Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016



MÀU SẮC THÊU MƠ ...

Màu nắng soi mây màu mật trôi
Vào trong dòng nước chảy xa xôi
Thì thầm tiếng gió xao làn sóng
Ai vẽ trên toang sắc mọc mời

Và rắc vào đây sự mặn nồng
Để mình ấm lạnh có nên không ?
Tự tình một buổi song hành với
Em đã cùng anh chung dải đồng

Một dải đồng thêu vạn ý thơ
Chiều nay gom hết trải bên bờ
Nắng soi dòng mật thêm nồng ấm
Khoảnh khắc thôi mà toại ước mong .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]