Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Vẻ đẹp thanh bình của núi Nhạn - sông Đà

XANH NGÁT ĐÔI BỜ .

Bây giờ mới thật Phú Yên 
Màu xanh mà mượt cuối miền đó ơi ! 
Nhà cao thang bắc lên trời 
Đỏ màu ngói nhuộm đầy vơi cuộc tình 
Cạn dòng sông chảy ba sinh 
Màu xanh vạch nối lộ trình an cư 
Cuối trời rắc hạt chân như 
Đàn chim chấm phá cung từ hàn lâm 
Nắng về rọi giọt xa xăm 
Chiếc cầu nối nhịp tơ tằm lữ du 
Nhẹ nhàng theo gió thuần nhu 
Bước chân mình giẫm hoa cù ngày xưa 
Thời gian khoảnh khắc nhặt thưa 
Tình thơ đầy ắp hương mùa Phú Yên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]