Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Ngôi đền cheo leo trên vách núi cẩm thạch ở Đài Loan


HÌNH ẢNH PHONG RÊU ...

Diễm trang màu sắc trầm tư mộng
Mái ngói cổ chiên lắng đọng hồn
Dù giữa quạnh hiu mà sức sống
Bừng lên như thể nét loang son

Cỏ cây vương vấy thang thềm núi
Ánh nắng vàng phai buổi giữa xuân
Phiến mỏng thầm thì dường tiếc nuối
Sắc trời thấp xuống nắng rưng rưng

Vo ve tiếng suối từ sâu thẳm
Những dải trôi đi ngát bụi hồ
Như thể dòng phơi màu lụa gấm
Êm đềm gieo rắc nốt phân phô

Lối lên sỏi đá buồn năm tháng
Lăn lóc cỏ vương vọng khẽ khàng
Ánh nắng soi qua màu lãng đãng
Âm vần tiết tấu tính tình tang ...

Tính tình tang của mùa giao cảm
Ở dưới chân mây nhạt lối về
Bậc đá cùng ngồi nghe bụi bám
Theo từng cơn gió ngát men mê .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]