Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Đồi Vọng Cảnh

THÌ THẦM THUNG LŨNG TÌNH YÊU ...

Đúng là gót bước tình yêu 
Khai sơn phá thạch tín điều buồng tim 
Nổi trôi trong sự mong tìm 
Vành môi chuyển tải lặng im sắc hồng 
Rộn ràng cây của ngàn thông 
Nắng xuyên dẫn lối ấm nồng bước chân 
Hương thề sắc cỏ xanh ngân 
Nắng gieo bức vẽ trong ngần lối đi 
Tóc huyền vây vướng bờ mi 
Gió đưa từng đợt xuân thì chơi vơi 
Mình qua đêm thức gọi mời 
Đi vào thung lũng một thời xa xanh 
Nghe gì buổi ấy mỏng manh 
Vào con tim đọng tơ mành giọt môi .

Tiếp nối sắc màu của loài hoa dã quỳ, cải trắng tinh khôi mang đến thành phố ngàn hoa một vẻ đẹp mới, một cơn gió trong lành cho những ngày đông để rồi tạo thêm dấu ấn, kỷ niệm mới trong lòng mỗi du khách phương xa.


MÀU HOA CẢI TRẮNG ...

Dà Lạt ơi ! mới đem về cơn gió
Để nằm trong danh mục vạn loài hoa
Mùa đông lạnh theo luồng gió đi qua
Hương cải trắng mượt mềm trôi vị nhụy

Nắng nồng ấm từ muôn đời thiên lý
Trôi dạt về mùi rưng rức hoằng khai
Bóng dã quỳ se lạnh gió hôm mai
Dường trầm mặc sự đan thanh mộc mạc

Thảm thực vật còn hơi sương bàng bạc
Liễu tơ mành trong ánh nắng ru đưa
Khói sương bay qua sườn núi nhặt thưa
Giọt nắng đọng vô hình dung kỳ lạ

Theo đường đi vào rừng thông khám phá
Sự lạc loài mà cũng rất du dương
Hoa cải phơi màu trắng giữa vô thường
Làm bung vỡ thêm sắc màu Đà Lạt

Mở lòng ra để tình thơ ngan ngát
Vị hương thầm cộng hưởng phút giây yêu
Loang truyền đi thông điệp của tương tiêu
Trên xứ lạnh mà hồn thơ rực nắng ...





ĐỒI CÙ PHA NẮNG MỘNG ...

Vô hình dung xa lạ
Sự dịch chuyển thời gian
Bức tranh mơ chấm phá
Dìu dặt một cung đàn

Lặng yên dòng nước lạnh
Bóng trời nhòm qua gương
Lượng gió đưa lấp lánh
Đan dệt mộng thụy tường

Tiếng thông reo với gió
Trôi dạt vào thiền không
Nắng soi nghiêng thềm cỏ
Bóng ngã râm thành dòng

Lùm hoa hồng thắm sắc
Trong gió nhẹ phiêu du
Tiếng xưa nghe vằng vặc
Âm vang lối đi Cù

Êm đềm mà nồng ấm
Trước vẻ đẹp thiên nhiên
Đà Lạt ơi ! nhớ lắm ...
Một buổi xưa ước nguyền .
...

NẮNG SÁNG ĐƯỜNG HOA ...

Ở đây Thung Lũng Tình Yêu
Trời xanh mây trắng ít nhiều tư lương
Nắng soi sạch bụi thềm vương
Sáng trong lối bước cung đường cảm giao
Hoa màu đỏ vọng lao xao
Bên bờ hồ lặng hanh hao nắng về
Chòi tranh nắng chiếu lạnh se
Bóng nghiêng chao gió tỉ tê ghế ngồi
Đường cong sắc đỏ phân ngôi
Bên đường xanh cỏ xa xôi cánh rừng
Sắc màu đỏ ngói rưng rưng
Bên hồ vẫy gọi qua từng thời gian
Thông xanh lượn gió diễm trang
Vi vu vọng cuối cung đàn cổ sơ
Cung thềm bước giấc tiên mơ
Ấm vòng tay ghép tình thơ căng đầy .


ĐƯỜNG NẮNG BAN MAI ...

Màu nắng gần như đã cuộn trào 
Từng tia xuyên lá vọng lao xao 
Nhớ ơi cái thuở chia nguồn lạnh 
Trong một lối đi rẽ bước vào 

Cái lối này đây của buổi xưa 
Nhìn mà anh đã nhớ ra chưa ?
Cũng tia nắng sớm xuyên ngàn lá 
Giờ thấy lòng em thoảng mới vừa 

Cây cối nặng đầy những giọt sương 
Lạnh se sắc ấy vốn miên trường 
Hôm nay trở lại gom bờ mộng 
Để ghép tình thơ gối thụy tường 

Rẽ quạt nắng xuyên phút ấm nồng 
Con đường ngã bóng những tàng thông 
Chữ chi uốn khúc tơ mành gió 
Gót bước mình nghe có phải không ?

Bờ cỏ rong rêu nắng giọt phơi 
Vươn lên theo nắng nốt không lời 
Tự tình giai điệu êm đềm đó 
Vận của tình thơ buốt cạn vơi .

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Đà Lạt rực rỡ trước giờ lễ hội

TINH HOA HƯƠNG SẮC ...

Đường vào Lễ Hội Phết Ty Hoa 
Đà Lạt muôn đời với thiết tha 
Dâng hiến muôn phương màu sắc gấm 
Đan thanh trầm lắng giữa kiêu sa .

Đà Lạt rực rỡ trước giờ lễ hội



Ba Lan: “Ky quan the gioi” se thanh “ho rac”?, Tin tuc - Su kien,

LẮNG ĐỌNG MỘT KHÔNG GIAN ...

An bình biết mấy một dòng trôi
Chẳng phí hành trang đến cuối trời
Chiêm ngưỡng để mà cùng ghép vận
Tình thơ lãng mạn ngọc châu ơi !

Mơ hồ như thể cuộc liêu trai
Trải suốt không gian một dặm dài
Lãng đãng khói sương loang vị nhụy
Nức lòng bày tỏ sắc hôm mai

Dãy đồi phía trước ghép kỳ quan
Bên một lối đi bãi cát vàng
Lắng đọng biết bao là thổn thức
Đầy màu nhung nhớ thuở hồng hoang

Bóng cây chấm phá giọt vi vu
Dường trũng hơi sương nặng nhụy cù
Tiếng gió khẽ khàng âm vọng nhớ
Thơ Kiều thức giấc gối bờ thu

Dòng trôi phẳng lặng tựa dòng sông
Lau lách rong rêu điểm ấm nồng
Cho cuộc du hành thêm ý vị
Vòng tay thêu dệt buổi hoài mong .




THIÊN NHIÊN TRONG LÀNH ...

Bóng tre xanh giềng mối
Tự cổ đến bây giờ
Bên cây dừa cằn cỗi
Mấy cây cau ru tơ

Những nóc nhà dị biệt
Mang màu sắc giống nòi
Mái tranh phơi da diết
Mưa nắng đọng se soi

Ruộng xanh màu mới bén
Màu non nhẹ mơ hồ
Sự cần lao xa vắng
Như một nét son tô

Tầu lá xanh của chuối
Ru rong lời thì thầm
Gió bay đi từng chuỗi
Khẽ khàng một thanh âm

Bầu trời cao xa vắng
Còn sương khói lạnh lùng
Làm nền cho quang cảnh
Trong lành sợi tơ nhung

Chân như trong kinh điển
Thanh thản ở hồn người
Bức tranh màu quê kiểng
Tình thơ ghép đầy vơi ...


Cảnh hoàng hôn vào mùa Hè ở West Highland.

DÒNG TRÔI CHIỀU MUỘN ...

Chiều đi trải nhẹ màu hồng
Trong nền trời nước xa trông cơ hồ
Nỗi niềm bày tỏ phân phô
Phút giây lắng đọng bụi hồ xa trông
Hải hành một cánh buồm rong
Nổi trôi mặt nước long đong cuối chiều
Lặng thầm lượn sóng tương tiêu
Màu loang phiên bản mỹ miều dòng trôi
Chân mây nơi ấy xa xôi
Trải dài tấm thảm đầy vơi cõi hồn
Hai bờ thẫm bóng triền non
Sự du mộng tưởng nỉ non cung đàn
Âm thầm theo vết dầu loang
Màu hồng vị nhụy dệt đan dấu hài
Dặt dìu những bước hôm mai
Dừng chân đứng lại chiều phai sắc chiều .


 Bờ cát vàng ở Outer Hebrides.

BỜ CÁT VÀNG Ở SCOTLAND ...

Bãi cát vàng hoen màu thủy thạch
Đường đi của nước nếp hằn sâu
Nắng phơi vàng bóng bờ ngăn cách
Nét vẽ thiên nhiên qủa nhiệm mầu

Sóng vỗ trắng màu khói sóng bay
Lung linh trong nắng sợi tơ lay
Ấm nồng giây phút phiêu lưu gió
Giữa cõi thiền không thơ tỏ bày

Núi đứng bên kia màu nắng trải
Cơ hồ hoằng hóa một chân dung
Dặm xa lãng đãng trời quan tái
Ngọc bích non phơi dáng ngại ngùng

Mặt nước xanh màu của bể khơi
Sóng đưa từng lượn dệt đầy vơi
Êm đềm trong suốt không gian tịnh
Biệt một tư duy vẳng gọi mời

Cảnh đẹp không gian ngoài viễn xứ
Tơ lòng cũng đẹp mẫu đan thanh
Âm vần nắn nót từng ngôn ngữ
Để một tình thơ vẹn liễu mành .



Những điểm du lịch tránh nóng nổi tiếng ở Việt Nam (Phần cuối)

NẮNG NÚI ĐÔI QUẢN BẠ .

Màu xanh trải sắc để phân ngôi
Góc cạnh đường cong thoảng đổ hồi
Những phút truân chuyên và tất bật
Dễ còn thoang thoảng vị mồ hôi

Chan hòa ánh nắng ấp đường cong
Từ thuở nào xưa hâm ấm lòng
Trầm mặc ngôn từ qua nét vẽ
Mỏi mòn biết mấy dạng nương long

Vây quanh rẫy bắp Núi Đôi ơi !
Chạnh nhớ bài thơ của một thời
Tiếng gió âm thầm đưa nhụy phấn
Về mười phương ấy những đầy vơi

Ghép thơ giao cảm để cùng chia
Màu sắc thiên nhiên cạn mép bìa
Dường có dư âm lời rợ địch
Như từng nốt nhạc rớt vào khuya

Lung linh trong ấy mái nhà tranh
Thắp sáng cung Ly gót hợp hành
Diễm tuyệt chân trời ngày nắng rộ
Muôn đời còn mãi giữa em anh .

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015



THIÊN HỒNG 
( Nghệ thuật trời )

Nắng soi màu mật ngọt
Trên biển sóng vỗ về
Đang ầm ào từng nốt
Nhạc vọng khúc tỉ tê

Bình minh hay nắng quái
Nghệ thuật ấy hư huyền
Mà như dường đứng lại
Thẳm gam màu tơ duyên

Núi lặng thầm mờ ảo
Ánh sáng chen vầng mây
Giọt vào lòng qua áo
Chút tơ mềm lắt lay

Thúng ngàn năm - ngư cụ
Cắm sào đứng bâng quơ
Đẫm dòng trôi vân vũ
Rớt hình ảnh hoang mơ

Lịm lòng trong giây phút
Một nét đẹp xa khơi
Họa hoằn mà bắt gặp
Tình thơ ngập bao lời .




GÓC ĐẸP BẠC LIÊU ...

Xa xôi con nước Bạc Liêu
Ầm ào tiếng sóng hồn phiêu bồng về
Nắng trời xuyên đám mây quê
Dáng hình rẽ quạt tím se nỗi niềm
Cát theo lượn sóng nổi chìm
Đường vân tơ sợi lặng im ướt đằm
Bóng người cất vó dâu tằm
Sức cần lao với dấu dằm sóng qua
Đỏ xanh nhạt sắc gấm hoa
Dưới trời bên biển thiết tha tháng ngày
Đường về siết chặt bàn tay
Biển xa cuộn sóng trắng bay vẫy chào
Lối thềm cát mịn lao xao
Dò chân từng bước đi vào không tên
Thời gian cứ mãi chồng lên
Nấc thang giao cảm đắp nền tình thơ ...

Vẻ đẹp mùa đông Mộc Châu


MÀU SẮC VÀO ĐÔNG ...

Dù rét lạnh nhưng âm thầm hiệu ứng
Sắc trăm hoa đua nở để tinh khôi
Vẫy tay chào ở nơi ấy xa xôi
Màu xanh núi màu xanh cây thức giấc

Gió vi vu đưa dòng bay hương mật
Hoa bướm về cộng hưởng cuộc ly tao
Đất bazan óng sắc gót lao xao
Trong hơi lạnh mùa đông dường quạnh quẽ

Chòi đơn độc gió lay run khe khẽ
Nét quan hoài rơi rớt sức cần lao
Rừng thông vây từ muôn thuở cuộn trào
Tiếng réo rắt cung đàn tơ ẻo lả

Ngồi bên nhau em anh cùng chấm phá
Gợi trên toang từng chi tiết ấm nồng
Tia nắng gieo sự tức tưởi ngày đông
Đã giải mã cho biết bao tình tiết

Giọt se gió tri trô lời diễm tuyệt
Bên hiên thềm hong ấm sắc hồng hoa
Khắc không gian tròn trịa sự giao hòa
Của hai nửa thềm Mộc Châu hợp ngạn .


Địa điểm chơi Tết Dương lịch 2016 gần Hà Nội - 4

THÁC TRẮNG THEO DÒNG ...

Những dáng thác chảy theo dòng trắng xóa 
Vỡ bậc thềm mòn mỏi bước theo Tiên 
Nét phong rêu tô vẽ sự ngoan hiền 
Trên bậc đá ngàn năm phơi mưa nắng 

Cuộc lữ du bụi hồ vây trọn vẹn 
Bờ vai gầy phong tống bụi phiêu sinh 
Thảm cỏ cây thành rừng rậm yên bình 
Vi vu gió tạc thù cành lay lá 

Sự hiển nhiên tự tình là xa lạ 
Mà cơ hồ phiên bản ở đâu đây 
Tiếng nước trôi thảng hoặc của vơi đầy 
Mà rưng rức trong lòng hồn non nước 

Trời râm nắng tựa hồ như báo trước 
Để đôi chân cứ mãi giữa lặng thầm 
Cuộc ruổi rong tơ sợi hải triều âm 
Cứ dìu dặt theo tình thơ bóng sắc 

Dù giấu kín mà hiên thềm trầm mặc 
Vẫn thăng hoa trong nhịp thở trao cho 
Giữa thiên nhiên văng vẳng tiếng gọi đò 
Rơi lác đác vào âm vần khoan nhặt . 


Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Vẻ đẹp kỳ lạ của băng tuyết trong đợt lạnh kỷ lục ở Bắc Mỹ

GÓC CẠNH DIỆU KỲ ....

Gót vọng dòng tơ Tây Bán Cầu 
Mùa đông vây vướng sắc tằm dâu 
Tuyết hoen trên đất loang trên tóc 
Điểm xuyết lên từng phút ngọc châu 

Cây đứng nhặt khoan cõi lạnh se 
Tĩnh yên như thể phút hoang mê 
Màu trời hồng thắm hoa mây vỡ 
Làm đẹp bức tranh của hẹn thề 

Lau lách vươn lên khỏi giá băng 
Gió rung từng lượn động lăn tăn 
Âm vang xa lắm từ muôn thuở 
Vẫn cứ tồn sinh cứ họa hoằn 

Dù lạnh mà lòng mối ấm chung 
Phút giây giao cảm giữa tơ chùng 
Lắng lòng nghe tiếng buồng tim gọi 
Cùng với tình thơ buổi tựu trung .
Khoảnh khắc các loài động vật nô đùa dưới trời thu

QUẠT NỒNG ...

Vừa mới qua đi nhạc Thánh vang
Thảo nguyên nắng trải ấm cung đàn
Con chiên quần tụ giao màu nắng
Rơi nhẹ vào hồn lớp chứa chan

Trìu mến biết bao những dáng nằm
Cái duyên chấm phá mãi trăm năm
Mùa đông còn lại bên sườn cỏ
Giọt nắng pha sương vị ướt đằm

Dưới bóng cây ru gió xạc xào
Sáng từng sợi nắng chiếu ngàn sao
Tơ mành dáng liễu trong yên tĩnh
Gợi nhớ ngàn năm mãi cuộn trào

Đồi núi đằng xa nắng rọi nghiêng
Bóng cây khô khốc nét tương truyền
Khôn nguôi trong ấy chân trời cũ
Có những làn mây nắng chọc xuyên

Một sự hiền ngoan tựa phím tơ
Rung trong sợi nắng chút xa mờ
Như thời đồng cỏ trong nhà quán
Ánh mắt trông về cõi ảo mơ .

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015



HOA TUYẾT RƠI ...

Giọt trắng rơi rơi để nhạt nhòa 
Lạnh lòng trao gởi giữ hương xa 
Con đường trắng tuyết đầy nhung nhớ 
Rộn tiếng âm vang rất thiết tha 

Tiếng ấy là chân gót lữ hồ 
Trải lòng nhận lấy rét vi lô 
Vào trong lượn gió bay se lạnh 
Cùng tím vành môi cuối lộ đồ 

Như những bóng cây đứng lạnh lùng 
Nhuộm đầy hoa tuyết rét tơ rung 
Giữa mùa đan dệt tình thơ mộng 
Theo gót viễn phương đến tận cùng 

Cùng tận là đây giữa rét trời 
Mà đầy hương nhụy sắc đầy vơi 
Ở miền trắng tuyết mùa vương mật 
Làm ngọt tơ lòng thắm sắc môi . 

Những bức ảnh tuyệt đẹp của Raf thu hút hàng ngàn lượt theo dõi trên trang Instagram.  Ảnh: Instagram

BIỂN , NÚI SƯƠNG NHÒA .

Hai ngọn đồi sương khói 
Và ánh nắng phôi phai 
Có bao lời muốn nói 
Gót chân ru dặm hài 

Rừng cây im phăng phắc 
Cũng nắng rọi chơi vơi 
Tiếng tơ lòng dìu dặt 
Dành riêng giữa phương trời 

Sóng biển mềm góc cạnh 
Đuổi nhau ập xao bờ 
Cát thềm nằm se lạnh 
Thầm lặng gót chân mơ 

Trời cao xanh pha nhạt 
Bóng sắc một không gian 
Hơi sương bay tản lạc 
Yên tĩnh một cung đàn 

Thời gian qua chậm rãi 
Chấm phá nét mĩ miều 
Dù dặm ngàn quan tái 
Nồng ấm phút trao yêu .
 .


Cảnh người nông dân giữa cánh đồng lúa xanh mướt ở Việt Nam do Raf Horemans chụp được nhiều người yêu thích.

XANH SẮC LÀNG QUÊ ...

Lúa xanh màu nõn quê hương 
Nắng phơi màu ấy vấy vương ân tình 
Núi nằm sương khói lung linh 
Và sườn xanh lá hiên đình cần lao 
Gió rong từng lượn xôn xao 
Cái riêng âm vọng bay vào cái chung 
Màu mây nhạt xám thẹn thùng 
Sa vào đỉnh núi ngại ngùng dặm xa 
Quê ơi ! dòng chảy mặn mà 
Cứ rưng rức nhớ ngày qua ngàn trùng 
Mỏi mòn cuộc sống đỉnh chung 
Gót chân bùn đất với cùng lúa xanh 
Lặng thầm mộc mạc đan thanh 
Mà trong cuộc nhớ liễu mành tình thơ .
Phong cảnh tuyệt đẹp ở Việt Nam do Raf Horemans chụp và đưa lên mạng xã hội.

MỜ ẢO LUNG LINH ...

Lung linh bờ nước phiêu du 
Cuối chân trời ấy mịt mù khói sương 
Dặm ngàn vạch nối tơ vương 
Bóng tre giềng mối cung đường kiểng quê 
Núi cao âm vọng buốt se 
Lờ mờ ánh sáng bộn bề niềm riêng 
Chiếc xuồng thả lưới yên nhiên 
Giữa dòng nước lặng hư huyền xa trông 
Mây trời rưng rức nhạt hồng 
Nửa hôn đỉnh núi nửa rong về ngàn 
Rong rêu chấm phá tơ đàn 
Nổi trôi mặt nước sang trang gót hài .
Lạc giữa khu rừng đom đóm tuyệt đẹp ở Mỹ - 4

MÀU HOA ĐOM ĐÓM ...

Vượt qua gần hết hành tinh 
Bóng hoa đom đóm hiên đình giao tơ 
Lối đi riêng một bến bờ 
Phút giây gọi bạn ảo mờ lung linh 
Trong rừng thảm cỏ phù sinh 
Sũng sương thêu dệt khúc tình duyên bay 
Một vùng ánh sáng lắt lay 
Bóng đêm tràn ngập men say dập dìu 
Cánh rừng rợp bóng hoa yêu 
Trong không gian ấy bao nhiêu là tình .

Rừng Quebec, Canada được bao phủ bởi sắc trắng quyến rũ, bí ẩn của băng tuyết với những hàng cây thẳng tắp.

ĐƯỜNG PHƠI NẮNG TUYẾT ...

Mùa đông giữa một bậc thềm
Tuyết phơi đường vắng mượt mềm bước chân
Nắng soi bóng ngã phù vân
Chen cây nồng ấm trong ngần sợi gieo
Hàng cây cần mẫn tương tiêu
Màu da vỏ sạm sắc thiều dương soi
Nai tơ ngơ ngác lạc loài
Cuối đường sáng nắng cảm hoài không gian
Gió lay giọt lạnh khẽ khàng
Song hành gót bước tơ loan bậc thềm
Cuối miền dầu dãi ấm êm
Bụi bay hoa tuyết nhuộm thêm mái đầu
Thời gian vàng ngọc trân châu
Tình thơ vun quén cơ cầu dặm xa .

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015



ĐÊM MÙA ĐÔNG ...

Trăng chiều se lạnh đêm đông
Sắc bay dặm liễu ngàn hồng phôi phai
Chút vàng mỏng mảnh liêu trai
Chao nghiêng dòng nước gót hài phân ngôi
Trắng màu tuyết giá xa xôi
Làn bay như tiếng liên hồi buồng tim
Đá tầng cao núi lặng im
Bóng trăng chiều đọng nổi chìm lạnh se
Bên dòng màu sắc tỉ tê
Cành khô rơi lá bộn bề thiền không
Sắc màu huyễn hoặc tơ rong
Tiếng trôi của nước triều song , song hành
Bốn bề vắng lặng vây quanh
Giọt rơi hư ảo vào canh gà chầy
Lung linh dáng nước bờ mây
Ánh trăng chiều muộn đêm dầy sắc đông
Lạnh lòng anh có thấy không ?
Mà men ấm áp rộn nồng vòng tay .




NẮNG SỚM ...

Nắng sớm vừa lên chiếu khẽ khàng
Trước thềm dạ lữ buổi mai loang
Giọt sương rơi nhẹ lay từng lá
Vào lạc buồng tim nghe chứa chan

Dựa núi mờ sương phút chạnh lòng
Êm đềm ngọn gió gối đông phong
Mùa đông chợt đến hồn vương vấy
Cái sắc thu tàn uẩn khúc trong

Bên một dòng sông nước sắc vàng
Phù sa ngầu sắc ấy vương mang
Bóng cây chấm phá nền tranh cũ
Thủy mặc ngày xưa rắc diễm trang

Bóng của xuồng câu trôi xác xao
Tiếng dầm quậy nước lực cần lao
An sinh mộc mạc mà giai ngẫu
Vào cạn tình thơ nhịp tính ... tang ...

Khoảnh khắc tự nhiên đã đặt bày
Bên song dạ lữ ngập men say
Thoạt kỳ thủy ấy hồn giao mộng
Hai trái tim chia cạn lúc này .


ĐÊM HUYỀN ẢO ...

Đêm về khuya mộng mị
Bóng trăng chiều xa khơi
Tựa hồ ngoài vạn lý
Mỏi mòn và chơi vơi

Vầng mây sà đỉnh núi
Hư ảo cả không gian
Khói sương gieo làn bụi
Liễu mành và tơ loan

Tiếng tiêu ngân cô quạnh
Từng sợi nốt mơ hồ
Theo gió về se lạnh
Tức tưởi gọi hư vô

Bóng cây trăng ngã bóng
Lung linh vạn gót hài
Nỗi lòng đầy hoài vọng
Rả rích nốt tình ai ?

Ngậm ngùi và se thắt
Thêm động lực vòng tay
Tình thơ rơi lượm lặt
Nồng ấm anh có hay ?




CHIỀU VẮNG BÊN BỜ ...

Vóc dáng lạc hà rơi nín câm
Hoa văn như thể nét hàn lâm
Phong thu cảnh sắc quê hương mộng
Lãng đãng xuồng trôi vắng nguyệt cầm

Một nửa vầng dương nhuốm sắc vàng
Vào thềm sườn núi dệt tơ loan
Khói sương hàn mặc mờ hư ảo
Gượng bám đường tranh sắc muộn màng

Im lặng dòng sông chảy nghẹn ngào
Vô tình chuyển tải điệu ca dao
Vào hồn lữ khách mùi phương liệp
Khoảnh khắc tà huy thức cuộn trào

Xào xạc tiếng tre dựa bến bờ
Dễ chừng ru gió buổi chiều mơ
Hồn thiêng giềng mối xưa cô đọng
Như cảo hương bay lật những tờ

Kiều mị kia ơi ! bóng thúy vi
Niềm mơ trong tóc của từ khi
Đường cong e ấp vòng tay khép
Lặng lẽ âm thầm dõi cố tri

Trên bến sông tương có phải không ?
Êm ru vắng lặng tiếng tơ đồng
Lạc hà ở giữa trôi dòng ấy
Nồng ấm tình thơ anh thấy không ?

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Những khoảnh khắc bình dị làng quê Việt Nam

MÀU NẮNG MAI TRẠI MÁT .

Ngày xưa ở Trại Mát 
Bên xưởng chén Thiên Nhiên 
Kim Anh buồn đôi mắt 
Mỗi đêm về mơ huyền 

Hôm nay ở Trại Mát 
Ánh nắng rọi bình minh 
Đôi mắt kia ngà ngọc 
Ở đâu cuộc hành trình ?

Những ngọn đồi còn đó 
Sự yên lặng lạnh lùng 
Còn ướt sương mờ tỏ 
Ôm sườn đồi mông lung 

An sinh bao quần thể 
Màu nắng phai cơ hồ 
Sự cần lao châu quế 
Lay động nhạc vi lô 

Thả hồn vào mơ tưởng 
Trại Mát của ngày xưa 
Đôi mắt buồn vây vướng 
Từ ngày nao - mới vừa ...
Những điểm du lịch Việt hot nhất dịp Noel 2015 - 1

TRĂM NĂM ÁNH SÁNG GIÁO ĐƯỜNG .

Biện chứng trăm năm nóc giáo đường
Giáng Sinh còn đó mối tơ vương
Những mùa dĩ vãng còn se lạnh
Nay rộn vành vai gió bụi đường

Ánh sáng soi lên phá vỡ màn
Đêm đông rét lạnh lẫn vương mang
Thảo nguyên mục tử vang ca khúc
Từng nốt nhạc bay rất chứa chan

Và bóng cây thông sáng ánh đèn
Pha lê vạn thuở rực đường băng
Du hành họ đạo chen chân bước
Mùa Giáng Sinh qua dệt nếp hằn

Trăm năm còn đó dáng Con Gà
Kiến trúc mỹ miều tự thuở xa
Mà vẫn êm đềm hương nhụy cũ
Giáo đường dòng chảy sắc  Gô - Loa .


chieu-que-

CHIỀU MƠ NGÀY CŨ .

Nắng chiều yên tĩnh rắc làng quê
Đã biết bao năm chẳng trở về
Chợt thấy nặng lòng trong mấy phút
Những gì khắc khoải lẵn hoang mê

Khốc khô màu nắng của ngày xưa
Lau lách rạ rơm gió lắc đùa
Xào xạc tơ mành bên rẫy ruộng
Bụi hồ dìu dặt mãi lưa thưa

Căn nhà thuở ấy vẫn còn đây
Vách ván mái tôn bụi phủ dầy
Ánh nắng buổi chiều đang nhỏ giọt
Hững hờ gượng bám cuối chân mây

Chạnh nghe tiếng gót bước chân chiều
Phá vỡ âm thầm sắc quạnh hiu
Yên tĩnh mang theo niềm khắc khoải
Tơ mành ai đó dệt tương tiêu

Ở đây Bình Định của quê ơi !
Ánh sáng vầng dương lặn cuối trời
Nhắc lại chuỗi ngày trong mộng tưởng
Đầy lòng giai ngẫu thuở đầy vơi ...
chieu-que-

CHIỀU QUÊ LÃNG ĐÃNG ...

Chiều về hoen màu sáng
Nhợt nhạt cả không gian
Sương khói bay lãng đãng
Huyễn hoặc một cung đàn

Con đường màu nắng gượng
Loang lỗ trên cỏ non
Một chút gì vây vướng
Khắc khoải ở tâm hồn

Bầy trâu về khua mõ
Tiếng lốc cốc khẽ khàng
Chăn bày theo mục tử
Trong im lặng vương mang

Hàng dừa lay xào xạc
Từng lượn gió cuối ngày
Phút giây làm man mác
Lắng đọng và lắt lay

Bên kia là đồi thấp
Sương khói phủ lu mờ
Buổi chiều quê e ấp
Đang trầm xuống vào mơ .

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015



CON ĐƯỜNG DIỄM SẮC HUÊ TÌNH ...

Đi qua cho cuối con đường
Dáng cong bung vỡ sự vương vấn lòng
Rắc gieo cỏ nội hoa đồng
Vị quê mộc mạc ấm nồng hương quê
Hanh hao sắc đỏ tái tê
Chảy vào tâm thức giọt mê cảm hoài
Cỏ may sắc nắng se soi
Xạc xào khe khẽ lạc loài lắng trong
Cây rừng trong gió ru rong
Lung linh sợi nắng xa trông mơ hồ
Dưới trời xanh nhạt hư vô
Giăng mây mỏng nhạt nét đồ họa xưa
Màu vàng lặng lẽ như vừa
Lãng du ánh nắng sóng đùa nhụy bay
Lặng im nghe giọt tình say
Dễ chừng cuồn cuộn lối bay vào ngàn .
Hình ảnh Ngắm cảnh đẹp mùa Đông về trên xứ lạnh số 32

ĐÊM ĐÔNG ...

Đêm đông khơi dậy khung trời
Của ngày xưa ấy của thời niềm tin
Tuyết rơi se lạnh buồng tim
Con đường sũng ướt cánh chim lối về
Ánh đèn vàng vọt hoang mê
Dáng cây thông nhọn tái tê vị mùa
Ghế ngồi vắng bóng gió khua
Trong râm vời vợi tuyết đùa sắc phơi
Bên kia của một khung trời
Đêm đông lạnh giá nín lời ruổi rong
Giấc thiều của buổi hoài mong
Dừng chân đứng lại tơ đồng vi vu
Cạn nguồn cho cuộc phiêu du
Giao hòa âm hưởng nhụy cù hoa tim .



DIỄM SẮC CHIỀU ĐÔNG ...

Cánh đồng ánh nắng vàng non 
Rắc gieo tình khúc vuông tròn bờ môi 
Lạc dòng gót bước xa xôi 
Đường xa thảng hoặc rộn lời yêu đương 
Bóng in nét vẽ thụy tường 
Kéo dài thiên lý vô thường khôn nguôi 

Dấu chân vạch nối niềm vui 
Không nhòa đường nét ngược xuôi ấm nồng 
Mặn lòng giao cảm phiêu bồng 
Nhận trao giây phút tơ đồng ấm êm 
Bóng cây còn đó bậc thềm 
Cõi thiên thâu rộn mượt mềm bước chân 
Không gian mà mượt văn lân 
Bên nhau dậy khúc đàn ngân men tình . 

Những bức hình đẹp nhất cuộc thi ảnh du lịch của tạp chí Mỹ

SƯƠNG TRỜI RẮC GIỌT VÀO ĐÔNG .

Mùa đông chậm rãi đi về
Qua bao kinh độ lạnh se tím hồn
Mây trời u uẩn đầu non
Xám màu lý tính mỏi mòn dáng nghiêng
Trắng màu sương rắc thiên nhiên
Diễm kiều nét vẽ hư huyền xa trông
Con đường đất chạy thinh không
Lối đi gót bước ấm nồng vòng tay
Bóng cây lẩn khuất xa bay
Khói sương mộng mị phơi bày quỳnh dao
Chút hơi động gió rì rào
Lạc qua sợi nắng lối vào tình thơ
Phương trời xa lắc xa lơ
Khơi nguồn tâm thức giấc mơ vừa đầy
Cảm lòng qua những phút giây
Chuyển giao âm vận những ngày ru rong .
Xe đạp chở đó giúp vinh danh nhiếp ảnh gia du lịch Việt năm 2015

TUNG BỜM THEO NẮNG SỚM ...

Tiếng lạc ngựa ngày ấy
Trên thảo nguyên xôn xao
Tia nắng nồng thức dậy
Làn sóng bụi cuộn trào

Âm vang và cộng hưởng
Đã qua mấy thời gian
Sụt sùi trong tâm tưởng
Nhàu nát một cung đàn

Triền đồi xa thoai thoải
Thách thức ấy trăm năm
Vó câu bừng bung vỡ
Rắc giọt nắng ướt đằm

Sương còn loang đây đó
Lãng đãng và chơi vơi
Tưởng chừng nghe trong gió
Sự vật vã không lời

Mịt mù mà diễm ảo
Một vùng thảo nguyên xưa
Dấu hằn còn kín đáo
Vào tình thơ mới vừa .

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015



RÁNG CHIỀU TAO NGỘ ...

Chạnh nhớ hoàng hôn trên biển Đỏ
Của ngày lưu lạc mộng hà phương
Sắc màu tơ sợi mềm đây đó
Dòng mật quỳnh dao nối chặng đường

Ở đây cũng buổi chiều hoang dại
Điểm sắc thiền không lạnh lạc hà
Gót bước song hành chiều viễn tái
Dễ chừng biển đỏ của hôm qua

Vành vạnh vầng dương vàng sắc nõn
Cắt nền núi đứng dáng mù khơi
Lạc hà ai vẽ lên bề bộn ?
Thủy mặc đường tranh nín lặng lời

Khói sương mờ ảo loang đây đó
Chiều lạnh vòng tay vẫn ấm nồng
Như buổi ngày xưa chiều biển đỏ
Bây giờ anh còn nhớ hay không ?

Rắc giọt hoàng hôn xưa biển đỏ
Nổi trôi tái hiện đến chiều nay
Cánh rừng khuya khoắc chiều loang lổ
Dệt mãi tình thơ giữa tỏ bày .



KHẮC KHOẢI CHIỀU HÔM .

Một thoáng em chờ bên biển vắng
Nao lòng mình viết giọt chiều buông
Mái đầu tóc vội vào hoang lặng
Hiệu ứng bàn tay kéo vệt buồn

Mình ấm vòng tay bên sóng biển
Dõi trông vời vợi một vầng dương
Vân mồng khoe sắc màu vương miện
Giao cảm tình thơ rắc chặng đường

Em đứng khẽ khàng bên gió lộng
Cánh buồm trôi dạt đến hà phương
Lăn tăn lượn sóng xao mòn mỏi
Nhàu nát trong em giấc thụy tường

Một phút xao lòng nhìn cõi đứng
Biển đầy sóng nhạc gió phiêu du
Dáng em cô quạnh khơi niềm cảm
Mình viết thơ trong phấn bụi cù .




VỊ ẤM NGÀY ĐÔNG .

Những ngày qua biển mùa đông để
Nghe lạnh ngàn khơi gió lộng về
Một chút ấm bay vào sóng bể
Âm thầm vang vọng nỗi lòng se

Dù nắng và trời cũng ít mây
Lặng im rưng rức những vơi đầy
Nghe lòng khắc khoải mùa giao cảm
Ngày trước bây giờ luống biếng khuây

Dừa xanh thềm cát hanh hao nắng
Và gió ru rong vọng hải tàng
Bóng ngã qua thềm râm độ vắng
Vòng tay cứ mãi siết tơ loan

Tiếng sóng xao bờ nức nở xanh
Bạc đầu màu ấy của em anh
Chợt nghe trong đó bao tình tiết
Để buổi giao thơ kết chỉ mành

Những ngày qua biển mùa đông để
Dạ lữ hương phòng lãng đãng bay
Âm vọng trùng khơi triều sóng lạnh
Mà tình thơ ấm vị men say .

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015



NGÀY XƯA NGƠ NGÁC ...

Nửa vòng thế kỷ trước
Còn văng vẳng thầm thì
Tiếng chân nai giẫm đạp
Trên lá - tiếng thu đi

Hôm nay âm thanh ấy
Trở lại một phương trời
Tiếng lá rơi như vậy
Xào xạc giữa chơi vơi

Rừng lặng im hơi gió
Những gót bước khẽ khàng
Giọt sương rơi bày tỏ
Sự ngơ ngác đi hoang

Ánh nắng soi vàng vọt
Từng tia chiếu khói sương
Nên hình thù rẽ quạt
Âm thầm mà tơ vương

Có nghe gì nơi đó ?
Mùa thu đã đi qua
Tiếng thầm thì nho nhỏ ...
Còn âm vọng trời xa

Chỉ cây rừng xào xạc
Qua hơi gió mơ màng
Đôi mắt tròn ngơ ngác
Đọng mãi giọt tơ loan .


GIỌT NẮNG THẦM THÌ ...

Từng tia nắng chiếu nõn vàng
Buổi mai thức dậy để sang trang ngày
Bụi hồ sương khói tơ bay
Tiếng rơi thác đổ nặng dầy âm thanh
Lạc loài những sắc lá xanh
Rong rêu bờ đá liễu mành treo chuông
Gió miền dìu dặt qua truông
Nổi trôi cành lá trần truồng giọt sương
Trắng màu dòng nước tơ vương
Hòa vào hồ đứng cuối đường trong veo
Xa dần những lúc vắng teo
Song hành gót bước vào triều cảm giao
Ấm nồng ánh nắng âm hao
Mà rưng rức nhớ cõi vào tình thơ ...


LẠNH LÙNG SẮC TUYẾT .

Không gian là cổ tích
Trong tiềm thức học trò
Của ngày nào xa tít
Trên những trang tình thơ

Ở một nơi xa lắm
Bên bờ Tây bán cầu
Con đường về thăm thẳm
Bày tỏ sự mò châu

Màu trời đêm thấm lạnh
Vầng trăng chiều bồi hồi
Trong màu mây đặc quánh
Sự nghẹn lòng khôn nguôi

Bóng cây dòng họ bách
Vươn ngọn nhọn xa khơi
Tiếng tơ mềm thổn thức
Sự hoang lạnh buông lời

Căn nhà trong trũng lạnh
Heo hắt bóng đèn soi
Sự võ vàng cô quạnh
Buốt giá bám hình hài

Con đường xưa còn đó
Những gót hằn chân đi
Đôi chân mình lạnh vó
Mang tình thơ thầm thì .





SẮC MÀU TRÙ MẬT .

Lạ lùng dáng ấy quê ơi !
Ba sinh tầng bậc dòng trôi êm đềm
Giữa vườn hoa cỏ lặng im
Hàm khai tình tiết nổi chìm đường ngôi
Những vòng trái đứng bồi hồi
Trên hương vị nhạt tím trôi những đài
Cạn nguồn hình ảnh dị sai
Màu xanh mộc mạc vóc hài chân quê
Gió ru từng lượn lạnh se
Chút màu nắng rụng e dè vàng phai
Tơ lòng rộn khúc liêu trai
Thoáng nhìn khoảnh khắc kéo dài tư lương
Ở đây xanh lá miệt vườn
Sắc màu quê kiểng hồn vương vấy nhiều
Chuối buồng buông dáng đáng yêu
Màu quê hồn hậu cuối chiều tình thơ .


MÀU XANH LÃNG ĐÃNG MEN TÌNH ...

Màu xanh mềm mượt khổ qua
Trên giàn tre của dặm xa quê nghèo
Khẽ khàng ánh nắng vàng gieo
Xuyên qua kẽ lá tơ thiều vi vu
Quả non buông xuống dòng thu
Nét quê kiểng ấy hoa cù rắc yêu
Dòng trôi bờ cỏ xanh rêu
Bên đồng lúa chín vàng nhiều hạt khoe
Cuối ngàn lịm tím bờ tre
Của xưa giềng mối làm se buốt lòng
Trời cao không sắc vân mồng
Trắng trong ngọc độ ấm nồng làn mây
Tình quê giây phút đắm say
Màu xanh vị đắng xưa nay ngọt dòng
Lối đi gót bước thành song
Nét đan thanh ấy tơ rong giọt tình .


SÓNG VỖ THỀM LAU LÁCH ...

Lách lau vươn thách đố
Bên thềm sóng vỗ bờ
Nghe chút gió hoang sơ
Hôn vào nghe xao động

Ầm ào bên tiếng sóng
Cơn thịnh nộ thiên nhiên
Vẫn tỏa nét tơ duyên
Lơ thơ và giai điệu

Sắc trời màu nũng nịu
Ôm ấp một vầng dương
Màu sắc ấy vô thường
Vài giờ sau khác hẳn

Tận xa khơi biển mặn
Đùn đẩy một triều mây
Sóng cứ vỗ vơi đầy
Xô dòng trôi cuồng nộ

Buổi mai trời bung vỡ
Màu sắc của hồn nhiên
Làm sinh động cả miền
Dù sóng trào âm vọng

Tình thơ càng cô đọng
Cái cảnh sắc hòa chung
Con sóng nối điệp trùng
Vòng tay thơ đầm ấm .


NGÔI NHÀ " MƠ ƯỚC ..."

Tim vàng hai trái mơ trong ấy
Một mái nhà tranh giữa nắng mai
Im lặng như dừng chân đứng lại
Tịnh bình ai rót giọt liêu trai

Cỏ thềm xanh sắc nõn và non
Nắng đổ màu râm vướng vấy hồn
Cái nét quê sao mà vắng lặng
Muôn đời tồn tại thắm viền son

Ru đưa bóng chuối bên hiên lặng
Xào xạc xa ngân nốt bụi hồ
Lu nước mỏi mòn mùa khát nắng
Lá dừa , lá mía gió vi lô

Bóng tre vươn thẳng hướng trời cao
Lượn gió bay qua động xạc xào
Giềng mối trăm năm không dễ mất
Nấu nung hồn nước vận nao nao

Dưới trời mây trắng quê ơi của
Vạn trái tim yêu một mái nhà
Ở giữa làng quê qua mấy thủa
Mà dường đan kết thảm ngàn hoa .



TẦM MẮT LÃNG DU ...

Lãng đãng của một miền xa biên tái
Nên vần thơ Cao Thích đã lên ngôi
Mây từ đâu ùn đọng nặng dòng trôi
Vây bọc cả bậc thềm che ánh nắng

Vóc Tần Lĩnh lạnh se màu im vắng
Rong rêu nhòa từng dáng lá đan thanh
Mép rừng già loáng thoáng của nền tranh
Trong sương trắng mơ hồ đang lịm tím

Nắng loang chảy tự tình đem vương miện
Choàng sườn non hong sắc gió ru đưa
Tình hôm nay mà cảnh của ngày xưa
Rưng rức chảy vào hồn thơ duyên nợ

Giữa thiên nhiên mà khúc nôi chuyên chở
Sự khôn nguôi dìu dặt mãi bên lòng
Trải dặm ngàn song hành gót ru rong
Từng khoảnh khắc chứa chan bao thi vị .

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

cai-nhat-cua-nhung-bo-bien-dep-o-dong-nam-a-3

CÁT ĐỒI MŨI NÉ ...

Đường cong cát vẽ khoan thai
Nắng bay theo gió buổi mai an bình
Đẩy lùi tất bật ba sinh
Về bên thềm biển bình minh giao hòa
Gót mềm dừng lại hôm qua
Sắc màu cát nhuộm ánh tà huy soi
Bây giờ cộng hưởng cảm hoài
Tiếng ru dương liễu se soi mái đầu
Biển màu xanh sắc ngọc châu
Từng làn sóng dệt đuổi nhau thì thầm
Đỉnh trời mây nhẹ âm âm
Nắng soi đồi cát gió trầm bổng bay
Mặn lòng giây phút đắm say
Nắng về Mũi Né hôm nay bây giờ .
cai-nhat-cua-nhung-bo-bien-dep-o-dong-nam-a-6

GÓC BIỂN LÁNG GIỀNG ...

Có một bóng hồng bay mái xanh
Ngồi trên bờ cát mắt long lanh
Dễ chừng rong ruổi lưng trời biển
Những cánh đại bàng bay lướt nhanh

Bờ đá nhô ra buổi cạn nguồn
Phong rêu dòng chảy thuở qua truông
Lớp tầng mòn mỏi theo năm tháng
Trong nắng phôi pha những tấn tuồng

Bóng những cây dừa nắng phủ lên
Thầm thì tiếng gió thoảng ru êm
Bên bờ cát mỏng phai màu nhạt
Sóng vỗ từng cơn ập mượt mềm

Ở giữa không gian biển diễm tình
Bóng hồng chắp cánh nét đài kinh
Chơi vơi một buổi mây vươn nắng
Bay mãi đàn chim ngập lộ trình .
cai-nhat-cua-nhung-bo-bien-dep-o-dong-nam-a-2

NẮNG MÙA ĐÔNG TRỜI LAN HẠ .

Lan Hạ nằm trong đảo Cát Bà
Đông về giọt lạnh cuối trời xa
Sợi sương lãng đãng bay da diết
Trong nắng tơ rơi những lụa là

Cụm đảo đá vôi đứng giữa dòng
Sóng trào vỗ ập lớp ru rong
Màu xanh nhạt xám trông nồng ấm
Vời vợi chân mây rắc bụi hồng

Mình đến đông mùa nắng lạnh se
Mà như trong ấy nét say mê
Bên thềm giao cảm mang vương nắng
Bờ cát ru đưa gót hẹn thề

Cùng dệt tình thơ đẫm ướt sương
Đông phong se tím cộng tơ vương
Cát Bà - Lan Hạ vây niềm nhớ
Của cuộc giao thơ gói chặng đường .