Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

8-diem-den-dep-ma-khong-ton-tien-tai-phan-thiet-1


NẮNG ĐỔ HÒN GHỀNH .

Hòn Ghềnh ngày ấy bây giờ
Như là cùng một giấc mơ phong hồ
Nắng mòn mỏi rắc màu khô
Vào tầng bậc đá điểm tô dáng chừng
Giữa ngày nắng rộ vào xuân
Lắng trong dòng biếc ngập ngừng sóng đi
Tiếng xao xác đá thầm thì
Trắng màu đầu bạc từ khi ấy mà
Chân mây rắc mộng gieo hoa
Để mùa xuân chín thiết tha lối về
Em cùng anh giữa hương mê
Ngồi trên phiến đá tỉ tê âm vần
Không gian đứng lại trong ngần
Thời gian vành vạnh thanh tân đáy hồn .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]