Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Có một mùa lá rụng kỳ lạ ở Draysap

THÁC THỀM KHÔ KHỐC ...

Thềm bazan nức nẻ 
Mùa khô hạn vào xuân 
Nước dòng trôi ru nhẹ 
Sự khô khốc ngập ngừng 

Hanh hao p[hơi màu nắng 
Lên thềm cỏ lao xao 
Bóng cây xanh im lặng 
Gió bay qua rì rào 

Trời trong xanh mây trắng 
Tiếng gió lùa lung linh 
Hương lòng bên bờ vắng 
Gót chân nối hiên đình 

Mặt hồ im màu tảo 
Nắng trải đọng vàng hoe 
Một vùng xa thành phố 
Phút giây về lặng se 

Đường đi về xa quá 
Đi tìm mẫu xuân nồng 
Âm vần thơ chấm phá 
Bên hiên thềm Đắc Nông .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]