Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

tuyen-tap-nhung-buc-anh-thien-nhien-me-hoac-long-nguoi (15)

LẶNG LẼ CUNG VÒM ...

Không gian dành để ly tao
Tỏ bày khoảnh khắc lối vào buồng tim
Dặm ngàn liền cánh đôi chim
Cái riêng trao gởi hướng tìm hồn thơ
Trắng trong gót bước đôi bờ
Hồn nhiên thanh thản mấy tờ hoa tiên
Nắng phai màu của dịu hiền
Đong lên sắc lá thành phiên khúc gì ?
Gió gieo âm vọng thầm thì
Kéo dài vạch nối tương tri nỗi niềm
Dòng trôi cứ mãi lặng im
Tím màu quan tái cải kim tấc lòng
Mây nhòa viễn xứ ruổi rong
Đỉnh non cao đọng sương vòng tịnh không
Một ngày dìu dặt xa trông
Khúc tơ diễm tuyệt đếm đong vơi đầy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]