Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Trong hình ảnh có thể có: trái cây và món ăn


DÂU TÂY .

Những quả dâu chín mọng 
Nhìn ngon quá đi thôi 
Nó cám dỗ tôi rồi 
Phải mua ăn mới được 
Ôi chao ! sao mà ngọt 
Đến lịm cả vành môi 
Thích quá , nhoẻn môi cười 
Dâu tây ngon tuyệt đó .
Không có văn bản thay thế tự động nào.

MẸ CON

Mẹ cùng năm con
Mắt mở to tròn
Ngồi nhìn gì thế ?
Sao mà thấy thương ! ...


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

GIÁ RÉT

Mẹ và ba con
Bên nhau cuộn tròn
Giữa trời giá rét !
Thương ơi là thương ...




NGON QUÁ ANH .

Sơ ri chín đỏ cành 
Xen lẵn giữa lá xanh 
Trái to trông đẹp quá !
Ăn ngọt , ngon quá anh .

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thiên nhiên và văn bản


MỘNG LÀNH .

Bầu trời lấp lánh những vì sao 
Gió mát chèo thuyền vui xiết bao 
Làm dạ lâng lâng nhìn sóng nước 
Với bao kỷ niệm lại dâng trào 

Ôi ! thích quá đi : em với anh 
Cùng chèo thuyền dạo ngắm trời xanh 
Hàng cây như thể vui chào đón 
Bởi chúng mình chung giấc mộng lành ...


ĐUÔI CÔNG 

Nhìn xem đuôi chú chim công 
Như dòng thác chảy trắng trong mượt mà 
Càng nhìn thấy thích lắm nha 
Bởi vì nó đẹp nuột nà làm sao 
Ôi chao ! Bạn thích không nào ?
Cho mình cảm nhận . Xin chào bạn nha .

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời


XƯƠNG RỒNG TRỔ HOA 

Cây xương rồng vẫn sống 
Giữa cát , sỏi mênh mông 
Nó trổ hoa đỏ hồng 
Thân cây gai , xanh mướt 
Dù nơi đây thiếu nước 
Nó vẫn mãnh liệt vươn 
Dù hoa chẳng có hương 
Nhưng sao mình vẫn thích .

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đại dương, bầu trời, bãi biển, ngoài trời, nước và thiên nhiên

THEO CHIM HẢI ÂU 

Nắng nhẹ nên em ra biển tắm 
Chim hải âu bay lượn cả đàn 
Thích làm sao em chạy tung tăng 
Theo chim với bao niềm sung sướng

Ôi ! Thích quá em không tưởng tượng
Chim hải âu nhiều thế đâu anh
Biển ở đây không khí trong lành
Em thích lắm anh ơi có biết ?
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

EM TÌM CHI ?

Giữa rừng có một tổ chim
Em ngồi trong đó để tìm ngóng ai
Giữa trời của một sớm mai
Không gian tĩnh lặng nhớ hoài tình nhân ?




HỮU TÌNH .

Trên đồi có những cỏ non 
Đàn cừu thong thả ăn ngon ngon là 
Hàng cây thẳng đứng đồi xa 
Trời xanh , mây trắng thật là đẹp thay 
Bên kia núi thẫm rừng cây 
Mọi người leo dốc lên đây ngắm nhìn 
Cảnh quan thật đẹp , tươi xinh 
Khiến mình không khỏi hữu tình đó nha .
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và văn bản

MẸ TÔI
Mẹ tôi chín tám tuổi rồi
Giờ nằm một chỗ khiến tôi rất buồn !
Bao ngày trăn trở ...lệ tuôn 
Với nhiều lo lắng thật buồn bạn ơi !

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thị Thuần, mọi người đang cười, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

GIA ĐÌNH THIÊN NGA 

Dưới hồ có một gia đình 
Các con cùng mẹ dạo quanh chơi hồ 
Thật là hạnh phúc lắm cơ 
Đàn con ríu rít dưới hồ thích sao
Thiên nga mẹ thấy dạt dào
Yêu đàn con nhỏ ngọt ngào yêu thương .