Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015



THÁNH ĐƯỜNG BUỐT GIÁ ...

Thánh đường vương lạnh Sapa 
Mùa đông âm hưởng EM MÀ NU ÊN 
Bậc nhòa gót bước đi lên 
Sũng màu sương của dáng em đi về 
Gió đưa nốt nhạc tím se 
Thoảng hương đồng cỏ BẾT LÊ thôn nghèo 
Bóng người rét lạnh gieo neo 
Bóng cây run gió tiêu thiều ngày đông 
Thoáng buồn anh có thấy không ?
Mà mình vực dậy sự nồng ấm tay 
Bầu trời cao gió ru lay 
Ảo mờ cái lạnh cao bay về trời 
Thánh đường ngày ấy bao đời 
Dáng vươn đứng dậy chuông lời ngân nga 
Mình về từ gót chân xa 
Mùa đông thức giấc vỡ òa tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]