Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

canh-dep-thien-nhien-trong-nhung-khu-rung-bi-an (17)

GIỌT ẤM XUYÊN RỪNG ...

Đường vào se lạnh hoang sơ
Màu sương còn lại nhạt mờ lối đi
Cỏ cây vướng gió thầm thì
Nhỏ nhoi vóc dáng kiêu kỳ tiêu tương
Nắng soi rẽ quạt triều dương
Ấm nồng từng hạt thụy tường rắc lay
Dáng thông tần tảo hao gầy
Nét thiên thâu đọng hiên tây nhạt màu
Gót chân âm khúc phụng cầu
Văn quân tư mã thêu châu dát vàng
Tiếng rơi sỏi đá âm vang
Lạnh se khoảnh khắc khẽ khàng bước đi
Vẫn là giai điệu từ khi
Lên toang cân lặp tư duy đôi bờ
Nắng soi từng sợi so tơ
Phím loan nặng trĩu từng tờ đầy trang .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]