Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Toàn cảnh hồ Dankia - Suối Vàng


HỒ DANKIA _ SUỐI VÀNG .

Gót chân thiên tử thuở nào 
Còn nghe trong gió phút xao xuyến lòng 
Nắng gieo màu mật cam tòng 
Lên thềm cỏ mượt nõn phong huê tình 
Nước hồ lặng ngắt yên bình 
Điểm xanh thung lũng hiên đình vọng xa 
Cần lao réo rắt tơ hoa 
Màu xanh tần tảo giao hòa dòng trôi 
Điệp trùng cao núi bên đồi 
Khói sương thấp thoáng đỉnh trời lạnh se 
Theo chân một buổi đi về 
Hồ Dankia nặng tiếng thề hẹn nhau 
Giữa mùa rắc giọt mưa mau 
Lung linh ánh nắng lẳng màu không gian 
Chợt nghe trong gió triều sang 
Tiếng ru đồng vọng tơ loan hương mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]