Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

hanh-trinh-toi-ngoi-lang-dep-nhu-tranh-o-nhat-ban

TRÊN DÒNG SÔNG NGỌC ...

Dòng sông lạnh xứ Thái Dương 
Mùa đông thức dậy tơ vương bao là 
Con tầu hạ cánh hôm qua 
Dầm bơi vẳng tiếng lụa là âm thanh 
Song đưa gót bước em anh 
Ngồi trong khoang nắng nghe mành ru tơ 
Bóng cây chớm nụ bên bờ 
Nắng trong không gợn giọt mờ bụi bay 
Màu xanh phỉ thúy phơi bày 
Dòng trôi nắng sáng vòng tay ấm mùa 
Bên bờ những tiếng nước khua 
Cánh rừng cao ngất nhặt thưa gió ngàn 
Âm thanh du khách rộn ràng 
Kết bao vạch nối chặng đàng mười phương 
Những ngày ghép sợi uyên ương 
Dặm xa thiên lý tình trường bủa giăng 
Tơ lòng những phút dậy men 
Cài vào âm vận nếp hằn trùng khơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]