Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

CÒN ĐÓ PHIÊU DU .

Hình cong chũ S tự bao giờ ?
Mà gợi vào hồn vạn ý thơ
Ẩn khuất tơ mềm khung lụa nắng 
Gió rong man mác kết đôi bờ

Thửa bờ giữ mãi một màu xanh
Gót bước thiên thâu ngỏ liễu mành
Từ thuở hồng hoang giai điệu ấy
Của em và cũng của riêng anh

Ngôi nhà lam lũ miệt xa khơi
Điểm xuyết vào toang lẳng tuyệt vời
Ánh nắng chan hòa thêm góc cạnh
Hương nồng quê kiểng ngạt đầy vơi

Tồn sinh sức sống của trăm năm
Xa tít mù khơi ấm ruột tằm
Nương rẫy hoằng khai từng giọt nhỏ
Mồ hôi vị mặn trải xa xăm

Trên cao vẫn nắng chuyển giao mùa
Vọng động bạt ngàn tiếng lá khua
Xào xạc âm thanh triều của biển
Khẽ khàng tiết tấu mấy cung lùa

Tình thơ viết vội để trường thiên
Qua mấy thời gian đến cuối miền
Anh với em cùng hằn gót bước
Hẹn thề còn mãi với thiên niên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]