Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Sáng sớm và có khi cả chiều tối, sương giăng khắp chốn, tạo cho cảnh vật một màm hư ảo.

DÒNG MẬT NGỌT KHÔNG GIAN ...

Màn bạc ngọc diễm kiều và kỳ ảo
Sự bình sinh luân chuyển cả muôn đời
Sợi sương nhòa se lạnh giữa chơi vơi
Tần tảo suốt một chiều dài địa lý

Màu nắng mai thuần nhu và trân quý
Sự e dè mang hơi hướm chân như
Màu thông xanh du mục cõi thiền hư
Làm rưng rức nỗi lòng người du khảo

Nét yên nhiên vây quanh cùng diện mạo
Phong thu cho nền nã một không gian
Đến nơi đây để tơ sợi bàng hoàng
Trong bối cảnh đào nguyên xa thế tục

Giờ ruổi rong âm thầm mà ngoạn mục
Rắc qua thềm dấu ái một hương duyên
Kết vào thơ làm bằng chứng ước nguyền
Phong cảnh mộng giao thoa buồng tim mộng

Dù tất bật vô vàn trong cuộc sống
Vẫn dành riêng giây phút để trao cho
Giữa thời gian đầy ắp cả khoang đò
Chuyên chở hết để tình thơ vỗ cánh .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]