Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Phú Yên - Thế giới cổ tích đầy sắc màu và thu hút

NẮNG SỚM XUÂN ĐÀI .

Gió rong khuấy Vịnh Xuân Đài 
Làn sương còn mỏng buổi mai se lòng 
Dòng trôi ngòi nhỏ đường cong 
Vi vu bờ cỏ lắc đong muộn phiền 
Nà khô nhàu nát thiên nhiên 
Dấu cần lao đó chút duyên hững hờ 
Sóng xa vỗ ập vào bờ 
Làn bay khói sóng ảo mờ không gian 
Mây xa ôm kín tơ đàn 
Màu trời hổ phách điểm trang bấy giờ 
Đồi trong nắng sắc xa mơ 
Đỉnh cao ai thắp tỏ mờ đèn soi 
Phong du chân bước lạc loài 
Mà trong tình tự dấu hài cảm giao .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]