Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Một góc nguyên sơ Cửa Lấp 

MEN THEO ĐỒI CÁT ...

Vẫn dáng nguyên sinh hạt cát phơi 
Ngàn năm kết lại đã nên đồi 
Đi qua những phút trời hong nắng 
Như tựa giong buồm giữa biển khơi 

Dương liễu âm thầm đứng khốc khô 
Gió lay từng lượn nhạc vi lô 
Hồn ai còn mượn trong hơi gió 
Như đã hằn lên gót lữ đồ 

Nắng ngả màu râm của bóng cây 
Lung linh trên cát nét khô gầy 
Mà tình bám víu từng giây phút 
Để gót chân nhòa nát bủa vây 

Lộng gió trời xanh loáng bạc màu 
Ấm nồng giây phút nắm tay nhau 
Nghe từng sợi gió sao man mác 
Vào trái tim lòng phút khắc sâu 

Vất vả nhưng mà cũng vượt qua 
Cuối cùng dựng lại một âm ba 
Có từ cái lúc gom hành lý 
Vào một hành trang chung thiết tha .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]