Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.

THỀM XANH CỐ HỮU .

Càng nhìn càng thấy càng ưa 
Màu xanh Tổ Quốc vẳng đưa ân tình 
Gót chân nguồn cạn của mình 
Hằn lên năm tháng lộ trình ghép thơ
Nắng trời dìu dặt hoang mơ
Nhuộm lên khoảnh khắc sợi tơ hương mùa
Xạc xào cây lá lua khua
Bụi tre vọng động thêu thùa đàn ngang
Cung thềm giao cảm chứa chan
Đường đi uốn khúc bậc thang vơi đầy
Hạ mùa nhuộm lá xanh cây
Gió ru nắng trải xa bay quãng trời
Đầy lòng thi vị em ơi !
Cái riêng địa lý cạn lời giao thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]