Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Hoàng hôn giữa rừng cho ta cảm giác khó tả -VietKingfisher

HOÀNG HÔN LẶNG TRỊ AN .

Sắp sửa nghỉ ngơi ... dạ lữ phòng
Thoảng nhìn khoảnh khắc lặng ru rong
Hoàng hôn dù của từ muôn thuở
Mà vẫn khôn nguôi phút ấm lòng

Thật vậy , vầng dương sắp lặn tròn
Cái màu ảo diệu tỏa hoàng hôn
Trong mây mềm mỏng nền tơ lụa
Bung vỡ tình thơ lắng đọng hồn

Mặt nước trôi đi vạn lớp tơ
Nắng phai màu quái dát xa mơ
Gió ngàn đuổi lượn êm giai điệu
Se sẽ mà như để hững hờ

Điểm xuyết rừng cây thẫm bóng xa
Chừng như xào xạc mãi âm ba
Trầm tư vào mỗi hồn nhân thế
Để dệt đan thêu thảm lụa là

Mình rộn tình trong những ý thơ
Hoàng hôn càng dệt sắc huyền mơ
Cõi lòng rộng mở chờ giây phút
Chiêm ngưỡng không gian cập bến bờ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]