Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016



DÁT NGỌC SÔNG TRĂNG ...

Ánh trăng mười sáu trăng thề
Trên sông dát ngọc lối về hồn thơ
Cạn nguồn như thể là mơ
Mà trong siêu thực bến bờ quê xa
Song hành gót bước hôm qua
Bên dòng sông lạnh phù sa đằm đằm
Cây cao tầm vóc trăm năm
Bóng mờ ôm ấp lặng thầm gót chân
Con thuyền theo nước dưới trăng
Tiếng bơi dầm quậy họa hoằn không gian
Ấm nồng giữa giấc phòng loan
Tình thơ ghép vận chặng đàng vào khuya .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]