Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Nam Du - thiên đường du lịch mùa hè ở Việt Nam

BUỔI BIỂN RỘN RÀNG ...

Rộn ràng sóng vỗ cập bờ
Dầm bơi con nước cuộc cờ tồn sinh
Cánh cung quần thể yên bình
Màu xanh lá gió tự tình từ xưa
Đồi cao vươn nắng xa đưa
Âm vang như thể cợt đùa vi vu
Nắng màu vàng úa phiêu du
Lách lau phe phẩy điệu ru ngàn đời
Về đây ấp lạnh phương trời
Quạt nồng còn mãi đầy vơi bụi hồ
Tự tình cuộc sống phân phô
Nổi trôi con sóng đuổi xô tháng ngày
Rộn ràng khoảnh khắc hôm nay
Cánh cung tròn trịa vòng tay hẹn thề .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]