Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

LẶNG SẮC HỒ XANH .

Dòng nước hồ xanh đứng lặng thầm
Vẽ vời phiên bản sự truyền âm
Của mây của núi bao lời gió 
Dòng chảy tơ ru nốt bổng trầm

Và một thảo nguyên nõn sắc vàng
Trải dài dòng chảy mượt tơ loan
Bóng cây trầm tích chiều nhung nhớ
Rừng rộn màu xanh nắng chứa chan

Dãy núi chắn ngang kéo chặng dài
Chút màu trắng đỉnh lạnh hôm mai
Nắng gieo làn mỏng tiêu thiều nhạc
Cô đọng dòng trôi nốt kéo dài

Những bóng mây đưa trắng lạc loài
Như vừa cời cợt với se soi
Thảo nguyên nõn bóng xanh xuôi ngược
Mình bước theo riêng mối cảm hoài

Dừng bước bên hồ soi nước xanh
Vòng tay khép kín lối em anh
Nghe trong hơi gió đùa theo nước
Khúc nhạc trăm năm khúc hợp hành .

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên


ĐƯỜNG VỀ NẮNG HẠ .

Dã quỳ vàng sắc lạc loài ơi !
Hạ nắng ôm lên ấm cạn lời
Phiếu sắc lung linh từng sợi nhỏ 
Bên đồi gió lượn đến ngàn khơi

Con đường dất vẽ lối bàn chân
Dẫn đến nơi nào để giải phân
Đỉnh núi còn khoe màu trắng lạnh
Nắng về nhuộm lá cảm thanh tân

Cây nghiêng bóng ngả gió chao nghiêng
Thềm cỏ non xanh đứng thị thiền
Cái dáng êm đềm bên góc cạnh
Trải dài hư ảo ghép tơ duyên

Mây trời mỏng nhạt lửng lơ bay
Trong sắc xanh kia lối đặt bày
Để gót chân mềm theo gió hạ
Song hành gót bước ấm vòng tay

Xa vời quan tái buổi anh em
Ghép vận tình thơ giữa ấm êm
Viễn xứ nhưng mà luôn gợi cảm
Buồng tim nồng cháy thoáng qua thềm .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời

ĐƯỜNG VỀ TỪ THUỞ MÙ XA .

Hạ sang mùa đã hôm nào 
Không gian trong vắt làm xao xuyến lòng 
Dã quỳ trắng nở vân phong 
Thảo nguyên tơ mượt cung vòng nắng gieo
Mình về theo gió tương tiêu
Bên gành truông của bao nhiêu bụi hồ
Căn chòi cây ghép gỗ thô
Tím phong rêu của khốc khô bao giờ
Rừng cây thưa gió phất phơ
Trôi theo dòng chảy đến bờ núi xa
Đỉnh cao còn tuyết trắng pha
Sáng bừng hạ nắng thiết tha lưng trời
Trong veo màu của xa khơi
Màu xanh ngọc bích rót lời tình thơ
Em anh ghép vận đầy tờ
Hoa tiên ăm ắp ngập bờ tương xưa .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời

KHOẢNH KHẮC KỲ HÀ .

Ngẩng cao đầu chiêm ngưỡng
Vân cẩu biến vầng mây
Màu sắc phút đắm say 
Liễu mành và tơ sợi

Sự nhung mềm biết nói
Làm bung vỡ tầng không
Xiết vòng tay ấm nồng
Đầy trang tình xao xuyến

Rẽ quạt soi liễu truyện
Vầng dương núp chương đài
Thoáng chừng là liêu trai
Đang lặng thầm trải mật

Song hành đi trên đất
Mà cảm thấy cảnh trời
Mở rộng ngõ gọi mời
Tiếng thơ vào sưởi nắng

Gởi trao nhau trọn vẹn
Giây phút cắt đường bay
Sự giao cảm mê say
Cõi lưng trời mà mượt

Những gì mình mơ ước
Tròn trĩnh phải không em ?
Chút nắng hạ êm đềm
Vẽ màu mây diễm ảo .

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

MÀU XANH DIỄM LỆ .

Thềm xanh sắc cỏ phân ngôi
Nắng loang kiều mị khoảng trời lặng trong
Bình yên kết mối tơ lòng 
Gió ru thảng hoặc vân phong khoảng rừng
Bóng cây ôm cỏ rưng rưng
Nghiêng chao vóc dáng ngập ngừng bước chân
Bóng cây tản mạn băng tần
Chắn che ánh nắng văn lân phương trời
Thỏa mùa ghép vận em ơi !
Ngồi bên thềm cỏ đầy vơi câu thề
Dặt dìu khoảnh khắc đắm mê
Gởi trao nguồn cạn lối về cảm giao
Gió lay cành lá lao xao
Cái giây phút động cuộn trào buồng tim
Một ngày cùng hạ cánh chim
Nắng phơi tọa độ chỉ kim rộn ràng .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước


LỐI ĐI KỲ LẠ .

Cát thềm dao động chữ chi
Vô tình thắp sáng lối đi vào mùa
Nổi trôi góc cạnh thêu thùa 
Đơn sơ mộc mạc lua khua lụa là
Dấu chân hằn bước hôm qua
Cứ như đường vẽ gấm hoa về ngàn
Nắng mềm sợi hạ trên toang
Lặng yên như trải vô vàn khúc khuya
Anh em theo giọt đầm đìa
Đương vân lằn sóng phân chia ỡm ờ
Gió rong lãng mạn triều thơ
Từ trong nhịp đập đầy tờ cảo hoa
Tầm nhìn cùng dõi trời xa
Trong veo sợi nắng la đà gió ru
Sáng trong âm vận tạc thù
Của anh cùng với em vù vụt bay .
Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên
CON ĐƯỜNG TRẢI NẮNG VĂN LÂN .

Cũng một con đường xuyên nắng hạ
Kéo dài cho đến chốn nào đây ?
Đất bazan chuyển sang màu trắng 
Ven cỏ hanh hao sắc cạn đầy

Trời thấp cùng mây đùn trắng sắc
Màu thâm ngọc cũng vẽ đường bay
Làng thôn nằm ở cây giềng mối
Lấp ló nhà ai nắng mỏng dầy

Tần tảo giàn cây xanh bu bám
Trải dài năm tháng thấm cần lao
Sắc xanh óng mượt vươn màu nắng
Gió lượn từng cơn tứ cuộn trào

Mình đến nghe lòng thanh thản quá
Chu kỳ giao cảm trắng trong thơ
Em ơi ! cảnh sắc trên quê lạ
Tình tiết đang yêu khó hững hờ

Khô khốc mà dường theo âm vận
Vòng tay nồng ấm mộng vo tròn
Tình thơ bay bổng làm hưng phấn
Hong đỏ vành môi men vị hôn .



Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cây, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

LY TAO MÀU NẮNG .

Hạ mùa trở gió thảo nguyên ơi !
Trong vắt càn khôn vẫy gọi mời
Mây trải tầng không làn trắng mượt 
Ngút ngàn rộ nắng nhuộm ngàn khơi

Con đường lặng lẽ ấm màu khuya
Cứ mãi về đâu cạn mép bìa
Cỏ vướng vấy xanh về tản mạn
Anh em chậm bước để cùng chia

Hàng cây đằng trước giáp chân trời
Nét vẽ cạn nguồn khoảnh khắc trôi
Tiếng gió tơ mành làm vọng động
Không gian kiều mị quá em ơi !

Song hành giữa cảnh thảo nguyên xa
Nắng hạ mà nghe rót thiết tha
Nồng ấm làm sao từng phút gởi
Tơ lòng xao xuyến những âm ba

Mắt nhìn tay nắm gót chân đi
Bung vỡ buồng tim sợi xướng tùy
Cao rộng bầu trời xanh viễn xứ
Tình thơ trong sáng vỡ lưu ly .

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, cây, thực vật, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước


CÙ LAO XANH NẮNG HẠ .

Mới trông chỉ thấy khô cằn
Lạc loài ngoài biển họa hoằn dòng trôi
Sóng xao thềm đá bồi hồi 
Bóng cây tự cổ xanh phơi nắng màu
Hạ mùa trong vắt theo nhau
Nhuộm vào dòng nước lắng sâu cát lòng
Sóng ngàn khơi ghép từng vòng
Dệt đan tơ sợi ru rong dặt dìu
Sườn non xanh trải tương tiêu
Cuối ngoài khơi ấy chắt chiu khoảng trời
Mây sà xuống thấp nín lời
Vân du nhạt trắng đầy vơi tít mù
Bên bờ dừa nhạc viễn du
Âm thầm màu nắng đặc thù phiếu lên
Cỏ loang thềm đất lãng quên
Cái đơn sơ ấy đắp nền tư lương
Mình về cập bến vô thường
Tình thơ ghép vận thụy tường hôm qua .
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

CHIỀU VIẾNG CÙ LAO .

Biển yên lặng sóng phân ngôi 
Gió đưa xào xạc gió trời cù lao 
Chàm xưa từ cái thuở nào 
Còn đây vào hạ lao xao sợi mềm
Đá bao hòn đứng bên thềm
Ly tao tầng bậc lãng quên lối về
Cỏ cây xanh sắc đam mê
Khẽ khàng lay động tái tê phiến hồn
Mây trời đùn đẩy hoàng hôn
Gần như vây kín vòng tròn không gian
Con thuyền khởi điểm chặng đàng
Động cơ thủy vọng âm vang cơ hồ
Mình về dặm liễu phân phô
Màu xanh dệt sợi họa đồ mơ hoang
Tình thơ xẻ lối băng ngàn
Mượt mà dòng chảy đài trang câu thề .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NGHIÊNG CHAO MẤY SẮC ANH ĐÀO .

Dòng nước trôi theo cuộc thủy trình
Động cơ văn vẻ vọng đài kinh
Màu xanh phỉ ngọc chao làn sóng 
Ngồi ở trong khoang ấm chúng mình

Kè đá rêu phong rõ dáng đi
Của thời gian chảy của từ khi
Phong ba tuế nguyệt êm đềm quá
Thẳng lối tơ rong cạn cuộc kỳ

Hồng sắc anh đào nghiêng ngẩn ngơ
Cái duyên hồn hậu lẳng đôi bờ
Vào trong khoảnh khắc ru tơ sợi
Xiết mấy âm vần tuôn chảy thơ

Ở cuối đường đi núi thẳm xanh
Làn sương loáng thoáng dệt tơ mành
Nắng màu non nhẹ trôi dìu dặt
Nồng ấm men tình em với anh

Róc rách dòng trôi vỗ bậc thềm
Âm ba tao ngộ mượt mà thêm
Cung đàn ghi lại mùa hương lửa
Dào dạt buồng tim anh với em .

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, trẻ em, cây, chạng vạng, đám mây, ngoài trời, nước và thiên nhiên

NÉT VẼ HOÀNG HÔN .

Mây trời lẳng sắc phục hưng
Trên toang cọ vẽ băng từng gấm thêu
Thời gian lặng lẽ tương tiêu 
Chút se tím giọt tơ thiều bủa giăng
Bóng cây sẫm bước tung tăng
Dáng đi của thuở họa hoằn cài trâm
Sợi chiều theo gió hòa âm
Đuổi xô lượn sóng lặng thầm tiêu dao
Bóng cây phiên bản âm hao
Lung linh trong nước nghiêng chao vỡ thềm
Lụa là có phải không em ?
Buổi hoàng hôn lặn mượt mềm tình thơ
Ngư dân trải lưới bên bờ
Cái chân quê ấy hoang mơ cuộc tình
Của riêng dành để cho mình
Những gì cao quý dao quỳnh kết đan .

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

VỀ VỚI MÙA DÂU .

Con đường đầy lá khô ơi !
Xạc xào dưới gót chân đời vãng lai
Giọt trôi nắng hạ se soi 
Gấm hoa thảng hoặc cảm hoài trời quê
Dòng trôi tiếng nước lối về
Ôm đồm màu cỏ xanh tê điếng hồn
Hàng dâu trôi dạt mỏi mòn
Thời gian đầy ắp sự tồn sinh cây
Chuỗi dài vàng trái ru lay
Tơ mành qua gió vơi đầy nhụy hương
Trời cao vây kín cung đường
Bóng mây trắng lượn vô thường không gian
Anh em theo gót tơ đàn
Bước lên ngàn lá nắng loang gót hài
Tình thơ đậm nét hôm mai
Mùa dâu vào hạ chương đài vi vu .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

LAU LÁCH THÌ THẦM .

Màu mây màu nước giao thoa 
Màu rưng rưng nhố hôm qua bao giờ ?
Mình về ôm ấp tình thơ 
Bên bờ đá thức bên bờ lách lau
Màu loang loáng tím xao nhau
Thì thầm tiếng nói gió nhàu cuốn trôi
Hải hành ở đó xa xôi
Nhỏ nhoi phương tiện giữa trời biển xanh
Em về buổi trước cùng anh
Bình Ba lặng gió lữ hành phong thu
Xa kia màu núi tít mù
Phân ngôi dòng chảy vọng ru tơ đàn
Nghe lòng rộn rã chứa chan
Khúc tình viễn xứ bắc ngang mối lòng .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, chạng vạng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

BÌNH MINH Ở ĐÓ .

Bình minh theo gió hạ về 
Cái màu hoang lạ đến mê mẩn lòng 
Xám mây kín cả cơ vòng 
Hình dung tròn trĩnh vừng hồng hồng pha
Nước xao dòng chảy xa xa
Vào thềm cát lạnh sóng nhòa dấu chân
Còn màu sẫm tối xa gần
Bóng dừa ru gió băng tần rong đưa
Trời cao những lượn mây vừa
Chút màu nắng hạ trở mùa đi qua
Anh em theo giấc mơ xa
Hồn du mộng tưởng giao hòa buồng tim
Ngồi nghe tiếng gió nổi chìm
Đưa màu mây sáng lối tìm bình minh
Giọt sương còn ướt trang tình
Phút giây nồng ấm riêng mình phải không ?

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

ĐẾM NHỮNG GIỌT MƯA .

Trầm mặc nơi đây của mấy mùa 
Gió làn se lạnh vọng lua khua 
Từ đâu đưa lại nghe da diết 
Cái thuở hằng mong với cợt đùa

Những giọt mưa theo đọng khúc nôi
Mỏng làn tơ sợi dệt chơi vơi
Cạn nguồn tao ngộ thềm lâu mộng
Cứ mãi khôn nguôi một cõi trời

Thảm cỏ xanh non ôm giọt mưa
Tái tê khoảnh khắc nốt khoan thưa
Êm đềm màu tím đài trang phượng
Ngập cả không gian thuở mới vừa

Cũng có tiếng thông rót khẽ khàng
Bên trời se lạnh tím quan san
Con đường rộng quá , cô liêu quá !
Mà đọng cơ hồ những chói chang

Trời sắc ngại ngùng giọt lạnh ơi !
Anh em đang đứng ở bên trời
Hạ mùa Đà Lạt mưa se lạnh
Sắc tím phượng mùa lặng lẽ rơi ...
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên


TÍM MÀU HOA ẤY .

Làn khói màu quên thức giấc nồng
Lãng du theo gió bụi thiền không
Qua tàng hoa tím se se động 
Lợp hết lên cây thẳng mái rông

Một chút mà thôi lẳng lặng nghe
Như đang thức dậy điểm son hè
Núi rừng lay động dường bung vỡ
Tiếng của sầu ai xao xác ve

Tranh lợp mấy mùa nắng khốc khô
Bình yên di sản gió phong hồ
Im lìm lối bước xưa sơn nữ
Vóc dáng nhà sàn nét điểm tô

Sân rộng vương vây cỏ nhạt màu
Xanh non mỏng lối quyện theo nhau
Gốc cây làn khói ai nhen nhúm
Ngọn lửa bây giờ hẹn trước sau

Mình đứng bên nhau mặc niệm thời
Mấy mùa phượng tím đã đầy vơi
Giấc nồng bên lửa nhà rông ấy
Giờ ở nơi nào biệt dặm khơi .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, đám mây, chạng vạng, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

RỬNG CHIỀU .

Chiều theo gót bước hoàng hôn 
Màu mây hồng phớt linh hồn nghiêng chao 
Gió thông lay động lao xao 
Không gian trầm mặc biết bao nhiêu là
Chút sương se tím la đà
Ôm lên khoảnh khắc âm ba dập dìu
Mình đi theo sóng tương tiêu
Song hành gót bước với nhiều tư lương
Mái đầu dù có nhòa sương
Vẳng nghe âm khúc thụy tường trắng trong
Nền trời xanh buổi hằng mong
Hạ mùa trở giấc ấm nồng cao nguyên
Lãng du gót bước tịnh thiền
Anh em nhàn tản tơ duyên sang mùa .
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

BÓNG CÂY CÒN LẠI .

Bóng cây còn lại dị hình
Trở màu nắng hạ lộ trình chói chang
Hiên thềm cung điện nhung trang 
Ỡm ờ cùng với dặm ngàn lãng quên
Cây nghiêng vỡ nắng loang nền
Màu xanh bờ cỏ không tên bao giờ
Thông reo vẫy gọi bến bờ
Dưới trời mây trắng hững hờ trôi xa
Mình về hạ cánh hôm qua
Bên bờ hương mộng bên tòa đài trang
Nắng đưa hôi hổi cung đàn
Lạc loài ngụ uyển hành trang vơi đầy
Thời gian khép chặt vòng tay
Không gian trầm mặc giải bày tình thơ
Cao nguyên lạnh thuở xa mơ
Ấm tình lan trúc bên bờ lữ du
Êm đềm giữa cõi phong thu
Anh em ngào ngạt nhụy cù qua môi .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cây và ngoài trời

LÀ CỦA NGÀY XƯA .

Công trình kiến trúc trăm năm 
Còn in góc cạnh còn dằm thời gian 
Cạn nguồn lịch sử tân toan 
Vẫn vươn cao cánh tao đàn nhân sinh
Cửa im ỉm đóng tự tình
Chói màu nắng hạ trúc quỳnh giao bôi
Thông xào xạc đẩy khúc nôi
Vào hiên lãm thúy dòng trôi kinh cầu
Sắc màu còn đó ngọc châu
Đường lên rọi nắng xóa màu phù sinh
Lặng yên rớt giọt huê tình
Song hành gót bước của mình dài thêm
Bạc màu sương tóc anh em
Cố nhiên vẫn sắc mượt mềm buồng tim
Thẳng đường bay của cánh chim
Hoằng khai tọa độ lối tìm hương yêu .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước


TẦNG BẬC THIÊN THẦN .

Mấy tầng thác đổ trắng phau
Nắng rơi từng giọt nhuộm màu gấm hoa
Anh em về với trời xa 
Nắm tay nhau bước lụa là chao ôi !
Núi rừng gió lượn bồi hồi
Xạc xào tiếng động khúc nôi ân tình
Cao nguyên se lạnh hiên đình
Dặm ngoài thành phố yên bình cảm giao
Mây trôi trên mấy tầng cao
Chuyển màu nắng hạ cuộn trào ý thơ
Ngồi bên thác đổ hoang mơ
Rưng rưng tình khúc mấy tờ hoa tiên
Thời gian sắp đặt tiền duyên
Cùng nhau dạo khúc hư huyền vành môi
Nghe dòng suối chảy xa xôi
Màu xanh mà mượt một thời vào yêu .
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, nhà, ngoài trời, thiên nhiên và nước

MÀU NẮNG LỤA LÀ .

Nắng hạ sang mùa tơ bồng nhược
Trải mềm lụa gấm cả không gian
Em anh dìu dặt bên nhau bước 
Đà Lạt ngày vui gió chọn ngàn

Căn hộ tím màu tình viễn xứ
Êm đềm trầm mặc khóa niềm chung
Qua song nắng rọi tia phương xứ
Giao cảm tình thơ buổi lặp trùng

Cây cỏ vương đà lên đón gió
Tơ mành giây phút cạn ly tao
Đồi thông xào xạc lời kim cổ
Mình ngắm qua song phút cuộn trào

Suối cạn dòng trôi nghe róc rách
Đá hòn phong tống sắc nhòa phai
Đường đi của nắng vàng hư ảo
Rả rích khôn nguôi mấy dặm dài

Xanh ngọc trời cao màu phỉ thúy
Không mây nồng ấm mấy trang tình
Ngẩng đầu chiêm ngưỡng vào vô tận
Anh với em cùng nắng thủy tinh .

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, cây, chạng vạng, đêm, ngoài trời, nước và thiên nhiên

GÓT CUỐI HOÀNG HÔN .

Hoàng hôn còn đọng trên mây
Yên bình trên biển hoa lay sóng mềm
Bên nhau khoảnh khắc êm đềm 
Nghe làn gió thổi qua thềm cát im
Màu chiêu dương thức buồng tim
Làn mây vân cẩu nổi chìm xa xa
Đi theo ra những mái nhà
Căn phòng giao cảm bướm hoa hẹn thề
Bóng đèn rực sáng đắm mê
Màu vàng nõn sắc lối về lối ra
Thì thầm theo gió âm ba
Tiếng dừa cố hữu thiết tha tơ đàn
Phân ngôi trời biển hồng hoang
Những ngày lãng mạn dặm ngàn vi vu
Anh em âm vận tạc thù
Tình thơ chắt mót phong thu cạn nguồn .

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, thiên nhiên và nước

MÂY VỀ TRONG ĐÊM MUỘN .

Bóng mây lác đác lưng trời mộng
Lượn gió mang đi gối bụi hồ
Đêm lặng màu thâm làm trĩu nặng 
Tình thơ lắng đọng để phân phô

Hai bên hoa nở vào mùa vội
Ôm lấy ta luy sắc trễ tràn
Ánh sáng màu đèn đêm khoảnh khắc
Tơ mành âm khúc sợi vương mang

Giữa dòng phương tiện đang chờ đợi
Gót khách nhàn du vẫy gọi đò
Dòng nước vô tình đan dệt thảm
Triều trôi lượn sóng gió rong xô

Bên kia giấc ngủ êm đềm lắm
Vệt sáng hồng cam kéo thẳng dòng
Chiếu xuống ánh đèn soi mặt nước
Nỗi niềm gởi lại xứ xa trông

Vươn lên cao ốc cây xanh lặng
Nhòa nhạt bên song giọt trắng mềm
Dưới bóng mây mờ làm lịm tắt
Chìm vào môi nụ gọi anh em .

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, ngoài trời và thiên nhiên

LÃNG ĐÃNG TÍM SE .

Tím màu hoa để vào đêm 
Giao cành đan dệt sũng mềm sợi sương 
Mặt hồ phẳng lặng vô thường 
Ánh đèn cháy muộn vấy vương từng dòng
Gió xa về rộn tơ rong
Lắc chao cành tím quan phòng phút giây
Phố thành còn sáng đêm nay
Ánh đèn tầng bậc vòng tay bụi hồ
Dễ chừng tiếng vọng khốc khô
Bay lên cung bậc tiền đồ thiền không
Đong đưa từng nốt tơ đồng
Tiếng dầm chao nước ấm nồng thời gian
Ngẩng cao đầu thấy chứa chan
Men tình giao cảm đài trang gót hài
Em anh nhẹ tách quan hoài
Bên thềm hoa tím se soi dưới dòng .
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên

VÓC DÁNG LỮ HÀNH .

Nổi trôi phương tiện lữ hành 
Màu vàng màu đỏ màu xanh ôm cầm 
Trong đêm dòng chảy nín câm 
Tiếng trôi bung vỡ thì thầm dòng trôi
Tàng hoa gie xuống mọc mời
Chạm vào mặt nước đầy vơi cung đàn
Ta luy đèn cháy mơ hoang
Cỏ xanh còn đó tiềm tàng tồn sinh
Cỏ khô vàng vọt điêu linh
Cũng bên thềm nước tự tình phân ngôi
Xa xăm điểm xuyết tài bồi
Ánh đèn thức muộn nổi trôi ngậm ngùi
Anh em trải mấy ngày vui
Dừng chân trên bến ngược xuôi tiếng dầm
Hoa đào trong bóng đêm thầm
Xì xào cánh trở thanh âm nhẹ mềm
Không gian cứ mãi êm đềm
Gót chân cứ mãi lãng quên bụi hồ .
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, thiên nhiên và nước

MÀU HOA TRONG ĐÊM VẮNG .

Lặng thầm hoằng hóa vào vô tận
Ánh sáng về đêm chảy mượt mềm
Viễn xứ song hành theo gót bước 
Tầm nhìn khát vọng của anh em

Trôi đi dòng nước thâm thâm sắc
Những vệt đèn soi rất ỡm ờ
Hai mái đầu sương cùng chụm lại
Để nghe từng sợi kết thành thơ

Còn xanh sắc cỏ non vương vấy
Lượn gió đi qua rất khẽ khàng
Lay động tơ mành và liễu mộng
Dễ chừng thức dậy giấc mơ hoang

Phố thành còn đó đêm chưa ngủ
Đèn dõi qua song sáng lặng thầm
Chợt tỉnh trong hồn lời hẹn ước
Đỏ hồng đôi má tuổi cài trâm

Trời sa xuống thấp mây vần vũ
Để gió đưa đi suốt dặm ngoài
Chút lạnh xa vời làm thổn thức
Vành môi hôn nụ giữa hôm mai .

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, cây, ngoài trời và thiên nhiên

CỦA THUỞ PHỤC HƯNG .

Cát vàng nắng hạ hanh hong 
Bóng cây dừa đổ cơ vòng phù sinh 
Gió lay đường nét lung linh 
Xạc xào âm vọng lộ trình gửi trao
Anh em gót bước cuộn trào
Men tình thức dậy vẫy chào phương xa
Nước xanh phỉ thúy lụa là
Tận chân mây trắng thướt tha gió về
Êm đềm dỗ giấc hoang mê
Buồng tim tràn ngập lời thề hẹn xưa
Hạ ơi ! giọt nắng mới vừa
Hôn lên mái tóc đong đưa sợi mềm
Vắt trong màu nắng môi em
Hồng lên như thuở bên thềm cài trâm
Sóng xao vào cát sủi tăm
Anh em giao cảm ướt đằm bờ môi .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời


SẮC MÀU CỦA HẠ .

Mùa xuân còn mấy thiều quang
Đã dừng chân bước để sang hạ nồng
Trải dài một dải non sông 
Cái màu vân ảnh thắm hồng làn bay
Vầng dương nằm đó đắm say
Nửa trong vũ tích nửa bày màu non
Dưới trời vệt núi vuông tròn
Màu sương loáng thoáng mỏi mòn xa khơi
Ở tầng bậc thấp chơi vơi
Màu xanh thềm cỏ tơ rơi lụa là
Quãng trời biên tái trôi xa
Trở mùa thức giấc tơ hoa cung đường
Tầm nhìn muôn nhớ ngàn thương
Nổi trôi ghép vận vấn vương mỗi ngày
Anh em càng ấm vòng tay
Càng trong tình khúc đắm say men tình .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cỏ, cây, ngoài trời và thiên nhiên

LẠNH LÙNG TRONG NẮNG HẠ .

Ngôi nhà nằm đơn độc
Phong trần tuế nguyệt phơi
Màu nắng về hâm mốc 
Giữa mùa hạ chơi vơi

Sự bình yên một cõi
Gió xào xạc êm êm
Trời xanh cao vòi vọi
Ngoài tầm với anh em

Thảo nguyên hoa vàng vọt
Quang hợp nắng phiêu sinh
Màu xanh cây tầm vóc
Gió là bay rung rinh

Bên kia đồi xanh cỏ
Còn hằn dấu cần lao
Rừng cây xanh nằm đó
Gió triều ru lao xao

Con đường về diệu viễn
Tồn đọng những hơi men
Ngày chúng mình hiện diện
Tình thơ đầy bon chen

Hai mái sương bung vỡ
Qua nắng hạ trong veo
Cuộc hành trình duyên nợ
Ấm nồng nhụy vị yêu .