Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

song đồng nai.

KHUNG CẢNH THƠ MỘNG TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI .

Vầng dương rắc giọt tà huy
Xuyên qua nhịp ấy từ khi thuở nào ?
Lòng nghe giây phút lao xao
Gió lay khe khẽ giậu rào làng quê
Tơ bay lịm tím hồn se !
Dòng trôi phiên bản nẻo về cuối xa
Vầng dương lắng xuống trổ hoa
Vàng gieo mặt nước thiết tha lối về
Khung trời nhạt ánh vàng hoe
Lạc hà diễm sắc say mê lòng người
Những ngày rong ruổi chặng đời
Cạn nguồn dâu bể đầy vơi men tình .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]