mây nắng dõi phương xa
Màu xanh cây cối đương chồi , nụ
Tú cảnh hôm mai ngát lụa là ...

Nghe tiếng gió đưa nốt mượt mềm
Như đang phổ nhạc giọng thơ em
Để anh ghép vận trang châu ngọc
Giữa một không gian mát bậc thềm

Màu nắng còn vương vấy đỉnh trời
Lạc hà nồng ấm sắc chơi vơi
Tạo thêm cho khúc tư tình vận
Xiết chặt vòng tay phút nín lời

Theo gót chân xuân khoảnh khắc này
Hoa khoe màu trắng sắc hây hây
Như lòng mình trải trong màu lụa
Thanh thản buồng tim phút giải bày ...




Hình nền phong cảnh đẹp mùa Xuân - Hình nền chủ đề tháng 1 2016

DÁNG NGHIÊNG HÌNH ẢNH ANH ĐÀO .

Cũng sự nghiêng chao của thuở giờ
Hôn vào mặt nước vẽ thành thơ
Mùa xuân cõng nắng vào hư ảo
Em với anh cùng trong giấc mơ

Những cánh hoa bay rơi rớt duyên
Khơi vào tâm sự buổi càn nguyên
Gieo men vị nhụy về trăm hướng
Lỏng phím đường tơ vẹn ước nguyền

Cành lá cổ xưa đen sắc gieo
Vào trong cọ vẽ nét tương tiêu
Cạn nguồn quang hợp đài hoa mỏng
Vào nắng hanh hao sắc mĩ miều

Bờ cỏ ta luy xanh sắc non
Sợi tơ kiều mị được vuông tròn
Trên dòng nước chảy nghe đằm thắm
Như dáng môi mềm ướp nụ hôn

Bất giác nghe trong lượn gió đưa
Mùi hương quý tộc hẳn từ xưa
Ấm nồng dặm liễu song hành gót
Tràn ngập buồng tim thoảng mới vừa .




mu-cang-chai-vinh-ha-long-vao-top-diem-den-dep-nhat-the-gioi-9

DIỄM LỆ XỨ WALES .

Hình ảnh xứ Wales tự cổ mà
Luôn luôn gieo rắc những hương hoa
Gót chân kiều nữ thời Trung cổ
Cho đến bây giờ vẫn thướt tha

Như thể là đây cuộc diễm tình
Nắng vàng gieo rắc mộng bình sinh
Nhuộm vàng nhạt sắc mang hơi hướm
Lên thảo nguyên mơ phút lữ trình

Đồi ở đằng xa ngậm ướt sương
Bóng cây đan dệt giữa thềm vương
Làn mây vũ tích gom màu sáng
Phong nhụy tài hoa ngát dặm trường

Bóng ngả nghiêng chao những dáng cây
Gió rong se lạnh suốt làn bay
Họa hoằn trên thảm màu vân cẩu
Lặng lẽ tồn sinh dáng ngựa này

Mà vẫn men tình ru diễm xưa
Xứ Wales trầm lặng mới đang vừa
Phổ vào tình khúc song hành cũ
Rộn rã tình thơ ru nhặt thưa .



mu-cang-chai-vinh-ha-long-vao-top-diem-den-dep-nhat-the-gioi-6

CẢNH ẤY TÌNH NÀY .

Dồn tất cả vào tháng ngày diễm tuyệt
Để trong ngần thi tứ giữa buồng tim
Hồn thênh thang mở rộng cánh tầm chim
Không vây vướng những rác rều bụi bám

Phong cảnh đây Phi Luật Tân màu sáng
Sắc lưu ly dòng chảy cạn đường mê
Núi phơi phai lãng đãng gót chân về
Dưới tầng bậc mây bay và ùn đọng

Nước loáng bạc để khung trồi phiên bản
Bến du thuyền yên ả cuộc ru đưa
Chút màu xanh tự cổ vẫn nhặt thưa
Cơn gió lượn làm lung linh vóc dáng

Cuộc lữ du men nồng luôn khuếch tán
Khoảnh khắc là châu ngọc dát quỳnh dao
Lặng thầm trôi lãng bạt tự hôm nào
Trên đất khách tỏ bày qua nét bút

Vẫn tất cả trong veo và mật ngọt
Màu hồng phơi sắc hôn nụ môi mềm
Trải lòng ra không mơ ước gì thêm
Đã định vị cho tháng ngày rong ruổi ...