Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Chiếc lá cuối cùng

GIÂY PHÚT GIAO TÌNH ...


Cuối mùa trụi lá đón xuân chăng ?
Đan dệt cành mơ nét họa hoằn 
Có lẽ chồi non và lộc mới 
Đợi chờ giây phút sáng tuần trăng 

Không gian trong vắt nắng vàng bay
Có tiếng thì thầm hương vị say 
Gọi bạn giao tình trong khoảnh khắc 
Như đang gởi gấm để phơi bày 

Kiêu kỳ vóc dáng của nhung tơ 
Vàng óng và xanh lẳng sắc mơ 
Tiếng cánh khẽ khàng kêu đôn hậu 
Chảy vào đôi mắt phút mong chờ 

Cuối cùng chiếc lá bám màu vơi 
Cái sắc vàng khô hiến tặng đời 
Một sự tồn sinh gieo mộng mị 
Vào trang thơ dệt giữa chơi vơi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]