Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Hành trình chinh phục Tả Liên Sơn hùng vỹ


MƠ HỒ SỢI NẮNG .

Nắng gieo từng sợi hoang mơ 
Đọng sương rẽ quạt ỡm ờ dòng soi
Quần cư mộc mạc quan hoài 
Mái nhà tự cổ gót hài thiên thâu 

Bậc thang dòng chảy cơ cầu 
Cần lao hòa quyện Mông , Dao hình thành 
Âm thầm bẽn lẽn màu xanh 
Núi xưa nhọn đỉnh chòng chành giọt sương 

Nhạt nhòa phấn bụi tơ vương 
Nắng bay ngọn gió cuối đường chân mây 
Ruổi rong khoan nhặt bao ngày 
Ngút ngàn nỗi nhớ vòng tay ấm nồng 

Lối nhìn chốn ấy xa trông 
Phong thu quê kiểng bụi hồng thắm tranh 
Nỗi lòng bày giữa em , anh 
Chút se se lạnh liễu mành trang thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]