Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Hành trình chinh phục Tả Liên Sơn hùng vỹ

TẢ LIÊN SƠN TRONG CHIỀU MUỘN ...


Trời đất này nằm trong toang nhung lụa
Thủy mặc màu bung vỡ những đường ngôi
Nhìn cuối cùng đến chốn ấy xa xôi
Cứ mờ tỏ những phút giây ảo giác

Sương tơ sợi tiêu thiều qua võng mạc
Như cơn mơ ngày ấy của Lưu Thần
Cõi này là không có giữa thế nhân
Mà chỉ đọng qua thời kỳ nét bút

Tả Liên Sơn bây giờ là có thực
Gót phiêu bồng không quản ngại gian truân
Hoàng hôn phơi vóc dáng ấy thẹn thùng
Dù khoảnh khắc trong hồn bao diễm tuyệt

Mây ùn đọng cái chân dung da diết
Sắc vàng phơi màu hổ phách êm đềm
Vầng dương về ranh của cuối màn đêm
Như gượng bám cho thế gian chiêm ngưỡng

Giữa không gian như cái gì vô lượng
Nghệ thuật nào từ thuở có hành tinh
Phút giây thôi sự mầu nhiệm yên bình
Làm tài sản cho tình thơ khoan nhặt

Ngọn đèn ai âm thầm trong khuya khoắc
Giữa núi rừng để gợi cảm vòng tay
Sự khôn nguôi bỗng chốc được tỏ bày
Trầm tư với gót chân chiều về muộn .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]