Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Thiên đường tuyết trắng ở Canada

BĂNG  TRÔI HỒ JOHNSON - COLUMBIA .


Nắng soi vào chóp núi
Vàng sắc ấy cơ hồ
Sắc ngọc ngà phân phô
Bên đỉnh trời lặng gió

Hàng cây xanh bày tỏ
Màu nắng dát vàng phai
Đường xa xôi gót hài
Lung linh trên ngọn nắng

Nước trôi dòng yên ắng
Từng tảng băng lặng thầm
Trôi theo sự hòa âm
Thầm thì ru lời nói

Sự lạnh lùng mang lại
Viễn xứ một bầu trời
Lãng đãng làn mây trôi
Trong vô vàn ngọc bích

Hồ Johnson trầm tích
Những dòng chảy ngại ngùng
Như se lạnh điệp trùng
Về phương trời xa thẳm

Thềm tuyết phơi lay động
Tiếng của những bàn chân
Từ khắp nơi xa gần
Mang về đây hơi ấm .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]