Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016



NẮNG SƯƠNG LÃNG ĐÃNG ...

Màu sương của buổi cuối thu
Vào xuân níu kéo nét mù xa đưa
Nắng vơi màu nõn nhặt thưa
Phơi lên sắc cỏ như vừa vẽ qua
Tít mù đến cõi trời xa
Chân mây hồng phấn la đà sợi sương
Song hành theo mối chỉ vương
Ấm nồng cõi lạnh thụy tường dặm khơi
Bên sườn đồi thấp đầy vơi
Thầm thì tiếng lá mọc mời gót chân
Màu xanh thềm cỏ thanh tân
Vi vu tiếng gió trong ngần trời xuân
Bụi hồng dặm liễu rưng rưng
Đường bay hạ cánh điểm dừng tình thơ .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]