Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

VV3-1477-1399255933.jpg

GÓC CẠNH THẢO NGUYÊN ...

Núi là những nhễu Trường Sơn
Vang Viêng nội cỏ vị thơm hương đồng
Màu vàng nhuộm nắng xa trông
Thảo nguyên góc cạnh men lòng gợi mơ
Đường cong đất nét hoang sơ
Bờ men cỏ mọc ỡm ờ không gian
Dưới trời ngọc bích chứa chan
Sự cao lộng ấy điểm trang gót hài
Thầm thì tiếng gió hôm mai
Vẳng đưa khúc hát lạc loài chơi vơi
Bóng người rạm nắng trùng khơi
Bước chân lạc lỏng dưới trời khốc khô
Đan thanh mà rất son tô
Cho miền nắng gió nét đồ họa riêng
Một ngày giao cảm Vang Viêng
Bên bờ suối nước bên miền nắng loang
Để tình thơ dệt miên man
Men say từ thuở chuyển sang bây giờ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]