Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015




XANH NGẮT MÀU TRỜI ...

Không gian ấy vô tình ngày đứng lại
Cái màu xanh hồn hậu giữa xa khơi
Màu mây khoe sắc trắng ở cuối trời
Từng cụm ảnh của hư không xếp lại

Hòn đá đứng màu nắng sương quan tái
Sắc phong rêu hiệu ứng tự ngàn năm
Hoa văn như nét vẽ của thăng trầm
Sự nhòa nhạt rơi vào hồn rưng rức

Bóng cây xanh ở đằng sau thao thức
Trong lặng thầm chấm phá tuyệt màu tranh
Gió tơ rung lay động tóc dừa xanh
Nghe xào xạc từ ngàn xưa vọng đến

Thềm cát nắng bóng râm ôm hạt mịn
Nước vỗ vào từng đợt sóng trùng xao
Thấy trong veo nhìn tận đáy nao nao
Bóng nắng đổ ánh vầng dương lấp lánh

Giữa đời thường được nhìn miền tiên cảnh
Ở nơi đây một buổi sáng lên đường
Tóc tơ nhòa cuộc rong ruổi tơ vương
Giờ thanh thản bên hiên thềm không gợn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]